Chủ Nhật, 14 Tháng 12, 2025
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyThứ Tư, Tuần XXIII, Thường niên (Lc 6,20-26) Mối phúc –...

Thứ Tư, Tuần XXIII, Thường niên (Lc 6,20-26) Mối phúc – Mối họa

-

Thứ Tư, Tuần XXIII, Thường niên (Lc 6,20-26)

Mối Phúc – Mối Họa

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và công bố một loạt những lời thật ngược đời: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó… khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có… Phúc cho anh em là những người bây giờ đang đói… khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ đã được no nê…” (x. Lc 6,20-26). Nghe những lời ấy, ta dễ bối rối: Tại sao nghèo đói lại được gọi là hạnh phúc, còn giàu sang lại bị xem là bất hạnh?

1. Phúc thật – cái nhìn từ Thiên Chúa

Trong cách suy nghĩ thường ngày, ai cũng muốn được giàu có, no đủ, vui cười, được người đời ca tụng. Còn nghèo khó, thiếu thốn, bị ghét bỏ thường bị coi là xui xẻo, là bất hạnh. Nhưng Chúa Giêsu mời chúng ta đổi hướng cái nhìn: hạnh phúc thật không nằm ở của cải, danh vọng hay những tiếng vỗ tay chóng qua, mà ở chỗ được kết hiệp với Thiên Chúa và sống theo đường lối của Người.

Người nghèo, người đói, người đau khổ biết đặt niềm tín thác nơi Chúa thì chính lúc đó họ trở thành những con tim rộng mở để đón nhận Nước Trời. Trái lại, kẻ giàu có, kẻ no nê và tự mãn mà quên Thiên Chúa, thì chính lúc ấy họ đã tự giam mình trong một thế giới chật hẹp, và rơi vào mối họa lớn nhất: đánh mất Thiên Chúa là nguồn sự sống.

2. Mối phúc và mối họa trong đời thường

Chúng ta thử nhìn vào cuộc sống hằng ngày. Một gia đình có nhiều của cải nhưng luôn căng thẳng, anh em tranh giành, cha mẹ con cái bất hòa… thì hạnh phúc ở đâu? Trái lại, một gia đình tuy đơn sơ nghèo khó, nhưng biết sống yêu thương, chia sẻ, tôn trọng nhau, thì vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc chan hòa. Như thế, phúc hay họa không chỉ do hoàn cảnh bên ngoài, mà phát xuất từ chính cách con người đặt đời mình trước mặt Thiên Chúa.

Hình ảnh này có thể giúp ta dễ hiểu hơn: Một cái ly đầy nước thì không thể rót thêm vào; còn một cái ly trống thì dễ dàng đón nhận. Con người giàu có, tự mãn giống như chiếc ly đầy nước, không còn chỗ cho ân sủng. Còn người nghèo khó, khiêm nhường thì giống như chiếc ly trống, sẵn sàng đón nhận quà tặng từ Thiên Chúa.

3. Câu chuyện Thánh Phanxicô Assisi

Một mẫu gương sống động cho Tin Mừng hôm nay là Thánh Phanxicô Assisi. Ngài sinh ra trong một gia đình giàu có, được cưng chiều, sống hưởng thụ. Nhưng rồi khi nhận ra tiếng Chúa mời gọi, Phanxicô đã can đảm từ bỏ tất cả: quần áo sang trọng, gia tài, địa vị… để chọn sống nghèo khó như Đức Kitô nghèo.

Người đời lúc ấy coi Phanxicô là kẻ điên rồ, là người tự chuốc lấy “mối họa”. Nhưng chính từ đời sống khó nghèo, hiền lành và yêu thương tha nhân, Phanxicô đã tìm thấy hạnh phúc sâu xa. Niềm vui của ngài không đến từ túi tiền, mà từ việc được sống như người anh em của mọi loài, ca tụng Thiên Chúa qua muôn vật. Đến nay, Thánh Phanxicô vẫn là một trong những vị thánh được yêu mến nhất trên thế giới, không chỉ trong Giáo Hội mà còn với nhiều tôn giáo bạn. Đó chính là minh chứng cụ thể: phúc thật không đến từ những gì ta nắm giữ, nhưng từ tình yêu và sự tự do trao hiến.

4. Lời mời gọi cho chúng ta

Tin Mừng hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy can đảm nhìn lại cuộc đời mình:

  • Tôi đang tìm hạnh phúc nơi đâu? nơi tiền bạc, danh vọng, hay nơi tình yêu và sự kết hiệp với Thiên Chúa?
  • Tôi có dám sống nghèo khó, khiêm nhường, mở lòng chia sẻ cho anh chị em xung quanh không?
  • Tôi có biết cảnh giác trước những “mối họa” mà Chúa Giêsu cảnh báo: tự mãn, hưởng thụ, sống theo lời khen chê của người đời?

Thật ra, Tin Mừng không bắt chúng ta phải chạy trốn của cải hay hạnh phúc đời này, nhưng nhắc nhở rằng tất cả chỉ là phương tiện. Hạnh phúc thật chỉ có khi ta đặt chúng trong tình yêu Chúa và phục vụ tha nhân.

Chúa Giêsu công bố những mối phúc không để đè nặng, nhưng để giải thoát chúng ta khỏi ảo tưởng. Ngài cho ta thấy rằng hạnh phúc thật không ở những gì mau qua, nhưng ở chính tương quan tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân.

Xin cho chúng ta, qua lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Assisi, biết chọn con đường phúc thật: sống khiêm nhường, nghèo khó, yêu thương, để rồi một ngày kia cùng được hưởng hạnh phúc viên mãn với Chúa trong Nước Trời.

Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI