Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

CN XII TN – A: Anh Em Đừng Sợ

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XII TN – A

ANH EM ĐỪNG SỢ

Mt 10,26-31

 Têrêsa Tin (Đan viện Vĩnh Phước)

Trong cuộc sống có rất nhiều nỗi sợ hãi: sợ đau khổ, sợ thử thách gian nan, sợ bị tấn công nguy hiểm và sợ chết chóc. Chúa Giêsu khi sống thân phận con người, đặc biệt là trong thời gian rao giảng Nước Trời, Ngài đã thấu hiểu những nỗi lo lắng và sợ hãi của con người, nên Ngài trấn an các môn đệ cũng như chúng ta rằng: “Anh em đừng sợ”.

1. Chúa nói với các môn đệ: “Đừng sợ”

Trong đoạn Kinh Thánh này, ba lần Chúa Giêsu bảo các môn đệ của Ngài “đừng sợ”.

Đừng sợ trước thế lực của sự dữ và bóng tối, nhưng hãy có lòng can đảm vì “không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết(Mt 10,26). Chính chân lý sẽ chiến thắng và được tỏ lộ. Vì thế, nếu vì Tin Mừng mà người môn đệ phải chịu những thử thách gian nan, thậm chí hy sinh cả tính mạng thì họ cũng không phải lo lắng hay run sợ, vì sẽ đến lúc sự thật sẽ được phơi bày: quyền lực của kẻ bách hại sẽ bị kết án và sự anh dũng của người môn đệ sẽ được minh giải, được ban thưởng xứng đáng vì đã can đảm làm chứng cho Chúa.

Đừng sợ những thế lực của trần gian: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn”. Sự sống là của Chúa, không ai trên trần gian này có quyền hủy diệt nó. Nếu như quyền lực trần gian có thể giết được thân xác đi chăng nữa thì cũng không thể đụng chạm đến linh hồn của người môn đệ Chúa Kitô. Vì thế, trước bất cứ thế lực nào, người môn đệ cũng tin tưởng rằng, hạnh phúc và bình an đích thực của họ nằm trong tay Thiên Chúa, Đấng hằng yêu thương và chăm sóc họ.

Đừng sợ vì Cha trên trời còn chăm sóc đến cả chim sẻ, quan tâm đến từng sợi tóc nhỏ bé ở trên đầu chứng ta: “ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ“.

Đừng sợ! không chỉ đơn giản là một lời trấn an trước những thử thách gian nan, nhưng là lời khẳng định về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa đối với các môn đệ Đức Giêsu cũng như với tất cả chúng ta hôm nay.

2. Chúa nói với mỗi chúng ta: Đừng sợ

Người Kitô hữu là người có Chúa Kitô, nên hãy phó thác vận mạng đời mình cho Ngài. Ngài là Thiên Chúa tình yêu và cũng là Thiên Chúa hằng sống. Khi bước theo Ngài, người môn đệ không phải hoang mang lo sợ trước những kẻ bách hại mình, cũng không sợ những người có thể giết thân xác. Chính Ngài đã từng trải qua bao nhiêu gian nan, thử thách trong cuộc đời trần thế này để bày tỏ lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Ngài từng bôn ba khắp nơi để chữa bệnh, trừ quỷ, làm phép lạ, tha thứ tội lỗi, rao giảng chân lý để đem lại niềm vui, hạnh phúc và ơn cứu độ cho con người. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, người Kitô hữu chúng ta phải luôn tin tưởng phó thác cho tình thương và sự quan phòng của Ngài.

Trong thế giới hôm nay, người Kitô hữu cũng đang trải qua biết bao gian nan, thử thách và khổ đau. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: “Đừng sợ”. Đừng sợ trước những nguy hiểm của cuộc sống, những bấp bênh của kiếp người, bao đe dạo của quyền lực trần gian và bao dình dập của sự ác. Hãy bám lấy Chúa, để trong mọi cơn thử thách, Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta và ban sức mạnh cho chúng ta. Trong mọi lúc, hãy can đảm tuyên xưng danh Chúa, hãy hăng say rao giảng Tin Mừng tình thương của Ngài lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện: “Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng”. Đừng sợ phải làm chứng cho Chúa. Hãy lắng nghe cách cung kính và rao giảng với lòng can đảm, bởi trong mọi hành động của chúng ta luôn có Chúa dõi theo và trợ giúp. Ngài không chỉ chăm sóc, bảo vệ chúng ta ở đời này hơn cả loài chim sẻ, mà Ngài còn bênh đỡ chúng ta ở đời sau, trước mặt Thiên Chúa, Cha của Ngài, như lời Ngài đã hứa: Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, Thầy cũng s tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Cuộc đời người Kitô hữu phải là một cuộc đời làm chứng nhân. Chúa mời gọi chúng ta hãy tin tưởng và can đảm làm chứng cho tình yêu và sự quan phòng của Ngài. Chúng ta hãy tin tưởng cậy trông nơi Ngài, Đấng đang sống, hiện hữu và đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Ngài luôn yêu thương và mong muốn mang lại hạnh phúc vĩnh cửu cho những ai yêu mến Ngài. Trước mọi gian nan thử thách, hãy cam đảm và đừng sợ vì Chúa luôn bênh đỡ chúng ta.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...