Thứ Hai, 19 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ TrọngChúa Nhật XXIX - C: Cầu nguyện là sống Lời Chúa (Đức...

Chúa Nhật XXIX – C: Cầu nguyện là sống Lời Chúa (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

-

Chúa nhật XXIX thường niên C

CẦU NGUYỆN LÀ SỐNG LỜI CHÚA

(Xh 17,8-13; 2 Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8)

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Lời Chúa hôm nay vừa mời gọi vừa hướng dẫn chúng ta cầu nguyện.

Chúa mời gọi ta cầu nguyện vì cầu nguyện là vô cùng cần thiết cho đời sống chúng ta. Cần thiết vì trong đời sống có biết bao vấn đề vượt ngoài khả năng giải quyết của ta. Phải cần đến sức mạnh của Chúa. Vì thế phải cầu nguyện.

Nhưng chúng ta không biết cầu nguyện. Vì thế Chúa phải hướng dẫn chúng ta. Cụ thể, trong Tin mừng hôm nay, Chúa đưa ra tấm gương một bà goá nghèo hèn cầu nguyện. Còn sách Xuất hành thì trình thuật tấm gương cầu nguyện của tổ phụ Môsê. Qua đó chúng ta hiểu tại sao phải cầu nguyện. Có 4 lý do.

1.Cầu nguyện là ý thức nguy cơ diệt vong.

Dân Israel bị Amalec tấn công. Israel yếu. Amalec mạnh. Nếu không có Chúa trợ giúp, Israel có nguy cơ diệt vong. Vì thế Môsê phải cầu nguyện. Ông cầu nguyện tha thiết. Vì ý thức nguy cơ diệt vong là rất lớn. Lời cầu nguyện của ông đồng hành với trận chiến của Giosuê. Kiên trì cho đến khi Chúa giúp thắng trận.

Bà goá nghèo chẳng còn gì để sống. Bà chẳng thể tự bảo vệ mình. Kẻ thù thì mạnh thế. Nếu không có ai trợ giúp bà không thể sống được. Vì thế bà tha thiết khẩn cầu để được cứu giúp. Bà kiên trì vì đó là lẽ sống của bà. Nên bà chỉ ngưng khẩn cầu khi đạt tới sự sống. 

2.Cầu nguyện là hy vọng vào Chúa.

Trong tình hình nguy ngập ta chẳng còn biết trông cậy vào ai. Israel thân cô thế cô trong sa mạc. Chẳng ai có thể trợ giúp. Bà goá cũng thân cô thế cô. Chẳng ai bênh vực. Vì bà không có người thân. Vì bà không có thế lực. Hơn nữa ông quan kia quyền quá lớn. Lại độc ác. Nên ai cũng sợ không dám giúp bà. Chỉ có Chúa mới có thể cứu giúp ta. Như lời Thánh vịnh Đáp ca: “Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trờiChúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn”.

3.Cầu nguyện là giải pháp duy nhất.

Kẻ thù mạnh thế. Ta vừa yếu thế lại vừa cô đơn. Chỉ còn một niềm trông cậy duy nhất là chính Chúa. Cầu nguyện là giải pháp duy nhất. Nên phải cầu nguyện tha thiết. Nên phải cầu nguyện kiên trì. Vì thế Môsê không ngừng giang tay. Cả khi mỏi mệt rã rời. Cho đến khi Israel hoàn toàn thắng trận. Như bà goá cứ kiên trì ngày ngày đến trước cửa nhà ông quan toà. Mặc cho trời mưa hay nắng bà cứ kiên trì ngồi đợi. Mặc cho khoẻ mạnh hay đau yếu bà cứ nài nẵng van xin. Cho đến khi đạt được ước nguyện.

4.Cầu nguyện là sống Tin Mừng.

Cầu nguyện là làm cho Chúa hiện diện trong thế giới để giải quyết các vấn đề trên thế giới. Khi Môsê cầu nguyện, Chúa đến làm việc trong Giosuê, để ông thắng quân Amalec hung dữ. Khi bà goá cầu nguyện, Chúa đến thay đổi lòng dạ vị quan độc ác, để ông cứu bà goá khỏi áp bức. Đó là giải quyết những vấn đề của trần gian. Và là giải pháp nhất thời. Phải làm cho Chúa vĩnh viễn hiện diện trong thế giới. Như thế xã hội mới có hoà bình, trật tự, và hạnh phúc

Thánh Phaolô chỉ cho ta một phương thế hữu hiệu đem Chúa trở lại hiện diện giữa thế giới bằng cách đọc, học hỏi, và thực hành Lời Chúa. Thánh nhân nhắn nhủ môn đệ Timôthê: “Vì từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Chúa Kitô Giêsu…Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn”.

Khi người môn đệ đã nên thập toàn nhờ Lời Chúa, hãy đi rao giảng cho mọi người biết và tuân giữ Lời Chúa: “Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện”.

Ở chỗ khác, Chúa truyền lệnh: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Khi mọi người trở thành môn đệ, mọi người sẽ sống Lời Chúa. Thế giới sẽ có Chúa làm chủ. Mọi người tuân theo lệnh Chúa. Biết sống công bình bác ái. Thế giới sẽ có công lý và hoà bình. Nhân loại biết yêu thương nhau. Cuộc sống sẽ có hạnh phúc.

Trong tình hình thế giới hôm nay, Lời Chúa càng tha thiết mãnh liệt mời gọi ta phải cầu nguyện. Biết bao vấn đề trên thế giới vượt quá tầm tay của loài người. Phải cầu nguyện để xin Chúa biến đổi thế giới. Tuy tình hình hết sức bi quan, nhưng chúng ta tin tưởng Chúa sẽ ra tay cứu giúp. Như lời Chúa hứa: “Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?”

Nhưng trên hết, chúng ta phải sống Lời Chúa. Đó là làm cho Chúa hiện diện trong thế giới. Làm chủ thế giới. Hãy sống Lời Chúa. Và làm cho mọi người sống Lời Chúa. Đó chính là lời cầu nguyện tha thiết bằng chính đời sống của ta. Khi mọi người cùng thực hành Lời Chúa, Chúa hiện diện. Và thế giới được hạnh phúc.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI