Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

CN III Mùa Vọng Năm C: NIỀM VUI CÓ CHÚA: ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

Chúa nhật III mùa Vọng

NIỀM VUI CÓ CHÚA

 

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

I.TINH BỘT: Ý chính của các bài đọc

Xp 3,14-18a

Chúa đã đến. Niềm vui rộn rã. Người người reo vui. Chính Chúa cũng nhảy mừng. Chúa tha mọi án phạt. Chúa đuổi xa giặc giã. Chúa diệt trừ tai ương.

Is 12,2-3.4bcd.5-6

Thiên Chúa ban ơn cứu độ giải phóng ta. Đây là tin mừng lớn cần loan báo cho muôn dân muôn nước.

Pl 4,4-7

Ta sẽ được kết hợp với Chúa Kitô. Ta sẽ sống hiền hoà và rộng rãi. Phó thác mọi sự trong tay Chúa. Ta sẽ bình an.

Lc 3,10-18

Chúa đến sẽ thanh luyện thế giới bằng lửa Thánh Thần. Tạo nên một thế giới mới. Mọi người biết sám hối. Thay đổi đời sống. Đơn sơ khiêm nhường. Bác ái chia sẻ. Công bằng không làm thiệt hại cho ai. Hài lòng với hoàn cảnh.

II.TINH LUYỆN: Tổng hợp ý chính của các bài đọc

Vì tội lỗi ta phải mang án phạt. Bị kẻ thù áp bức. Bị tai ương khốn khổ. Nhưng rồi Chúa đến giải phóng ta. Tha thứ mọi án phạt. Đuổi xua mọi kẻ thù. Diệt trừ mọi tai ương.

Được ơn cứu độ là niềm vui lớn. Nên ta reo mừng. Và loan tin mừng này cho mọi người mọi nơi trên thế giới.

Chúa đến không chỉ giải phóng ta mà còn kiến tạo một thế giới mới. Con người sống tốt hơn. Hiền lành khiêm nhường. Công bằng bác ái. Hoà thuận yêu thương.

Trên hết ta được niềm vui lớn lao là được ở với Chúa. Đó là niềm bình an sâu xa. Đó là niềm vui không ai lấy mất được. Chính cuộc kết hợp biến đổi ta tận gốc rễ.

III.TINH CHẾ: Một bài đề nghị

Chúa nhật thứ ba mùa Vọng được gọi là Chúa nhật “Gaudete”. “Hãy Vui Lên”. Niềm vui chan chứa dâng tràn ngập địa cầu. Vì Chúa đến. Lời Chúa hôm nay trình bày Chúa đến đem cho ta niềm vui ở ba khía cạnh.

1.Niềm vui vì được ơn cứu độ

Tiên tri Sophonia mời gọi các thiếu nữ Sion và Giêrusalem cũng như toàn thể nhà Israel hãy vui mừng phấn khởi. Vì Chúa đến đem ơn cứu độ. Xưa kia ta phạm tội nên thân mang án phạt nặng nề. Vì tội lỗi của ta nên ta phải chịu thù địch áp bức. Tội lỗi là nguyên nhân khiến bao tai ương trút xuống toàn dân.

Nhưng nay Chúa đến. Chúa là tình yêu vô biên sẽ tha thứ hết mọi án phạt đè nặng trên ta. Chúa là sức mạnh vô song sẽ đẩy lui mọi quân thù áp bức ta. Chúa là quyền phép toàn năng sẽ phá tan mọi tai ương vây phủ cuộc đời ta.

Chúa như người cha hiền không vui gì khi phải trừng phạt tội lỗi của ta. Nên Chúa vui mừng vì tha thứ cho ta. Như người cha già vui mừng ra ôm lấy đứa con hoang đàng trở về, Thiên Chúa ôm ta mà nhảy múa reo vui.

Chúa đến là niềm vui lớn lao. Là tin mừng cứu độ. Thánh vịnh Đáp ca mời gọi ta hãy loan tin vui lớn lao này cho toàn cõi địa cầu được biết. Để cùng được hưởng niềm vui cứu độ. Để cùng mở lòng đón tiếp ơn cứu độ.

2.Niềm vui vì được đổi mới

Chúa ban ơn cứu độ. Chúa đổi mới số phận. Từ tội nhân ta trở thành con cái. Từ  nô lệ ta trở thành tự do. Từ khốn cùng ta trở thành hạnh phúc. Còn hơn thế nữa, ta được đổi mới tự thâm sâu bên trong.

Tin mừng Luca trình bày những tâm hồn đổi mới khi Chúa ngự đến. Trước hết là thánh Gioan Tẩy giả. Ngài được diễm phúc gặp Chúa từ khi còn trong lòng mẹ. Cuộc gặp gỡ đã biến đổi sâu xa con người của ngài.  Ngài dành cả cuộc đời cho Chúa. Lui vào trong sa mạc để cầu nguyện. Lời cầu nguyện của ngài được củng cố mạnh mẽ bằng đời sống chay tịnh khổ hạnh. Và khi đi mở đường cho Chúa ngài luôn nêu gương khiêm nhường hạ mình thẳm sâu.

Ngài biến đổi nhờ gặp Chúa. Và nhờ đó ngài có sức biến đổi các tâm hồn. Hôm nay cả xã hội tuôn đến gặp ngài để ngài chỉ cho con đường đổi mới. Ngài chỉ cho họ phải sống bác ái: chia cơm sẻ áo cho nhau. Phải sống công bằng: người thu thuế không được tham nhũng hối lộ. Phải sống hài hoà: Binh lính không ức hiếp dân lành và cũng không đòi hỏi quyền lợi. Cả một xã hội đua nhau đổi mới. Đó là ơn cứu độ của Chúa.

3.Niềm vui vì được kết hợp với Chúa Kitô

Thánh Phaolô đưa niềm vui đến tuyệt đỉnh khi cho biết ta được kết hợp với Chúa Kitô. Chúa Cứu Thế là Thiên -Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Không chỉ là ở bên cạnh. Nhưng là ở bên trong. Đó là một kết hợp thâm sâu. Người lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng thầm kín của ta. Người đáp lại những khát vọng thâm sâu của ta. Có Người ở trong ta, ta không còn lo âu sợ hãi. Nhưng ta đạt đến niềm bình an tuyệt đỉnh. “Niềm bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết”.

Có Chúa ta không còn tranh đua hơn thiệt. Nhưng sống hiền hoà. Có Chúa ta không còn ích kỷ vun vén cho bản thân. Nhưng mở lòng rộng rãi quảng đại chia sẻ với mọi người. Đó chính là một thế giới mới bắt đầu. Thế giới sống theo Thần Khí chứ không còn theo xác thịt. Thế giới chan hoà tình yêu thương bác ái huynh đệ.

Vì thế ta hãy vui lên. Vì Chúa đã đến rồi. Nhưng để tiếp nhận được niềm vui ta phải hoàn toàn đổi mới. Như thánh Gioan Tẩy giả tràn đầy niềm vui đến nỗi nhẩy mừng trong lòng mẹ chính vì ngài hoàn toàn sống theo lời Chúa dạy.

Ta hãy nghe lời ngài dậy: Sống theo Thần Khí chứ không theo xác thịt. Hãy sống công bằng bác ái. Hãy sống đơn sơ khiêm nhường. Và ta hãy nghe lời thánh Phaolô: Kết hợp mật thiết với Chúa Kitô. Ta sẽ đạt tới niềm bình an. Và ta sẽ có tâm tình như Chúa. Sống hiền lành khiêm nhường như Chúa. Và quảng đại rộng rãi với mọi người. Đó chính là thiên đàng. Đó chính là trời mới đất mới. Tất cả bắt nguồn từ một tâm hồn mới. Tâm hồn có Chúa. Có niềm vui. Niềm vui trong Chúa.

IV.TINH HOA: Gợi ý xét mình và chia sẻ

1.Bạn có từng bao giờ cảm nhận được niềm vui khi được giải phóng khỏi những tội lỗi đè nặng tâm hồn chưa?

2.Bạn sẽ làm gì để đổi mới tâm hồn cho xứng đáng đón nhận niềm vui của Chúa?

3.Kết hợp với Chúa Kitô là niềm vui trọn vẹn. Bạn sẽ chuẩn bị gì để được kết hợp với Chúa?

4.Tại sao sống hiền hoà rộng rãi là dấu hiệu của một tâm hồn có Chúa? Bạn đã sống hiền hoà và rộng rãi chưa?

V.TINH LỰC: Thực hành Lời Chúa

1.Tôi quyết tâm trong tuần này sẽ trả lại cho người khác những gì của họ: của cải, danh dự, quyền lợi…

2.Tôi dành thời giờ cầu nguyện nhiều hơn để được kết hợp với Chúa Kitô.

3.Tôi sống hiền hoà rộng rãi vì có Chúa ở với tôi.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...