Thứ Hai, 13 Tháng 10, 2025

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?”

(Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

  1. Câu hỏi đánh thức cả cuộc đời

Có một lần, một nhóm học sinh được mời tham dự một cuộc thi đặc biệt: không có câu hỏi trắc nghiệm, không có bài toán hóc búa, chỉ duy nhất một câu hỏi được ghi trên tờ giấy trắng:
“Bạn là ai?”

Thoạt nhìn, ai cũng thấy đơn giản. Nhưng rồi hầu hết học sinh ngồi bối rối, gãi đầu, viết rồi lại xóa. Có em liệt kê đủ mọi vai trò: con trai, học sinh, người bạn… Có em nói về sở thích và mơ ước. Nhưng chỉ có một cậu bé viết vỏn vẹn:
“Con là người được Thiên Chúa yêu thương và Ngài muốn con sống để yêu.”

Câu trả lời ấy khiến ban giám khảo im lặng thật lâu. Bởi đằng sau sự đơn sơ là một chiều sâu: khi biết mình là ai trước mặt Thiên Chúa, ta sẽ biết sống thế nào giữa thế giới này.

Chúa Giêsu, hôm nay, cũng đặt cho các môn đệ – và từng người chúng ta – một câu hỏi tương tự, nhưng còn sâu hơn:
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

  1. Câu hỏi nơi vùng đất ngẫu tượng

Bài Tin Mừng hôm nay được cả ba thánh sử Nhất Lãm thuật lại, nhưng mỗi vị nhấn mạnh một chi tiết riêng. Thánh Luca kể lại ngắn gọn, còn Thánh Matthêu mô tả rõ hơn bối cảnh: vùng Xêdarê Philípphê, miền bắc Paléttin.

Ngày nay, đó là một nơi hoang phế, núi đá lởm chởm không bóng người. Nhưng vào thời Đức Giêsu, đó là một trung tâm đô thị sầm uất, nơi có nhiều đền thờ kính thần ngoại giáo. Người ta còn khoét sâu vào vách đá những hốc nhỏ để đặt tượng các thần linh – kể cả hình tượng hoàng đế Rôma, vốn được tôn thờ như một vị thần.

Chính trong bối cảnh người ta say mê ngẫu tượng và tôn sùng quyền lực thế gian, Đức Giêsu đã hỏi:
“Dân chúng nói Thầy là ai?”
Và rồi Ngài quay sang các môn đệ:
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Thánh Phêrô đã đại diện cho các anh em tuyên xưng một cách mạnh mẽ:
“Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.”

Một câu trả lời thật chính xác. Nhưng Đức Giêsu lại cấm họ công bố lúc này, bởi Ngài biết đám đông vẫn nghĩ về Đấng Kitô như một nhà giải phóng chính trị, một vị anh hùng sẽ đánh đuổi quân Rôma. Còn sứ mạng của Ngài đi xa hơn thế: giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự chết, bằng con đường Thập Giá.

  1. Câu hỏi ấy vẫn còn vang vọng hôm nay

Hơn hai ngàn năm trôi qua, nhưng câu hỏi ấy chưa bao giờ cũ:
“Con bảo Thầy là ai?”

Ngày nay, giữa một xã hội đầy cám dỗ vật chất và chủ nghĩa hưởng thụ, nhiều người đã đánh mất đức tin để chạy theo tiền bạc, quyền lực và thú vui. Người ta sẵn sàng đánh đổi nhân phẩm để làm giàu bất chấp: từ rau củ tẩm hóa chất đến “trứng nhựa, gạo nhựa”. Người ta tranh giành, chém giết vì danh vọng hão huyền, hoặc sa đắm trong những đêm trụy lạc, nghiện ngập, đánh mất hình ảnh Thiên Chúa nơi chính mình.

Trong bối cảnh ấy, Chúa Giêsu vẫn thì thầm với từng người:
“Còn con, con bảo Thầy là ai?”
Và câu trả lời không nằm ở môi miệng, mà ở cách sống mỗi ngày.

Nếu ta chỉ sống cho bản thân, mải mê với những “ngẫu tượng” thời đại, thì dù ta có nói “Thầy là Con Thiên Chúa” cũng chẳng thay đổi gì. Nhưng nếu ta thực sự chọn bước theo Ngài, ta sẽ can đảm đi cùng Ngài trên con đường Thập Giá – con đường có thể đầy gian nan, thử thách mỗi ngày, nhưng chắc chắn dẫn ta đến ánh sáng Phục Sinh.

  1. Một chứng nhân của thời đại: Carlo Acutis

Trong thế giới hôm nay, có một người trẻ đã sống trọn câu trả lời ấy – đó là Chân phước Carlo Acutis. Sinh năm 1991 tại Ý, Carlo sống như bao thiếu niên khác: thích bóng đá, yêu lập trình máy tính. Nhưng điều làm Carlo khác biệt chính là tình yêu sâu thẳm dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể.

Carlo thường nói:

“Thánh Thể là đường cao tốc đưa tôi lên thiên đàng.”

Mỗi ngày, Carlo tham dự Thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi, dành thời gian chầu Thánh Thể và dấn thân giúp đỡ người nghèo. Cậu còn dùng tài năng công nghệ để thiết kế một trang web giới thiệu các phép lạ Thánh Thể trên toàn thế giới, với ước mong “đưa Chúa đến gần người trẻ hơn”.

Khi bị phát hiện mắc bệnh bạch cầu cấp tính, Carlo chỉ mới 15 tuổi. Nhưng thay vì oán trách, cậu nói:

“Con dâng mọi đau khổ này để hiệp thông với Chúa Giêsu.”

Carlo qua đời năm 2006, được phong chân phước năm 2020. Cuộc đời ngắn ngủi ấy chính là câu trả lời sống động cho câu hỏi của Đức Giêsu:
“Thầy là ai?” – “Thầy là tất cả đời con.”

Lạy Chúa Giêsu,
Giữa bao tiếng ồn và ngẫu tượng của thời đại, xin cho con đừng quên lắng nghe tiếng hỏi của Chúa:
“Con bảo Thầy là ai?”

Xin cho con biết trả lời không chỉ bằng môi miệng, mà bằng chính cách sống mỗi ngày: trung thành bước theo Chúa, dám cùng Chúa đi qua Thập Giá để đạt tới vinh quang Phục Sinh.
Và như Carlo Acutis, xin cho đời con trở thành một chứng từ sống động rằng:
“Thầy chính là Con Thiên Chúa hằng sống – và là tất cả của con.”

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...

Đi theo Chúa – bỏ túi, bỏ gậy, bỏ cả an toàn! (Lc 9,1-6 – Thứ Tư Tuần XXV, TN)

Đi theo Chúa – bỏ túi, bỏ gậy, bỏ cả an toàn! (Lc 9,1-6 – Thứ Tư Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có...

Gia đình thật của Chúa Giêsu là ai? (Lc 8,19-21 – Thứ Ba, Tuần XXV, TN)

Gia đình thật của Chúa Giêsu là ai? (Lc 8,19-21 – Thứ Ba, Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Chuyện kể rằng: Một cậu...

Ánh sáng đức tin giữa đời (Lc 8,16-18 – Thứ Hai, Tuần XXV Thường Niên)

Ánh sáng đức tin giữa đời (Lc 8,16-18 – Thứ Hai, Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay nhắc nhở...

Có thể làm tôi tiền của? (Am 8,4-7; Lc 16,1-13 – Chúa nhật XXV, TN, Năm C)

Có thể làm tôi tiền của? (Am 8,4-7; Lc 16,1-13 - Chúa nhật XXV, TN, Năm C) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Chúng ta đang sống...