“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.”
(Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)
Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Ngày nọ, có một Kitô hữu thao thức muốn sống trong tâm tình cầu nguyện mọi giây phút đời mình. Anh tìm đến một vị ẩn sĩ thánh thiện trong sa mạc và xin được chỉ dạy bí quyết cầu nguyện không ngừng. Vị ẩn sĩ mỉm cười trao cho anh một tràng chuỗi và chỉ nói vỏn vẹn:
– Con hãy kiên trì đọc: “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con.”
Nghe có vẻ quá đơn giản, nhưng anh vâng lời. Từng ngày, từng giờ, anh lặp đi lặp lại lời kinh ấy trong mọi hoàn cảnh: khi làm việc, khi nghỉ ngơi, khi đi đường, khi gặp gỡ người khác. Dần dần, anh cảm nhận sự hiện diện của Chúa ngay bên cạnh mình. Có lúc anh cảm thấy như có Chúa đứng trước mặt, và từng hơi thở cũng hóa thành lời cầu: hít vào anh thì thầm “Lạy Chúa Giêsu…”, thở ra anh thưa “Xin thương xót con.”
Vị ẩn sĩ sau đó qua đời, nhưng bài học ngắn ngủi ấy đã trở thành gia sản thiêng liêng quý giá nhất mà anh mang theo suốt đời.
Cầu nguyện chính là hơi thở của linh hồn. Cũng như thân xác không thể sống nếu không có dưỡng khí, linh hồn cũng không thể sống nếu không cầu nguyện. Chúa Giêsu hiểu rõ điều đó, nên khi các môn đệ xin: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”, Người đã không trao cho họ một nghi thức dài dòng, mà dạy một lời nguyện đơn sơ, sâu sắc và đầy đủ: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng…”
Chúng ta thường nghĩ cầu nguyện là để “xin”: xin ơn lành, xin sức khỏe, xin công ăn việc làm… Nhưng lời cầu nguyện Chúa dạy mở ra một chiều kích khác: cầu nguyện trước hết là sống tương quan tình yêu giữa Cha và con. Khi miệng thưa “Lạy Cha”, lòng ta được kéo ra khỏi cái tôi chật hẹp để hướng về Đấng yêu thương mình vô cùng. Và khi ta “nguyện danh Cha cả sáng”, tức là ta ước ao Cha được tôn vinh, và chính ta – là con của Cha – cũng được chia sẻ vinh quang đó.
Cầu nguyện còn nối kết ta với tha nhân, vì không ai nói “Lạy Cha con” mà là “Lạy Cha chúng con”. Cộng đoàn những người con cùng một Cha cất lên một lời cầu duy nhất, xin Cha tha thứ cho nhau, gìn giữ nhau khỏi cám dỗ, và cứu thoát nhau khỏi sự dữ. Những lời xin ấy thật ngắn gọn nhưng bao hàm tất cả điều cốt yếu của đời sống thiêng liêng.
Thế nhưng, trong thực tế, ta lại dễ dừng lại ở những lời xin chóng qua: tiền bạc, nhà cửa, công danh… mà quên mất những điều tối cần cho linh hồn: được tha thứ, được gìn giữ khỏi sa ngã, được cứu khỏi án phạt đời đời. Đây là những điều sức riêng con người không thể tự đạt được, nên Chúa mời gọi ta kiên trì cầu xin: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho.”
Câu chuyện của thánh nữ Monica là minh chứng sống động cho lời hứa ấy. Suốt hai mươi năm dài, bà kiên nhẫn cầu nguyện trong nước mắt cho người chồng sa đọa và người con lầm lạc. Và Thiên Chúa đã nhậm lời: người chồng hoán cải, còn người con – Augustinô – không chỉ trở lại đức tin mà còn trở thành vị giám mục, tiến sĩ Hội Thánh lừng danh, rao giảng Tin Mừng khắp nơi. “Cứ xin thì sẽ được” – lời Chúa quả là chân thật.
Cầu nguyện không chỉ là xin ơn, mà còn là tạ ơn. Thử hỏi: có bao giờ ta xin Chúa ban không khí để thở, nước sạch để uống, ánh nắng mặt trời để sống? Vậy mà từng giây từng phút, Người vẫn âm thầm ban tặng tất cả, kể cả khi ta chẳng hề nghĩ đến. Không chỉ thế, Thiên Chúa còn ban chính Con Một Ngài – Đức Giêsu Kitô – và Thánh Thần để cứu chuộc và thánh hóa chúng ta. Một người Cha như thế, làm sao ta không tin tưởng, không cậy trông, không sống tâm tình biết ơn?
Vì thế, mỗi lần cầu nguyện, ta hãy trở lại với lời dạy của Đức Giêsu, để lời ấy trở thành nhịp thở của tâm hồn:
“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…”
Phần còn lại – mọi nhu cầu lớn nhỏ của đời sống – Cha nhân lành sẽ lo liệu cho chúng ta, như lời Người đã hứa.
Lạy Cha từ ái,
Chúng con cảm tạ Cha đã cho chúng con được gọi Cha là Cha và được sống trong tình con thảo. Xin cho chúng con biết cầu nguyện không ngừng như hơi thở, biết nguyện cho danh Cha cả sáng bằng chính cuộc đời yêu thương và phục vụ của mình. Xin cho Nước Cha trị đến trong gia đình, cộng đoàn và thế giới chúng con đang sống. Và xin Cha ban Thánh Thần giúp chúng con luôn trung thành bước đi trên đường thánh ý Cha.
Amen.