LỄ THÁNH BENADO Kn 7,7-10.15-16; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,13-19
KHÔN NGOAN THẬT
(Halleluia -Xitô Phước Thiên)
Khôn ngoan là hồng ân cao cả Thiên Chúa ban cho con người. Khôn ngoan quý giá hơn mọi sự trên đời. Ai có khôn ngoan thì có tất cả, vì khôn ngoan giúp người ta sống ngay chính và làm đẹp lòng Thiên Chúa, “Con người ta dẫu thập toàn đi nữa mà chẳng có Đức Khôn Ngoan của Ngài, thì cũng kể bằng không không vậy” (Kn 9,6). Người công chính yêu mến sự khôn ngoan và sống theo sự hướng dẫn của nó. Đức Giêsu Kitô chính là Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Trong Ngài, chúng ta được hiện hữu, sống động, được thánh hóa và được cứu chuộc. Người khôn ngoan là người biết tháp nhập đời mình vào Chúa Kitô, sống theo lời Ngài dạy, trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.
1.Muối cho đời
Muối có rất nhiều tác dụng. Muối dùng để bảo quản thức ăn cho khỏi hư “cá không ăn muối cá ươn”. Muối dùng làm gia vị nêm thức ăn; giúp làm cho thực phẩm giòn hơn. Trong y học, muối dùng để sát trùng, diệt khuẩn, duy trì huyết áp, hỗ trợ tiêu hóa.
Trong tôn giáo, giao ước giữa Thiên Chúa và các tư tế là giao ước muối vì nó phải tồn tại vĩnh viễn “Ngươi sẽ không để thiếu muối trong lễ phẩm của giao ước Thiên Chúa ngươi” (Lv 2,13). Ngày xưa, muối thường được dùng trong các nghi thức thanh tẩy, biểu tượng cho sự thánh thiện. Muối là biểu tượng của khôn ngoan và ảnh hưởng tích cực tới người khác.
Người khôn ngoan là người phải là “muối cho đời”, nghĩa là chúng ta phải luôn có vị mặn, mặn của đức tin, đức cậy và đức mến mà ướp cho đời. Người khôn ngoan là người biết giữ vị mặn của mình, lòng hăng say nhiệt thành của mình, làm lan tỏa sức sống của Chúa cho mọi người xung quanh, phải sống có giá trị, giữ đạo đức và ảnh hưởng tích cực đến người khác, có sức lôi cuốn người khác, làm gương sáng cho người khácnoi theo, để họ trung thành giữ giao ước với Thiên Chúa.
Theo Đức Giáo Hoàng Phanxico, Muối phải được sử dụng, muối sẽ nhạt dần nếu không nạp năng lượng là cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng Lêo XIV cũng nhấn mạnh vai trò sống động và cần thiết của đời sống đức tin và cầu nguyệntrong mọi công việc hằng ngày như là muối giúp tăng vị cho thức ăn. Muối nhạt thì mất giá trị. Người Kitô hữu đánh mất tinh thần Tin Mừng thì không còn là chứng nhân đích thực.
2.Ánh sáng cho trần gian
Ánh sáng giúp ta phân biệt ngày đêm, giúp ta làm việc, sinh hoạt; giúp cây cối phát triển, sinh hoa kết trái, diễn ra quá trình quang hợp sản sinh oxy.
Thiên Chúa tạo dựng nên ánh sáng. Ngài là ánh sáng (Tv 26,1). Trong Tân ước, Đức Kitô chính là ánh sáng (x. Ga 8,12), được Cha sai xuống trần gian. Ánh sáng của Ngài chiếu rạng nhân loại, xua tan bóng tối, soi lối cho kẻ mù lòa, dẫn kẻ lầm lạc về đường ngay nẻo chính.
Ánh sáng không thể bị che giấu nhưng phải soi chiếu cho mọi người. Người khôn ngoan là người biết hấp thụ ánh sáng từ Chúa, để rồi sống công chính, mến Chúa, yêu người, chiếu tỏa ánh sáng qua đời sống tốt lành, bác ái, thể hiện lòng thương xót đối với tha nhân. Từ đó người khác thấy mà tôn vinh Thiên Chúa. Cha Biển Đức Thuận, Đấng Sáng lập dòng Xitô ở Việt nam, cũng đã dạy các môn sinh sống cho ra một thầy Dòng thật, thầy Dòng thánh “Trong mọi việc chúng ta làm hằng ngày, hãy chăm chỉ coi Chúa Giêsu làm thế nào thì ra sức noi gương … để người ta trông vào thì thấy Giêsu, Giêsu thay thảy” (DN 136).
Theo Đức Giáo Hoàng Phanxico, làm chứng Kito giáo qua việc làm muối và ánh sáng cho người khác, không phải để tự tôn vinh, mà để người khác nhận biết và tôn vinh Thiên Chúa. Muối và ánh sáng không phục vụ bản thân, mà phục vụ tha nhân.
3.Sống lời Chúa
Đối với người Do thái, Luật Môse rất quan trọng trong đời sống của họ. Đây không chỉ là luật tôn giáo mà còn là dân luật, xã hội, đạo đức. Chúa Giêsu đến, Ngài không bãi bỏ Luật Môse, nhưng Ngài kiện toàn, mang tinh thần mới cho luật. là mến Chúa yêu người. “Ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời” (c.19).
Người khôn ngoan là người thực hành lời Chúa chứ “không nghe suông mà lừa dối chính mình” (Gc 1,23) vì lời Chúa là sức sống của chúng ta, là ánh sáng soi dẫn chúng ta đi, cho chúng ta niềm hy vọng cứu rỗi. Lời Chúa chính là lời hằng sống. Lời Chúa là chính Chúa. Trải qua mấy ngàn năm nhân loại đọc lời Chúa, nhưng lời Chúa vẫn luôn mới nơi mỗi tâm hồn con người, vẫn luôn tồn tại, biến đổi lòng người vớinhững ai thành tâm suy niệm, sống lời Chúa.
Không ai nên thánh một mình. Khi chúng ta sống lời Chúa thì cũng muốn điều tốt cho tha nhân là dạy người ta sống tốt, sống lời Chúa nữa. “Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan” (Cl 3,16).
Thánh Benado là con người khôn ngoan, đã bỏ mọi sự giàu sang danh giá ở đời để chỉ đi tìm Chúa, tìm Đấng Khôn Ngoan đích thật. Ngài đã vào dòng Xitô, đã trở thành muối, thành ánh sáng cho biết bao đan sinh và cho cả Giáo hội. Ngài đã nên vị thánh lớn cho Toàn Dòng Xitô.
Chúng ta sống trong thời đại khoa học kỹ thuật quá phát triển, công nghệ “trí tuệ nhân tạo” thống trị con người trong nhiều lĩnh vực. Con người ngày nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy. Để sống khôn ngoan như Chúa đòi hỏi, mỗi người chúng ta hãy luôn tự vấn lương tâm mình. Muối của tôi có còn mặn? Ánh sáng của tôi có còn chiếu tỏa nữa không? Lời Chúa có là ngọn đèn soi cho tôi bước, là ánh sáng chỉ đường tôi đi không?