Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm C (Lc 10,38-42)
“Chọn Chúa hơn công việc của Chúa”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Trong hành trình lên Giêrusalem, Chúa Giêsu ghé thăm một gia đình thân quen ở Bêtania – nhà của hai chị em Mácta và Maria. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng đơn sơ ấy lại trở thành một bài học sâu xa cho đời sống đức tin: hãy chọn phần tốt nhất, phần không bị lấy đi.
Mácta là hình ảnh của một người phụ nữ tháo vát, tận tụy. Cô vội vã dọn dẹp, nấu nướng, lo lắng từng món ăn để tiếp đãi Thầy Giêsu. Cô làm với tất cả lòng yêu mến, nhưng cũng mang theo cả mệt mỏi và bối rối. Trong khi đó, Maria lại ngồi dưới chân Chúa, chăm chú lắng nghe lời Người. Một người bận rộn phục vụ, một người lặng thinh lắng nghe. Cả hai đều yêu mến Chúa, nhưng cách biểu lộ lại khác nhau.
Điều khiến Mácta bối rối không chỉ là công việc, mà chính là cái nhìn so sánh và đòi hỏi: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, Thầy không để ý sao?” Đó là lúc lòng cô bị đánh động bởi sự ganh tị và nỗi lo mình bị bỏ rơi. Chúa Giêsu không trách Mácta vì việc phục vụ – phục vụ là cần thiết – nhưng Người nhẹ nhàng nhắc cô: “Mácta, Mácta ơi! Con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” Điều Người muốn là đưa Mácta trở về với tâm điểm của đời sống: chính Người, Đấng đang hiện diện.
“Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” Phần tốt nhất không phải là việc ngồi yên mà không làm gì, nhưng là đặt Chúa vào trung tâm đời mình, lắng nghe và sống từ lời của Ngài. Chính từ việc lắng nghe mà hành động của ta mới mang lại hoa trái thiêng liêng, thay vì chỉ là những loay hoay thiếu bình an.
Gương của Mẹ Têrêsa Calcutta là một minh chứng sống động cho bài học này. Mỗi ngày, Mẹ cùng các chị em đều dành một giờ chầu Thánh Thể trước khi bắt đầu công việc phục vụ người nghèo. Nhiều người thắc mắc: “Mẹ đã bận rộn quá rồi, sao còn dành thời gian ngồi cầu nguyện lâu đến thế?” Mẹ mỉm cười đáp: “Chính giờ chầu giúp chúng tôi nhận ra Chúa Giêsu trong những người nghèo. Nếu không có giờ chầu, chúng tôi chỉ là những người làm công tác xã hội; nhưng với giờ chầu, chúng tôi là những tông đồ yêu thương.” Mẹ đã sống tinh thần Maria giữa một thế giới đầy những Mácta. Chính sự ưu tiên cho Chúa là nguồn sức mạnh cho mọi việc bác ái.
Trong đời sống hôm nay, có biết bao “Mácta” giữa chúng ta – những người bận rộn vì công việc, vì gia đình, vì phục vụ Giáo Hội. Bận rộn là điều cần thiết, nhưng nếu không đặt mình dưới ánh sáng Lời Chúa, những việc làm ấy dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, so đo và thiếu chiều sâu. Maria không phải là người bỏ mặc bổn phận, nhưng là người biết dành chỗ ưu tiên cho Chúa, để rồi từ đó hành động với một tâm hồn đầy ánh sáng.
Lạy Chúa Giêsu, giữa muôn vàn lo toan của cuộc sống, xin dạy chúng con biết chọn phần tốt nhất là chính Chúa. Xin cho chúng con đừng đánh mất Chúa giữa những bận rộn, nhưng biết tìm gặp Ngài trong thinh lặng, lắng nghe và yêu mến. Như Mẹ Têrêsa đã sống, xin cho chúng con biết bắt đầu mọi hành động bằng việc quỳ gối trước Thánh Thể. Amen.