Thứ Sáu, 13 Tháng 6, 2025

Chúa Nhật XXIX TN, A, Mt 28,16-20: Chúng ta thuộc về Chúa

M. Anna Huyền Trang, Vĩnh Phước

Hôm nay, Chúa Nhật truyền giáo, bài Tin mừng (Mt 28,16-20) thuật lại việc Đức Giê-su gặp gỡ mười một tông đồ lần cuối trước khi Chúa về trời, để trao lại cho các ông sứ mạng rao giảng Tin Mừng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Người” (Mt 28,19).

Lời nhắn gửi của Đức Giê-su cũng đang vang vọng muốn gửi tới mỗi người chúng ta, là anh em với nhau trong cùng một đại gia đình đức tin (x. Ep 2,19-22), thì phải yêu thương nhau, cùng giúp nhau chu toàn lề luật của Chúa (x. Rm 13,10). Tuy nhiên, để dấn thân trọn vẹn trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, chúng ta không thể quên chúng ta thuộc về Thiên Chúa- Đấng sẽ ban tặng sự sống vĩnh cửu cho những ai tin vào Người (x. Ga 6,40).

Tương quan cuộc sống ngày nay của con người dễ bị rạn nứt, chia rẽ, đơn giản chỉ vì tôi đã thuộc về người khác mà không phải là bạn nữa. Sự thuộc về có một sức mạnh to lớn khiến con người có thể đánh đổi chối từ hay can đảm lao mình về phía trước vì người khác vì lí do đó. Trong hành trình đức tin cũng thế, không thể thiếu những lúc khó khăn, cản trở sứ vụ tông đồ của chúng ta, đến lúc chúng ta cần thay đổi bản thân và có hướng nhìn mới về đời sống, để chu toàn sứ vụ của mình. Vì tôi thuộc về Đức Ki-tô, tôi sẽ cố gắng vượt qua mọi giới hạn, khó khăn để trở nên nhân chứng về tình yêu vô biên của Người. Mà điều Chúa muốn nơi chúng ta không phải làm những điều to lớn ở đâu đó không thực tế, nhưng là làm cho tất cả mọi người được trở nên môn đệ của Chúa và là anh em với nhau. Môi trường mình đang sống là hiện thân cụ thể nhất cho sứ vụ mà Chúa trao, chúng ta yêu thương mọi người không phải vì hợp gu hay người đó có lợi cho mình…nhưng chúng ta dùng chính tình yêu của Chúa để xử sự với tha nhân: “Các con hãy yêu thương thù địch và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con” (Mt 5,43-44), đó chính là người môn đệ đích thực của Đức Ki-tô, không báo oán, không ghen tương, nhưng tha thứ, yêu thương và cầu nguyện luôn, dù họ làm hại chúng ta (x. Rm 12,14-18).

Chúng ta cần tình yêu, thế giới cần tình yêu và hoà bình, chúng ta lấy tình yêu ở đâu để sống, để trao tặng? đúng thế, chỉ nơi “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8) mới có khả năng khỏa lấp niềm khao khát sống hạnh phúc của con người. Vì không biết đến Thiên Chúa, mà biết bao người đang mãi loay hoay với những bận tâm và khổ đau… Chúng ta là những người con thuộc về Chúa, phải đứng lên, dùng chính tình yêu của Chúa để sống mối tương quan tốt đẹp với tha nhân, nhờ đó mọi người cũng sẽ biết đến Người và sống hạnh phúc hơn.

Lạy Chúa, cuộc sống hôm nay có nhiều trở ngại- khó đưa chúng con trở thành nhân chứng cho tình yêu của Chúa giữa lòng xã hội. Xin giúp chúng con luôn xác tín, chúng con thuộc về Chúa thì chúng con sẽ có trách nhiệm và lòng can đảm hơn, để chúng con sống được như lời của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô chia sẻ trong Thánh Lễ khai mạc kì họp Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 2023 này: “Ta thuộc về Thiên Chúa và – xin hãy nhớ – chúng ta tồn tại là để đưa Thiên Chúa đến với thế giới”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

…Xin Người cho anh em biết con người và ơn gọi của anh em là gì…

Một vài suy nghĩ về con người và ơn...

01/11 Các Thánh Nam Nữ, Mt 5,1-12a: Tấm gương Các Thánh

  TẤM GƯƠNG CÁC THÁNH (Kh 7,2-4.9-14, Mt 5,1-12a)  M. Bosco, PS  ...

Ai tín

Cái giá của người môn đệ

24/11 - LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Thần Khí…

    THẦN KHÍ (Cv 2,1-11; 1Cr 12, 3b-7.12-13; Ga 20, 19-23)    M. Teresa Avila Thảo, Phước Hải      Trong hành trình làm người, mỗi người đều...

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Niềm vui Chúa Thánh Thần

    NIỀM VUI CHÚA THÁNH THẦN M. Scholastica, VP      Khi Thầy Giêsu chết mọi sự tưởng chừng như không còn hy vọng, thì nay Thầy...

Lễ Đức Maria Thăm Viếng (Lc 1,39-56): Niềm vui của người tin yêu

Lễ Đức Đi Thăm Viếng (Lc 1,39-56) Niềm vui của người tin yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí...

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Năm C (Lc 24,46-53): Chúa Giêsu lên trời – Người không rời xa chúng ta

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Năm C (Lc 24,46-53) Chúa Giêsu Lên Trời – Người Không Rời Xa Chúng Ta Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có...

Chúa nhật VII Phục Sinh (Ga 17,20-26): Hiệp nhất – Dấu chỉ của Thiên Chúa Tình Yêu

Gi  Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm C (Ga 17,20-26) Andre Kim Taegon Chu Văn Thường, Phước Hiệp Chúng ta thấy rằng, sự hiệp nhất chính...

Chúa Nhật VII PS: Chúa Giêsu lên trời

Chúa Nhật VII - PS CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI (Lc 24,46-53) M. Aelredo Nguyễn Văn Mạnh, PV Chúng ta biết trước khi Chúa Giêsu phục sinh thăng thiên,...

Thứ 7, ngày 31/5, Tuần VI Phục Sinh – Lễ Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth

  ĐỨC MARIA – NGƯỜI MANG NIỀM VUI (Xp 3,14-18, Rm 12, 9-16b; Lc 1,39-56)                         ...

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C, Ga 14,23-29: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy”

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C, Ga 14,23-29 "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy" Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bữa Tiệc Ly...