ĐẤNG TRUNG GIAN
Is 42,1-4.6-7; Cv 10, 34-38; Mt 3, 13-17
Cđ. Vĩnh Phước
Từ khi hai ông bà nguyên tổ phạm tội, cửa trời đã đóng lại, nhân loại bị tách khỏi quỹ đạo tình yêu với Đấng Tạo Hóa, con người rơi vào cảnh lầm than đau khổ và hằng ước ao những giọt sương rơi xuống từ trời.
Hôm nay, tại dòng sông Gio-đan, các tầng trời đã mở ra, mở đầu cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ân sủng, của tình yêu và ơn cứu độ.
Vậy bởi đâu, sức mạnh nào đã làm thay đổi cục diện và mang đến bầu trời hy vọng cho số phận phải chết của nhân loại? Tại sao sự kiện huy hoàng trọng đại này lại diễn ra trong bầu khí ảm đạm – nơi tụ tập của những người tội lỗi khốn cùng?
Vâng – Đấng Trung Gian đã đến, Người trở thành mắt xích nối kết Thiên Chúa và loài người. Người không xuất hiện mạnh mẽ như anh hùng David, không mặc cẩm bào lộng lẫy như vua Salomon, cũng không ngự trên đám mây huy hoàng trong vinh quang cùng với triều thần Thiên Quốc, nhưng hòa mình vào đám tội nhân bên dòng nước thanh tẩy. Thật vậy, Đấng Vô Tội đã gánh lấy tội lỗi muôn dân, đã dìm mình xuống tận cùng để nâng con người lên. Trước kia, cửa trời đóng lại vì sự kiêu ngạo của tổ tiên loài người, thì nay, Đấng Cứu Thế đã đi bước trước trong sự khiêm hạ thẳm sâu để làm trung gian hòa giải, hầu mở rộng cửa trời để đón nhận con cái Thiên Chúa trở về với Vườn Địa Đàng nguyên thủy.
Cả ba bài đọc hôm nay đã vẽ nên bức chân dung tuyệt hảo của Đấng Trung Gian với những nét đẹp tiêu biểu:
- Khiêm nhường: Đó là khuôn mặt của Người Tôi Trung mà ngôn sứ Isaia đã phác họa, Người không lớn tiếng, không thiên vị ai, không ai nghe tiếng Người giữa công trường. Người không xuất thân từ hàng quyền thế, nhưng là chính Đức Giêsu – người làng Nazareth bé nhỏ. Người đồng hóa mình với tội nhân và đứng vào giữa hàng ngũ những người đến xin thánh Gioan làm phép rửa.
- Xót thương: Người không bẻ gãy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói và thi thố ân phúc cho những người lầm than khốn khổ. Chính Người mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, giải thoát những người ngồi trong tối tăm. Người còn đem Lời sự sống rao giảng khắp mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.
- Đầy Thần Khí: Đây chính là dấu hiệu mà thánh Gioan đã nhận ra Người là Chiên Thiên Chúa, và cũng chính là lời rao giảng của thánh Phêrô tông đồ: Người được Thánh Thần xức dầu tấn phong.
Mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay, chúng ta không chỉ chiêm ngắm chân dung của Đấng Trung Gian, nhưng còn được mời gọi mở lòng để đón nhận Người, hơn hết là họa lại hình ảnh của Người bằng đời sống khiêm tốn, xót thương và sống dưới sự hướng dẫn của Thần Khí. Hầu trở nên trung gian hòa giải cho mình và cho nhân loại.
Lạy Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian giữa trời và đất, Đấng nối kết Thiên Chúa và nhân loại, xin ở lại với chúng con và kéo chúng con vào quỹ đạo của Tình Yêu Chúa. Amen.


