Thứ Tư, 10 Tháng 12, 2025
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngày“Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm...

“Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”  (Mt 11,28-30 – Thứ Tư, Tuần II Mùa Vọng)

-

“Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”
(Mt 11,28-30 – Thứ Tư, Tuần II Mùa Vọng)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Mùa Vọng đưa ta trở về với tâm tình căn bản nhất của người môn đệ: để Chúa uốn nắn tâm hồn. Hôm nay, Đức Giêsu mời gọi: “Hãy học với Thầy vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Đây không chỉ là một lời khuyên đạo đức, nhưng là con đường dẫn đến bình an và ơn cứu độ.

1. Kiêu ngạo – nguyên nhân của bao đổ vỡ

Ngay từ thuở ban đầu, Kinh Thánh cho thấy kiêu ngạo luôn dẫn đến tự hủy.

– Tổ tông loài người sa ngã vì muốn “trở nên như Thiên Chúa”.
– Luxiphe sa ngã vì không chấp nhận vâng phục.
– Và cho đến hôm nay, bao gia đình, cộng đoàn, tình bạn tan vỡ chỉ vì một chút tự ái, một lời không chịu nhường nhịn, hay một cái tôi quá lớn.

Một luật sư trẻ vừa mở văn phòng đầu tiên cho riêng mình. Hào hứng muốn tạo ấn tượng thật oai vệ, ông sắm sửa bàn ghế sang trọng, treo bảng hiệu lớn, ăn mặc lịch lãm và chờ đợi khách hàng đầu tiên.

Chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Vui mừng nhưng cũng đầy tự mãn, ông vội vàng nhấc điện thoại lên, giả vờ như đang nói chuyện với một khách hàng lớn:

“Vâng, vâng… hồ sơ đó tôi sẽ giải quyết ngay. Cứ yên tâm, hợp đồng trị giá hàng triệu đô ấy tôi nắm rất chắc… Đúng rồi, cứ tin tôi.”

Nói một hồi thật dài để tỏ ra quan trọng, cuối cùng ông đặt điện thoại xuống, mỉm cười tự đắc và nhìn người vừa bước vào:

– “Anh cần gì?”

Người đàn ông đứng trước cửa khẽ cúi đầu, đáp:

– “Thưa ông… tôi là người đến lắp đường dây điện thoại cho văn phòng.”

Kiêu ngạo luôn khiến con người dựng lên một hình ảnh giả tạo, giống như ông luật sư dựng lên cuộc gọi tưởng tượng để che giấu sự trống rỗng bên trong. Có những người rất tài năng nhưng lại đánh mất tương lai chỉ vì không có lòng khiêm nhường, giống như câu chuyện trên, chỉ một chút kiêu căng cũng đủ phá hỏng cả một kế hoạch tốt lành. Kiêu ngạo làm ta mất ơn Chúa, mất hòa khí, mất chính mình.

2. Khiêm nhường – nền tảng của mọi nhân đức

Thế nên, Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Thiên chúa là bạn thân của  những tâm hồn bé mọn. Khiêm nhường không phải là tự hạ nhục mình, nhưng là đặt sự thật vào đúng vị trí: tôi chỉ là thụ tạo, chỉ có ích trong bàn tay Thiên Chúa.

– Mẹ Têrêsa Calcutta:
Mẹ không có địa vị, không tiếng tăm, nhưng sự khiêm tốn của mẹ trở thành ánh sáng cho những người bị bỏ rơi. Mẹ phục vụ vì tin rằng mình “chỉ là cây bút nhỏ trong tay Chúa”.

– Đức Maria:
Sự khiêm nhường của Mẹ mở ra cả lịch sử cứu độ. Mẹ không đòi hỏi gì cho bản thân, chỉ thưa: “Xin vâng.”

– Đức Giêsu Kitô:
Ngài là mẫu mực tuyệt đối. Thánh Phaolô mô tả:

“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa… đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, ở giữa phàm nhân… hạ mình chịu chết trên thập giá.” (Pl 2,6-11)

Khiêm nhường của Ngài không dừng ở Thập Giá: mỗi Thánh lễ, Ngài vẫn vâng phục tay linh mục, trở nên tấm bánh nhỏ nuôi từng linh hồn. Tình yêu khiêm nhường ấy quá sâu thẳm và tinh tế.

3. Khiêm nhường – con đường của người môn đệ Chúa

Tin Mừng mời ta “học với Chúa Giêsu”. Nghĩa là học sống hiền hòa, biết nhận lỗi, biết nhường nhịn, biết lùi một bước để gìn giữ hiệp nhất.

Một câu chuyện đẹp minh họa điều này:

Thánh Clément Hofbauer vào quán ăn xin tiền cho trẻ mồ côi. Một người chửi bới rồi nhổ vào mặt ngài. Ngài chỉ lặng lẽ lau mặt và nói:
“Đó là phần ông cho tôi, còn phần cho các em mồ côi đâu?”

Lời nói khiêm tốn ấy làm trái tim người kia tan chảy. Ông xin lỗi và đóng góp tất cả số tiền mình có.

Khiêm nhường không làm ta yếu đuối, nhưng làm ta mạnh mẽ theo cách của Thiên Chúa: chinh phục bằng dịu dàng, thắng bằng mềm mại, xây dựng bằng hy sinh.

4. Xin Chúa thanh luyện lòng kiêu ngạo

Không ai tự mình khiêm nhường được. Ta cần ơn Chúa.
Kinh Cầu Khiêm Nhường của Đức Hồng y Raphael Merry del Val chính là một lời cầu âm thầm giúp linh hồn lớn lên trong sự thật:

– xin Chúa giải thoát ta khỏi thèm muốn được khen ngợi, được ca tụng;
– xin giải thoát khỏi nỗi sợ bị chê trách, bị lãng quên, bị hiểu lầm;
– và xin ơn ao ước để người khác được đề cao, còn mình lùi lại phía sau.

Đó là một hành trình trưởng thành thiêng liêng, một cuộc vượt qua cái tôi cũ kỹ để tâm hồn rộng ra cho Chúa. “Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Nếu ta để lời ấy thấm vào mỗi ngày, gia đình sẽ bớt căng thẳng, cộng đoàn sẽ bớt tranh chấp, và tâm hồn ta sẽ nhẹ hơn nhiều. Khiêm nhường không chỉ là một nhân đức; đó là đường đi đến bình an.

Mùa Vọng sẽ thật đẹp nếu ta để Chúa uốn nắn trái tim, để hiền hậu thay thế cứng cỏi, và để sự khiêm tốn biến cuộc sống mỗi ngày thành một lời kinh đẹp.

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng con nên giống Chúa.

 

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI