“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa”
(Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)
Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
“Phải, ngay cả tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” (Lc 12,7)
Giữa một thế giới luôn đo lường giá trị con người bằng thành công, bằng địa vị hay khả năng, lời Đức Giêsu hôm nay vang lên như một tiếng gọi êm dịu và giải thoát: “Anh em quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”
Không phải vì chúng ta làm được gì lớn lao, mà vì chúng ta được Thiên Chúa yêu — và chính tình yêu ấy làm nên giá trị thật của ta.
Đức Giêsu nói những lời này với các môn đệ khi đám đông chen lấn nhau, khi những kẻ Pharisêu tìm cách gài bẫy và đe dọa Người. Giữa khung cảnh căng thẳng và sợ hãi ấy, Chúa lại nói đến sự quan phòng dịu dàng của Thiên Chúa: không một con chim sẻ nào rơi xuống đất mà Cha không biết, huống chi là con người — tạo vật được dựng nên theo hình ảnh Ngài.
Thật lạ lùng: Chúa không xóa bỏ nguy hiểm, nhưng Người gieo vào lòng ta một niềm tin mạnh hơn nỗi sợ.
Trong đời sống tu trì, cũng có những khi người môn đệ cảm thấy mình “nhỏ bé, vô dụng”, những khi công việc thầm lặng chẳng ai nhận ra, hay khi thấy mình yếu đuối giữa anh em. Thế nhưng chính lúc ấy, Lời Chúa hôm nay trở thành một lời an ủi lớn: “Phải, Cha đếm cả tóc trên đầu con.”
Đó không chỉ là cách nói tượng trưng, mà là biểu hiện của một tình yêu tỉ mỉ, kiên nhẫn và tuyệt đối trung thành. Từng hơi thở, từng giọt nước mắt, từng nỗ lực ẩn kín của ta đều có chỗ trong trái tim Thiên Chúa.
Thế gian có thể bỏ quên, người khác có thể hiểu lầm, nhưng Thiên Chúa không bao giờ lãng quên.
Giá trị của ta không nằm ở chỗ được tán thưởng, mà ở chỗ được yêu.
Ngài không hỏi: “Con đã làm được bao nhiêu?”
Ngài chỉ hỏi: “Con có yêu mến Thầy không?” (x. Ga 21,15)
Khi chiêm niệm điều đó, ta học được nghệ thuật nhìn chính mình và anh em bằng ánh mắt của Thiên Chúa.
Nếu biết mình quý giá trong mắt Chúa, ta cũng sẽ thôi phán xét người khác theo tiêu chuẩn thế gian. Ta sẽ thấy nơi người anh em đang gặp thử thách, hay nơi tu sĩ già yếu, cũng là một kho báu được Cha ẩn giấu trong vòng tay yêu thương.
Hãy sống mỗi ngày trong ý thức rằng: mình được yêu vô điều kiện.
Khi đó, nỗi sợ sẽ tan biến, lòng giả hình cũng chẳng còn chỗ.
Vì chỉ có ai biết mình được yêu vô cùng mới có thể sống thật, sống tự do và trao ban chính mình cách thanh thản.
Lạy Cha trên trời,
Con tạ ơn Cha vì đã đếm cả tóc trên đầu con,
vì đã biết con từ trong thẳm sâu bóng tối và vẫn yêu con không thay đổi.
Xin cho con biết nhìn mình và anh em với ánh mắt ấy —
ánh mắt của lòng thương xót,
để giữa bao sợ hãi và nhỏ bé,
con luôn tin rằng: con quý giá trong mắt Cha.
Amen.