Thứ Sáu, 22 Tháng 8, 2025

Chúa nhật XXI TN – C: Con đường tình yêu (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXI thường niên C

CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU

Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30

Án Khảm: Châu sơn Nho quan

Lời Chúa hôm nay đem đến cho ta niềm hi vọng lớn lao. Vì Thiên Chúa là người cha vô cùng quyền năng phép tắc và rất yêu thương. Người muốn qui tụ tất cả mọi dân tộc trên thế giới về dưới một mái nhà để cùng chung hưởng hạnh phúc với Người. Điều ấy đã được mặc khải từ xa xưa qua sách Isaia: “Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta.” Ý định yêu thương ấy cũng được diễn tả qua Thánh vịnh 116 trong bài Đáp ca: “Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa. Ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người.”

Thế nhưng tình yêu thương của Thiên Chúa không được hiểu biết và đáp đền. Người đầu tiên đã không hiểu tình yêu thương của Thiên Chúa. Bà Evà đã nghe lời ma quỉ mà chối từ tình yêu thương của Thiên Chúa. Lập tức bà phải ra khỏi vườn Địa Đàng. Đánh mất hạnh phúc của bản thân. Đánh mất cả hạnh phúc của con cháu. Từ nay con người phải xa lìa Thiên Chúa. Chịu đau khổ. Chịu nô lệ. Không có lối thoát. Không có tương lai.

Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và trung tín với con người nên đã sai Con Một giáng trần để mở lại con đường dẫn người ta về trời. Mở lại cửa trời đón nhận con người vào hưởng hạnh phúc với Người.

Chúa Giêsu mở lại con đường về trời bằng luôn ghi nhớ nguồn gốc của mình. Chúa biết rõ mình từ trời mà xuống thế. Rồi sẽ trở về trời. Nên Chúa nói với các môn đệ:  “Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.” (Ga 16,28). Chúa từ trời xuống là theo lệnh Chúa Cha. Chúa xuất phát từ Cha. Nên sẽ trở về với Chúa Cha. Vì ý thức mình được Chúa Cha sai đến nên Chúa Giêsu luôn làm theo ý Chúa Cha. Như Người nói: “Lương thực của Thầy là thi hành ý mun của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.” (Ga 4,34).

Chúa Giêsu mở lại cửa trời bằng sống tâm tình hiếu thảo với Chúa Cha. Hiếu thảo nên vâng lời Chúa Cha trong mọi sự. Lòng hiếu thảo của Chúa được biểu lộ mãnh liệt trong giờ phút hấp hối. Đứng trước cái chết, Người sợ hãi đến toát mồ hôi máu. Nhưng vẫn vâng phục Chúa Cha. Trong vườn Giêtsimani, Người đau đớn cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mt 26,39) Quả thật ngài đã vô cùng hiếu thảo khi vâng lời Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thánh giá.

Để sống tâm tình yêu mến như thế không phải dễ dàng. Phải để cho Chúa Cha sửa dạy. Phải đau đớn để học cho biết hiếu thảo bằng vâng lời. Như lời thư Do thái: “Dẫu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5,8)

Đường về trời đã lưu thông. Cửa Nước Trời đã mở. Chúa Giêsu chính là con đường dẫn về Chúa Cha. Như Chúa nói trong lời Tung hô Alleluia: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6) Con đường về trời và cửa trời có tên là Giêsu. Đường Giêsu là đường tình yêu. Là đường hiếu thảo.

Chúa Cha mời gọi ta hãy đi vào đường Giêsu. Như lời Chúa dạy trên núi Tabor: Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người.” (Mt 17,5c) Nghe lời Chúa Giêsu là đi vào con đường Người đã mở.  

Hãy theo Chúa Giêsu đi vào con đường tình yêu. Hãy luôn nhớ ta xuất phát từ Chúa Cha. Vì thế hãy luôn yêu mến Chúa Cha. Luôn làm theo thánh ý Chúa Cha. Những ai không nhớ mình xuất phát từ Chúa Cha. Và không làm theo thánh ý Chúa Cha. Sẽ bị chối từ: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới.”

Hãy cùng Chúa Giêsu sống tâm tình hiếu thảo. Vì Chúa Cha quá yêu thương ta nên ta hãy luôn vâng lời Chúa Cha trong mọi sự. Vâng lời cả khi chịu thiệt thòi. Cả khi phải chết. Đó mới là người con hiếu thảo đích thực.

Đó là con đường khó đi. Vì đó là con đường từ bỏ ý riêng để làm theo ý Cha. Nhưng đường Giêsu là con đường duy nhất dẫn đưa ta đến sự sống. Đó là cửa hẹp. Vì phải từ bỏ chính mình. Nhưng cửa Giêsu là cánh cửa duy nhất dẫn ta đến hạnh phúc.

Thực ra đường Giêsu chính là đường tình yêu. Chỉ con đường yêu thương mới dẫn tới Thiên Chúa. Và khi cảm nghiệm được tình yêu thì mọi sự thay đổi. Vất vả vì tình yêu sẽ trở thành niềm vui. Hi sinh vì tình yêu sẽ trở thành niềm tự hào. Và cuối cùng tình yêu sẽ được nhận phần thưởng là tình yêu. Là chính Thiên Chúa. Đó là phần thưởng quí giá nhất. Vì thực sự đem lại hạnh phúc cho chúng ta.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đính chính Lịch dòng: Mừng Kim Khánh Khấn Dòng 25.05

Trong lịch Phụng Vụ Năm nay thiếu ngày Kỷ niệm Mừng Kim Khánh Khấn Dòng của Nguyên Viện phụ Hội trưởng M. Gioan Thánh...

Thứ 6, Tuần 6, Phục sinh, Ga 16,20-23: Niềm vui của anh em không ai lấy mất được

Thứ 6, Tuần 6, Phục sinh, Ga 16,20-23 Niềm vui của anh em không ai lấy mất được Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay,...

Hồng ân Tuyên khấn Sơ khởi 21.03.2023 – Đan viện An Phước

Thánh lễ Khấn sơ khởi của 3 thầy: M. Nicolas Dương Nhật Thanh M. Phanxicô Xaviê Trần Vũ Hiệp M. Raphael Nguyễn Anh Tài Xin tạ...

Câu chuyện về ơn gọi của một thanh niên trẻ người Việt Nam đi tu Dòng Chartreux ở Thụy Sĩ

CÂU CHUYỆN VỀ ƠN GỌI CỦA MỘT THANH NIÊN TRẺ NGƯỜI VIỆT NAM ĐI TU DÒNG CHARTREUX Ở THỤY SĨ   "Con như chiếc bình bạch...