“Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan”
(Mt 11,11–15 – Thứ Năm, Tuần II Mùa Vọng)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Bài Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một chân lý tưởng như nghịch lý: Chúa Giêsu công bố rằng “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả.” Nhưng ngay sau đó Người lại nói: “Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.”
Làm sao một con người có thể vừa “cao trọng nhất” lại đồng thời “thấp hơn” những người khác?
Từ nghịch lý này, Lời Chúa dẫn ta bước vào một mầu nhiệm về ơn gọi, ân sủng và sự đáp trả.
- Tại sao Gioan Tẩy Giả “cao trọng nhất trong số phàm nhân”?
Không phải vì Gioan hiểu biết rộng như Isaia, cũng không phải vì tầm ảnh hưởng lớn lao như Giêrêmia. Điều làm Gioan cao trọng nằm ở vai trò độc nhất vô nhị mà Thiên Chúa trao phó:
– Ngài là bản lề nối giữa Cựu Ước và Tân Ước.
– Ngài là tiếng kêu trong hoang địa, mở con đường cho Đấng Cứu Thế.
– Ngài đã gặp Đức Kitô khi còn trong lòng mẹ và nhảy mừng trong Thần Khí.
– Ngài là người giới thiệu Chiên Thiên Chúa – Đấng xóa tội trần gian.
– Ngài là vị ngôn sứ duy nhất được diễm phúc làm phép rửa cho chính Đấng Mêsia.
Bởi tất cả những điều này, Gioan đứng ở nơi giao thoa giữa lời hứa và sự hoàn tất. Trong lịch sử các phàm nhân, chưa có ai được đặt vào vị trí thánh thiêng và cao trọng như thế.
- “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan”: nghĩa là gì?
Ở đây, Chúa Giêsu không hạ thấp Gioan, nhưng Người tỏ lộ sự cao cả khôn tả của ân cứu độ trong Tân Ước.
Gioan là ánh bình minh báo hiệu ngày mới, nhưng ánh sáng trọn vẹn của Nước Trời chỉ xuất hiện với chính Đức Giêsu Kitô. Người đến thiết lập Nước Trời ngay giữa trần gian; Người kêu gọi mỗi người tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa qua Hội Thánh. Vì thế:
– Ai đã bước vào Nước Trời bằng bí tích Rửa Tội,
– Ai được nuôi dưỡng bằng Lời và Mình Máu Chúa,
– Ai được đổ tràn Thần Khí trên mình,
người ấy, dù “nhỏ nhất”, vẫn được hưởng một ân phúc mà Gioan không có: được thông phần trực tiếp vào sự sống của Đấng Phục Sinh, được cứu chuộc bằng Máu Con Chiên.
Ân sủng Tân Ước không chỉ giúp chúng ta nhận ra Đấng Cứu Thế, mà còn được kết hợp với Người trong một đời sống hoàn toàn mới. Điều ấy làm cho bất cứ ai thuộc về Hội Thánh đều được nâng lên một phẩm giá lớn lao đến mức vượt qua cả Gioan.
- “Nước Trời phải đương đầu bằng sức mạnh”: lời cảnh tỉnh cho chúng ta
Dù được đặt vào hàng “cao trọng”, chúng ta vẫn chưa nắm chắc phần rỗi nếu không bước vào cuộc chiến của lòng tin. Chúa Giêsu nói rất rõ:
“Nước Trời phải đương đầu bằng sức mạnh, và ai mạnh sức thì mới chiếm được.” “Sức mạnh” ấy không phải là cơ bắp hay khả năng tấn công, nhưng là:
– sức mạnh của nội tâm chống lại ba thù: thế gian – ma quỷ – xác thịt;
– sức mạnh của ý chí từ chối tội lỗi dù hấp dẫn;
– sức mạnh của lòng trung tín, kiên trì làm điều thiện trong những việc nhỏ hằng ngày;
– sức mạnh của sự hoán cải, khiêm tốn và tín thác, như người biết mình yếu đuối nhưng nắm lấy bàn tay của Chúa.
Mùa Vọng là thời gian thuận tiện để ta tập lại những “bài thể dục thiêng liêng”: chuyên chăm cầu nguyện, giữ lòng trong sạch, mở rộng trái tim phục vụ, và sống tinh thần tỉnh thức chờ mong Chúa đến.
Gioan Tẩy Giả cao trọng vì ngài là người mở đường cho Đức Kitô. Nhưng chúng ta, những kẻ nhỏ bé được tháp nhập vào Nước Trời, lại mang trong mình một phẩm giá còn cao trọng hơn, vì được chia sẻ trực tiếp sự sống của Con Thiên Chúa.
Xin cho chúng ta biết dùng “sức mạnh của tâm hồn” để gìn giữ ân sủng ấy, như người tỉnh táo canh giữ ngọn đèn sáng chờ chủ về. Và xin cho cuộc sống mỗi ngày trở thành lời chứng đơn sơ mà mạnh mẽ rằng: Nước Trời đã gần, và chính Đức Kitô đang đến để đổi mới lòng người.


