Chủ Nhật, 15 Tháng 2, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm theo chủ đềKhúc Cảm Tạ – Thánh Lễ Tất Niên (Is 63,7–9; 1Cr...

Khúc Cảm Tạ – Thánh Lễ Tất Niên (Is 63,7–9; 1Cr 1,3–9; Lc 1,39–55)

-

Khúc Cảm Tạ – Thánh Lễ Tất Niên

(Is 63,7–9; 1Cr 1,3–9; Lc 1,39–55)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Chúng ta đang đứng trước một ngưỡng cửa rất đặc biệt của thời gian: năm cũ khép lại, năm mới mở ra. Những ngày này, khắp nơi rộn ràng bầu khí tất niên: người ta sum họp, nhìn lại hành trình đã qua, nói lời cảm ơn vì đã cùng nhau đi hết một chặng đường, và cũng rộng lòng bỏ qua cho nhau những thiếu sót. Tâm tình tri ân ấy rất đẹp, rất người, rất hợp với đạo hiếu của dân tộc — và cũng là nhịp cầu dẫn ta đến lời cảm tạ sâu xa nhất: cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã ban cho ta tất cả.

Thật ra, mọi Thánh lễ đều là hy lễ tạ ơn. Nhưng Thánh lễ tất niên mang một sắc thái riêng: nó giống như tiếng lòng lắng lại sau cả năm dài, để nhận ra từng dấu chân Chúa đã đi qua đời mình. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giúp ta đọc lại lịch sử ấy bằng ánh sáng đức tin.

Ngôn sứ Isaia đã cất tiếng: “Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa… vì tất cả những gì Người đã thực hiện cho chúng tôi.” Đó không phải là lời nói suông, nhưng là tiếng lòng của một người đã nhìn thấy bàn tay Thiên Chúa hoạt động trong từng biến cố của dân Người.

Thánh Phaolô cũng mang cùng một tâm tình: “Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi về anh em.” Ngài tạ ơn không phải vì mọi sự đều hoàn hảo, nhưng vì nhận ra ân sủng vẫn âm thầm làm cho cộng đoàn trở nên phong phú giữa bao giới hạn.

Cao điểm của khúc tạ ơn ấy là lời ca Magnificat của Đức Maria trong Tin Mừng. Lời ca ấy không chỉ là lời của riêng Mẹ, mà là tiếng hát của mọi tâm hồn biết nhận ra Thiên Chúa đang hành động trong đời mình. Mẹ ca tụng vì Thiên Chúa trung tín: Người giữ trọn lời hứa qua bao thế hệ và nay thực hiện lời hứa ấy bằng việc ban Con Một xuống thế làm người.

Giáo Hội đặt bài ca này trong phụng vụ hôm nay như muốn mời mỗi người chúng ta hòa giọng cùng Mẹ. Bởi nhìn lại một năm qua, dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, ta vẫn có thể nhận ra vô vàn ân huệ: ơn phần hồn, ơn phần xác, ơn thấy được, ơn không thấy được — nhiều đến nỗi chính ta cũng không đếm xuể.

Có thể có người nghĩ rằng năm qua mình chẳng nhận được phúc lành nào: công việc khó khăn, gia đình chưa yên, sức khỏe giảm sút. Nhưng chính trong những hoàn cảnh như thế, Mẹ Maria trở thành tấm gương sáng. Khi đón nhận lời truyền tin, Mẹ cũng từng bối rối, lo lắng, thậm chí đau thắt lòng vì không biết giải thích sao cho mọi người hiểu. Thế nhưng Mẹ vẫn thưa xin vâng — và chính trong lời xin vâng ấy, Mẹ khám phá ra quyền năng Thiên Chúa nâng đỡ mình từng bước.

Nhìn vào Mẹ, ta chợt nhận ra: nhiều khi ta đến với Chúa chủ yếu để xin. Điều đó không sai — vì con cái đến xin cha là dấu hiệu thân tình. Nhưng chắc chắn Thiên Chúa vui hơn nữa khi nghe lời tạ ơn. Một lời tạ ơn chân thành có sức mở lòng ta ra, giúp ta thấy rằng mình đang sống trong biển ân sủng.

Muốn nói lời tạ ơn thật sự, ta cần học nơi Mẹ tâm hồn khiêm hạ: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Chúa đoái thương nhìn tới.” Khi hiểu rằng mọi sự mình có đều là hồng ân nhưng không, ta sẽ thấy biết ơn không còn là bổn phận — mà là niềm vui.

Ước gì giờ phút tất niên này trở thành khoảnh khắc thánh: khoảnh khắc ta dừng lại, nhìn lên, và nói với Chúa bằng tất cả lòng mình: Tạ ơn Chúa vì tất cả.

Xin cho cả cuộc đời chúng ta trở thành một khúc ca cảm tạ — hôm nay, ngày mai, và mãi mãi. Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI