Thứ Tư, 7 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyChúa Thánh Thần hằng ngự trên ông (Lc 2,22-35 – Ngày...

Chúa Thánh Thần hằng ngự trên ông (Lc 2,22-35 – Ngày 29/12, Bát nhật Giánh sinh)

-

Chúa Thánh Thần hằng ngự trên ông

(Lc 2,22-35 – Ngày 29/12, Bát nhật Giánh sinh)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Hình ảnh cụ già Simêon trong bài Tin mừng hôm nay rất đặc biệt. Ông không làm những việc lớn lao nào, cũng không nói ông giữ chức vụ quan trọng gì trong Đền Thờ. Thánh Luca chỉ giới thiệu ông bằng vài nét rất ngắn, nhưng rất sâu sắc: ông là người công chính và sùng đạo, là người hằng mong chờ Đấng Cứu Thế, và điều quan trọng nhất: Chúa Thánh Thần hằng ngự trên ông.

Chính Chúa Thánh Thần là chìa khóa để hiểu con người Simêon. Ông không sống bằng thói quen đạo đức thuần túy, cũng không chỉ bằng những kiến thức tôn giáo. Ông sống trong một mối tương quan sống động với Chúa Thánh Thần. Nhờ Chúa Thánh Thần mà ông biết chờ đợi trong kiên nhẫn. Nhờ Chúa Thánh Thần, ông biết lắng nghe những thúc đẩy trong tâm hồn. Để rồi chính Chúa Thánh Thần đã linh báo cho ông một lời hứa rất lạ lùng: ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa.

Có lẽ do xác tín vào lời hứa này mà ông đã nỗ lực sống công chính, một lòng sùng đạo và kiên trì đợi trông Đấng Cứu Thế đến. Hằng ngày ông Simêon vẫn âm thầm lên Đền Thờ cầu nguyện. Tin Mừng kể lại rất đơn sơ: ông được Thánh Thần thúc đẩy lên Đền Thờ. Và trong sự thúc đẩy nội tâm ấy, cuộc gặp gỡ quyết định của đời ông đã xảy ra.

Giữa bao người ra vào Đền Thờ hôm đó, Simêon nhìn thấy một đôi vợ chồng nghèo, bế theo một em bé rất bình thường. Không có một dấu hiệu bên ngoài nào cho thấy đây là Đấng Cứu Thế. Nhưng giữa cái bình thường ấy, điều lạ lùng là: ông Simeon đã nhận ra. Ông nhận ra nơi trẻ sơ sinh này chính là Đấng Kitô của Đức Chúa. Ông nhận ra không phải bằng đôi mắt thể lý, nhưng bằng đôi mắt đức tin, đôi mắt được Chúa Thánh Thần soi sáng.

Cho nên, khi được bồng Hài Nhi trong tay, Simêon không giữ niềm vui ấy cho riêng mình. Ông cất tiếng giới thiệu Hài Nhi cho mọi người bằng một lời tuyên xưng vượt xa những gì mắt thấy:
“Chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân,
đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Israel, dân Ngài.”

Simêon nhận ra Chúa không chỉ cho bản thân mình, nhưng để làm chứng: Hài Nhi Giêsu không chỉ là niềm hy vọng của dân Israel, mà là ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Ánh sáng cứu độ không bị giam trong biên giới dân tộc hay tôn giáo Do thái nữa, nhưng được bừng lên cho muôn dân để những ai tin vào Người thì được cứu độ. Chúng ta ngạc nhiên vì một mạc khải lớn lao như thế lại được ban cho một ông già lặng lẽ, không chức quyền, không danh tiếng. Lý do duy nhât vì ông có một tâm hồn hoàn toàn mở ra cho Chúa Thánh Thần.

Qua đó, ông Simêon dạy chúng ta một điều rất quan trọng: ai sống gắn bó với Chúa Thánh Thần, người ấy sẽ nhận ra Chúa. Không phải nhờ sự khôn ngoan của mình, mà nhờ sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Khi ta biết lắng nghe Chúa Thánh Thần, để Người hướng dẫn từng chọn lựa, từng bước đi trong đời sống hằng ngày, thì ta cũng sẽ nhận ra Đức Kitô đang hiện diện rất gần, rất thật, ngay bên ta: khi ta bác ái với tha nhân là chúa đang ở bên ta, khi ta cầu nguyện là chúa đang ở bên ta, khi ta suy niệm Lời là chúa ở bên ta, và khi ta rước chúa Giêsu thánh thể vào lòng là chúa sống trong ta. Xin cho chúng ta có đôi mắt đức tin để nhận ra chúa nơi những gì là bình thường quen thuộc mỗi ngày.

Và khi đã nhận ra Chúa, bình an sẽ đến với ta. Không phải là thứ bình an hào nhoáng, giả tạo, nhưng là bình an sâu xa trong tâm hồn như ông Simêon: bình an của người đã gặp Đấng Cứu Độ, bình an của người biết mình đang ở trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Phải chăng đấy là lý do khiến ông Simeon có thể thưa lên: “Giờ đây, lạy Chúa, xin cho tôi tớ này được an bình ra đi.”

Ước gì mỗi người chúng ta, giữa bao bất an của cuộc đời hôm nay, biết sống gắn bó hơn với Chúa Thánh Thần, biết để Người hướng dẫn, để rồi cũng như ông Simêon năm xưa, chúng ta nhận ra Đức Kitô, và giới thiệu Người cho người khác bằng chính đời sống mình, và được ở lại trong bình an của Chúa, hôm nay và mãi mãi.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI