Thứ Bảy, 13 Tháng 12, 2025
Trang chủChưa phân loạiĐẤNG PHẢI ĐẾN - Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A  -...

ĐẤNG PHẢI ĐẾN – Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A  – (Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-1)

-

ĐẤNG PHẢI ĐẾN

“Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò” (Is 35,1-2).

Chúa nhật III Mùa Vọng là Chúa nhật của niềm vui và hy vọng. Lễ phục hồng của linh mục cũng nói lên điều đó. Vui vì chúng ta đi được nửa chặng đường của Mùa Vọng. Vui vì sắp đến lễ trọng Giáng Sinh – kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người. Vui vì ngày Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang sẽ gần hơn trước kia. Vui vì Đấng phải đến đã đến “Thiên Chúa của anh em đây rồi”.

 Đức Giêsu, Đấng phải đến

“Đấng phải đến” là Đấng Mêsia, Đấng hoàn tất lời các ngôn sứ đã loan báo, là Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa hứa ban, Đấng sẽ mang lại ơn giải thoát và thiết lập triều đại hòa bình. Đức Giêsu đã khẳng định điều đó khi Ngài trả lời cho các môn đệ của Gioan về những việc Ngài làm, chứ không chỉ bằng lời rao giảng. Ngài là người chữa lành khi cho người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe (Mt 11,4-5). Ngài là người giải thoát khi trừ quỷ, làm cho người chết sống lại, giải thoát con người khỏi tội lỗi (Ga 8,31-36) Ngài là người xót thương khi Tin Mừng được loan báo cho người nghèo, kẻ bé mọn, người cô thế cô thân (x. Mt 9,36; Lc 7,13).

Đức Giêsu, Đấng phải đến không theo kiểu quyền lực trần gian là làm chính trị, dùng sức mạnh, giải phóng dân khỏi áp bức nô lệ của người Roma, như mọi người Do thái đều nghĩ tưởng. Nhưng Đức Giêsu đã tỏ lộ một Đấng Mêsia khiêm nhường, hiền lành “Hãy học với Tôi vì Tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29), Người đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ (x. Ga 13,4-15). Người mang ơn cứu độ đến cho toàn nhân loại “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10). Đấng phải đến này đã được ngôn sứ Gioan Tẩy Giả giới thiệu. Có một mối tương quan đặc biệt giữa Chúa Giêsu và Gioan Tẩy Giả.

 Gioan Tẩy Giả, ngôn sứ cao trọng

Gioan Tẩy Giả – nhân vật nổi bật trong Mùa Vọng. Ơn gọi của Gioan Tẩy Giả rất đặc biệt. Ông được sinh ra từ cha mẹ già hiếm muộn. Trước khi sinh ra, ông đã được thánh hiến cho Thiên Chúa và tràn đầy Thánh Thần (Lc 1,7.15). Ông có đời sống thánh thiện, ông sống trong hoang địa từ buổi thiếu thời (Lc 1,80). Y phục và nếp sống của ông thể hiện sự nghèo khó, khổ chế “ăn châu chấu và mật ong rừng, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da” (Mt 3,4). Là con của một vị tư tế, thì ông có khả năng nối nghiệp cha Zacaria trong sứ vụ này, được trọng vọng, nhưng ông đã không dành cho mình quyền cao chức trọng này, mà ông đã vào hoang địa để tu luyện. Hoang địa là nơi để chịu thử thách và cũng là nơi để gặp gỡ Thiên Chúa. “Hoang địa là trường dạy giúp con người vững vàng trong bản lĩnh, sâu sắc trong nội tâm, trưởng thành trong nhân cách. Hoang địa nung nấu nhiệt huyết tông đồ, là khoảng thời gian chuẩn bị cần thiết cho bất cứ người nào muốn dấn thân vào hành trình sứ mạng” (Cao Gia An. Lạy Chúa! Ngài đã quyến rũ con. tr.97). Thánh sử Luca ghi chép rõ ràng ngày tháng ông tỏ mình cho Israel (Lc 3,1). Chính vì đời sống thánh thiện của ông mà lời rao giảng của ông có giá trị và thu hút được nhiều người đến xin chịu phép rửa và nhiều người theo làm môn đệ (Ga 1,35).

Ông là vị ngôn sứ cao trọng nhất vì ông chính là ngôn sứ cuối cùng và vĩ đại nhất của thời Cựu ước, là người được Thiên Chúa sai trực tiếp, là người đi trước để dọn đường cho Đấng Cứu Thế (Lc 1,13-17), là chiếc cầu nối giữa Cựu ước và Tân ước. Ông trung thành với sứ mạng và đặc biệt khiêm nhường “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30). Ông cao trọng vì làm chứng cho sự thật, công khai kêu gọi mọi người hoán cải (Mt 3,7-12; Lc 3,10-14), chỉ ra tội lỗi ngay cả của vua Herode (Mc 6,17-18), chấp nhận tù đày và tử đạo để làm chứng cho sự thật. Trong tất cả các ngôn sứ, chỉ có Gioan được nhìn thấy tận mắt Đức Giêsu, ông làm phép rửa cho chính Chúa Giêsu (Mt 3,13-17), chỉ rõ đây là Chiên Thiên Chúa (Ga 1,29-34), và chứng nhận Người là Con Thiên Chúa. Ông cao trong nhất, vì ông được chính Đức Giêsu giới thiệu và khen ngợi (Mt 11,11).

Chúa Giêsu – Đấng phải đến. Ngài là Thiên Chúa đã đến bằng tình yêu, bình an và chữa lành tâm hồn. Ai tin tưởng vào Người sẽ tìm thấy niềm vui, sức mạnh và hy vọng. Đấng đang đến với mỗi chúng ta hôm nay, mỗi ngày trong các bí tích, trong Lời của Người và trong tha nhân. Chúng ta có nhận ra điều đó hay không?

                                        Halleluia

                               Xitô Phước Thiên

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI