Thứ Tư, 7 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyDanh Thánh Chúa Giêsu (Ga 1,29-34 – Ngày 03-01, Mùa Giáng...

Danh Thánh Chúa Giêsu (Ga 1,29-34 – Ngày 03-01, Mùa Giáng Sinh)

-

Danh Thánh Chúa Giêsu

(Ga 1,29-34 – Ngày 03-01, Mùa Giáng Sinh)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Chúng ta đang sống trong bầu khí hồng ân của Mùa Giáng Sinh. Giữa những ngày hân hoan ấy, phụng vụ Giáo Hội mời gọi chúng ta dừng lại để chiêm ngắm Danh Thánh Chúa Giêsu. Không phải một cái tên trừu tượng, nhưng là Danh đã được Thiên Chúa đặt cho Hài Nhi ngay từ lúc còn trong cung lòng Đức Maria, và là Danh tóm gọn toàn bộ mầu nhiệm cứu độ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan Tẩy Giả không gọi tên Giêsu một cách trực tiếp, nhưng giới thiệu Người bằng một tước hiệu đầy ý nghĩa:
“Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian.”

Danh Giêsu và sứ mạng của Người hoà quyện làm một: Danh là sứ mạng, và sứ mạng là cứu độ.

Danh Giêsu trong tiếng Hípri là YehoshuaThiên Chúa cứu độ. Ngay trong tên gọi ấy đã vang lên một lời hứa, một niềm hy vọng: Thiên Chúa không đứng xa con người, nhưng cúi xuống để cứu con người khỏi tội lỗi, sự chết và tuyệt vọng.

Chính vì thế, Danh Giêsu không chỉ là một âm thanh, mà là một quyền năng. Thánh Phaolô khẳng định:
“Khi nghe Danh Giêsu, mọi đầu gối phải bái quỳ, trên trời, dưới đất và trong hoả ngục; và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng: Đức Giêsu Kitô là Chúa.”
Danh ấy làm cho tà thần phải run sợ, bóng tối phải lùi xa, và trái tim con người được đánh thức khỏi sự chai đá.

Trong dòng chảy ấy, Hội Thánh ghi nhớ một chứng nhân rực sáng của lòng yêu mến Danh Thánh Chúa Giêsu: thánh Bênađô Clairvaux, vị tiến sĩ Hội Thánh và là khuôn mặt lớn của linh đạo đan tu. Ngài đã thổ lộ trong một bài giảng nổi tiếng:
“Danh Giêsu là mật ngọt nơi miệng, là khúc hoan ca nơi tai, là niềm vui nơi tim.”

Đối với thánh Bênađô, Danh Giêsu không chỉ để suy niệm, nhưng để sống. Khi tâm hồn mệt mỏi, ngài kêu cầu Danh ấy; khi bị cám dỗ, Danh ấy trở thành khiên thuẫn; khi giảng thuyết, chỉ cần nhắc đến Giêsu, trái tim người nghe đã được sưởi ấm. Ngài xác tín: không có ánh sáng nào soi trí khôn, không có lửa nào đốt cháy lòng mến, nếu thiếu Danh Giêsu. Truyền thống kể lại rằng nhiều lần, khi thánh nhân giảng về Danh Thánh Chúa, cử toạ đã rơi nước mắt, không phải vì tài hùng biện, nhưng vì Danh Giêsu đã chạm đến tận đáy lòng.

Truyền thống Hội Thánh luôn dành cho Danh Giêsu một lòng tôn kính đặc biệt. Thánh Inhaxiô Loyola và những người bạn đầu tiên của ngài đã chọn gọi mình là Đoàn Giêsu – Dòng Chúa Giêsu, bởi giữa họ không có thủ lãnh nào khác ngoài Đức Giêsu Kitô. Họ muốn mang Danh Người, sống dưới Danh Người và được sai đi nhân Danh Người. Đối với các ngài, Danh Giêsu không chỉ được tôn thờ trên môi miệng, mà phải được khắc ghi trong lối sống, trong sứ mạng và trong từng chọn lựa.

Sách Công vụ Tông đồ kể lại: Phêrô và Gioan đã chữa lành người què ngay cửa Đền Thờ không phải bằng sức riêng, nhưng “nhân danh Đức Giêsu Kitô thành Nadarét.” Danh Giêsu trở thành nguồn chữa lành, giải phóng và làm cho con người đứng thẳng dậy, cả trong thân xác lẫn tâm hồn.

Không phải ngẫu nhiên mà mọi lời nguyện của Hội Thánh đều kết thúc bằng lời:
“Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.”
Bởi vì chỉ trong Danh Giêsu, lời cầu nguyện của chúng ta mới được đưa lên trước nhan Chúa Cha; chỉ trong Danh ấy, đời sống Kitô hữu mới tìm được ý nghĩa và sức mạnh.

Mừng kính Danh Thánh Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta được mời gọi tự hỏi:
– Ta đã gọi Danh Giêsu như thế nào trong đời sống hằng ngày?
– Danh ấy có phải là tiếng kêu thân thương trong lúc gian nan, là lời thì thầm trong cầu nguyện, hay chỉ là một thói quen trên môi miệng?

Ước gì trong Mùa Giáng Sinh này, chúng ta học lại cách gọi Danh Giêsu bằng cả con tim, như Gioan Tẩy Giả đã nhận ra Người nhờ Thánh Thần; như thánh Bênađô và các thánh đã sống và chết vì Danh ấy. Và ước gì mỗi lần Danh Giêsu vang lên trong đời chúng ta, thì cũng là lúc ánh sáng được thắp lên, hy vọng được hồi sinh, và ơn cứu độ được mở ra.

“Lạy Chúa Giêsu, xin cho Danh Thánh Chúa trở nên nhịp đập của đời con,
để con sống, cầu nguyện và phục vụ – tất cả đều nhân Danh Chúa.”

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI