Thứ Hai, 26 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyKitô hữu giữa dòng đời (Mc 3,20-21 – Thứ Bảy, Tuần II...

Kitô hữu giữa dòng đời (Mc 3,20-21 – Thứ Bảy, Tuần II Thường niên)

-

Kitô Hữu Giữa Dòng Đời

(Mc 3,20-21 – Thứ Bảy, Tuần II Thường niên)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Một trong những triết lý sống quen thuộc của người Việt Nam được cô đọng trong câu tục ngữ: “Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục”, hay nói cách bình dân là: ở đâu thì sống theo đó. Triết lý ấy giúp con người dễ hòa nhập, tránh va chạm, giữ được sự yên ổn trong nhiều hoàn cảnh. Thế nhưng, có phải lúc nào “ai sao tôi vậy” cũng là khôn ngoan không?

Thử nghĩ xem: nếu ta đang mang bệnh tim gan mà lại lao vào những cuộc hội hè đình đám, để rồi vì nể nang bạn bè mà “chén chú chén anh”, uống đến thả ga, chơi tới bến, thì hậu quả sẽ ra sao? Hay giữa một xã hội đầy mánh mung, lừa lọc, buôn gian bán lậu, tham ô hối lộ, dửng dưng vô cảm, coi thường sự sống, bạo hành và trả thù… nếu chúng ta cũng sống a dua, ai sao tôi vậy – ai bậy tôi làm theo, thì còn đâu là con người nhân bản, con người có lương tâm và phẩm giá?

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một nghịch lý đau lòng: chính những người thân của Chúa Giêsu lại “đi bắt Người”, vì họ nói rằng Người đã mất trí. Không phải kẻ thù, không phải những người xa lạ, mà là người nhà. Vì sao? Vì họ không hiểu, hoặc không chấp nhận, sứ mạng cấp thiết và tuyệt đối của Người: rao giảng Tin Mừng và mang ơn cứu độ đến cho nhân loại.

Chúa Giêsu và các môn đệ đang ở trong một khung cảnh thật đẹp: dân chúng tuốn đến đông đảo, họ quấn quýt lấy Người, như trẻ thơ bên mẹ hiền. Giữa đám đông ấy, Chúa Giêsu dường như quên cả ăn uống. Nhưng không phải vì Người thiếu quan tâm đến thân xác, mà vì Người đang được nuôi sống bằng một thứ lương thực khác, sâu xa hơn: “Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy”. Làm theo ý Chúa Cha, yêu thương cho đến cùng, cứu độ con người — đó là điều chi phối toàn bộ đời sống và hành động của Chúa Giêsu.

Chính sự “quá mức” trong tình yêu ấy khiến Người bị hiểu lầm. Đấng thông biết mọi sự, Đấng cai quản muôn loài, lại bị coi là mất trí. Đấng quyền năng vô biên bị cho là phải dựa vào thế lực quỷ vương để trừ quỷ. Đấng thánh thiện và nhân từ bị gán cho là kẻ ăn nhậu, bạn bè với phường tội lỗi. Cuối cùng, Người bị kết án như một tội nhân. Con đường cứu độ của Thiên Chúa luôn là một con đường ngược với suy nghĩ và tính toán của con người.

Sống theo Tin Mừng, vì thế, không bao giờ là con đường dễ dãi. Dĩ đức báo oán, đừng chống người ác, nhịn nhục và tha thứ — những điều ấy, trong mắt thế gian, thường bị coi là yếu đuối, khờ dại, thậm chí là “mất trí”. Nhưng đó lại chính là con đường của Đức Kitô.

Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ mang danh Chúa Kitô, mà còn được mời gọi mang lấy lối sống của Người. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, sau gần 95 năm nếm đủ vinh nhục trần gian, đã để lại cho Hội Thánh một xác tín rất gần với lời thánh Phaolô: chỉ có Chúa Kitô là chân lý; Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Vì thế, người Kitô hữu không để mình bị mê hoặc bởi những chủ thuyết, trào lưu hay “triết lý khôn ngoan” của thế gian.

Theo Chúa Kitô là dám không a dua theo đám đông, không sống theo kiểu “mua vui được vài trống canh”, nhưng chấp nhận lội ngược dòng để sống hy sinh, vị tha và trung tín với Tin Mừng. Đó là một chọn lựa phải trả giá, như chính Chúa Giêsu đã trả giá bằng cả cuộc đời và thập giá của Người.

Thực tế hôm nay vẫn cho thấy những khuôn mặt rất cụ thể của Tin Mừng ấy: các linh mục, tu sĩ rời bỏ thành phố, miền xuôi để lên miền núi, đến với đồng bào dân tộc; các thầy, các sơ âm thầm phục vụ trong các mái ấm, nhà hưu dưỡng, những nơi ít ai để ý. Hay câu chuyện về một cô giúp việc trong nhà một quan chức, bị cấm không được biểu lộ đức tin, nhưng vẫn lặng lẽ sống đạo bằng sự trung thực, hiền lành và yêu thương. Những con người ấy, trong mắt thế gian, có thể là thiệt thòi, là dại dột; nhưng trong cái nhìn của Thiên Chúa, họ đang phản chiếu dung mạo của Đức Kitô cứu độ.

Quả thật, những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa lại dùng để hạ bệ những kẻ hùng mạnh. Con đường của Tin Mừng luôn đi qua thập giá, nhưng cũng chính từ đó mà sự sống mới bừng nở.

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và nâng đỡ chúng ta, để giữa những hoàn cảnh cụ thể của đời sống hôm nay, chúng ta biết can đảm sống đức tin, chấp nhận bị hiểu lầm, bị coi là “khác người”, miễn là trung thành với Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô cho đến trọn đời. Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI