Chúa nhật V PS – A: Mái nhà tình yêu (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Chúa nhật V Phục sinh A

MÁI NHÀ TÌNH YÊU

Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

 “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở…Thầy đi dọn chỗ cho anh em…để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”. Lời Chúa Giêsu nói hôm nay khiến tôi liên tưởng đến một người cha tốt lành. Như ông bố thương yêu chuẩn bị nhà cửa cho con cái, Chúa Giêsu cũng chuẩn bị chỗ ở cho chúng ta. Nhưng còn hơn một ông bố bình thường, Chúa Giêsu chuẩn bị cho ta một nơi ở đặc biệt: ở trong Nhà Chúa Cha.

Nhưng Nhà Chúa Cha ở đâu? Đó là điều các môn đệ thắc mắc. Chỉ đến cuối bài Tin Mừng, Chúa mới cho biết: “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”. Hoá ra Chúa Cha “ở trong” Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là ngôi nhà của Chúa Cha. Và Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha. Chúa Cha chính là ngôi nhà của Chúa Giêsu. Như thế, đó không còn là ngôi nhà vật chất. Đó không còn là không gian vật lý. Ở trong một người đó là ở trong tình yêu của người ấy. Là chiếm hữu người ấy. Là nên một với người ấy.

Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha nên Chúa là Người Con Yêu Dấu của Chúa Cha. Là hình ảnh trọn vẹn của Chúa Cha. Đến nỗi thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha. Biết Chúa Giêsu là biết Chúa Cha. Vì thế Chúa đã nói với Philipphê với chút trách móc: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philipphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’?”

Ngược lại, Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu. Nên tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu là của Chúa Cha. Chúa Cha nói và làm việc trong Chúa Giêsu. Như Chúa nói với Philipphê: “Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình”. Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu. Là ở trong máu thịt, xương tuỷ. Là ở trong tâm tư, tình cảm. Là ở trong lý trí, ý chí. Là ở trong cả con người. Cả cuộc đời. Cả mạng sống. Chúa Giêsu không làm gì ngoài thánh ý Chúa Cha. Không nói gì ngoài những lời đã nghe được nơi Chúa Cha. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã hoàn toàn vâng lời Chúa Cha, cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thánh giá. Đến giây phút cuối đời, Chúa Giêsu đã dâng phó linh hồn trong tay Chúa Cha. Đó chính là Chúa Cha hoàn toàn ở trong Chúa Giêsu và hoàn thành công việc của mình.

Bây giờ thì chúng ta hiểu được lời Chúa Giêsu: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.

Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu. Muốn đến với Chúa Cha phải qua Chúa Giêsu. Vì thế Chúa Giêsu chính là con đường. Cũng như khái niệm về ngôi nhà, Chúa Giêsu là con đường không phải theo nghĩa vật lý. Đây là con đường thiêng liêng. Con đường từ bỏ mình hoàn toàn để thánh ý Chúa Cha được thực hiện.

Chúa Giêsu đã trở thành “viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá” để xây dựng Ngôi Nhà cho chúng ta. Vì thế, thánh Phêrô mời gọi chúng ta “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng”. Để trở thành viên đá của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải bị thế gian vất bỏ, xúc phạm và giết chết. Nhưng chính khi bị thế gian loại bỏ, chúng ta đi vào con đường của Chúa Giêsu. Hoàn toàn từ bỏ mình và bị thế gian chối bỏ, chúng ta sẽ nên giống Chúa Giêsu, được Chúa Cha yêu thương. Được ở trong Chúa Cha, “Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền”. Đó là được ở trong Ngôi Nhà Cha, trong mái nhà tình yêu hạnh phúc.

Chính vì thế mà khi Giáo hội có thêm nhiều công việc, thánh Phêrô đã đưa ra phân định cơ bản: “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải…Chúng tôi sẽ chuyên lo việc cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa”.  Khi lựa chọn phục vụ Lời Thiên Chúa, thánh Phêrô xây ngôi nhà trên tảng đá vững chắc. Là cùng Chúa Giêsu xây ngôi nhà của Chúa Cha. Khi cầu nguyện, thánh Phêrô và các Tông đồ ở trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Kết hợp với Ba Ngôi Thiên Chúa. Ở trong nhà Thiên Chúa. Đó là mái nhà tình yêu hạnh phúc.

Cũng như Chúa Giêsu, chúng ta xuất phát từ Chúa Cha. Chúa Cha là nguồn mạch sự sống. Là nguồn mạch tình yêu hạnh phúc. Chúng ta chỉ tìm được sự sống, tình yêu và hạnh phúc nơi Người. Nhưng Người ở trong Chúa Giêsu. Vì thế Chúa Giêsu chính là con đường dẫn ta đến Chúa Cha. Chúa Giêsu chính là mái nhà nơi ta được sống với Chúa Cha. Được sự sống, tình yêu và hạnh phúc trong Chúa Ba Ngôi.

Thiên Chúa Ba Ngôi là hạnh phúc ngày càng phong phú. Chúa Giêsu là Nhà Cha. Cứ về Nhà Cha ta sẽ được hưởng nguồn hạnh phúc không bao giờ vơi cạn. Đó là Mái Nhà Tình Yêu. Là Mái Nhà Hạnh Phúc. Mái nhà ấy Chúa đã dọn sẵn cho ta. Hãy theo đúng bản đồ đi vào con đường của Chúa, ta sẽ về đến Mái Nhà Tình Yêu tràn ngập Hạnh Phúc. 

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI