Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

LỄ CÁC THÁNH: TRONG CHÚA, CON LÀ THÁNH: VIỆN TRƯỞNG ĐAMINH SAVIO NGUYỄN TUẤN HÀO

Lễ Các Thánh 1-11-2021

TRONG CHÚA, CON LÀ THÁNH

 Viện trưởng Đaminh Savio Nguyễn Tuấn Hào, CSNQ

Chúng ta nói và xác tín mà không sợ quá tự cao về mình rằng: Trong Chúa, con là thánh. Con là thánh, vì ngay từ đầu gia nhập đạo, nhận bí tích rửa tội, con được sức dầu thánh SC- Sanctum Chrisma, trở nên con Chúa, mang lấy dấu tích Chúa Kitô, ba Ngôi Thiên Chúa và con thuộc về dân thánh. Với chúng ta sống đời thánh hiến, qua việc khấn dòng, được thánh hiến cho Thiên Chúa, chúng ta thuộc về hàng ngũ sự thánh thiện. Rồi hàng ngày làm việc thánh: đọc kinh cầu nguyện, gặp gỡ Lời Chúa, tham dự Thánh Lễ và được rước Mình Máu Thánh Chúa. Vậy nên chúng ta chẳng ngần ngại và sợ gì khi xác nhận căn tính của mình: tôi là thánh; và trước Chúa: Con là thánh. Sống thánh, là thánh, làm thánh như các thánh chúng ta đang mừng kính hôm nay là vẻ đẹp nhất của chúng ta. Ai không là thánh, nên thánh, làm thánh, sống thánh là sống ngược với bản chất sự hiện hữu của mình.

Con là thánh như các thánh khi cùng nhau bước đi

Thánh Gioan trong Sách Khải Huyền đã được ơn thị kiến thấy một đoàn người đông vô kể. Họ mặc áo trắng, đứng trước bàn thờ và con chiên; Họ từ đau khổ lớn lao mà đến. Họ tẩy và giặt sạch áo mình trong máu con chiên.

Đó là cộng đoàn các thánh trên trời. Đức Thánh Cha Phanxico viết trong Tông Huấn về sự thánh thiện :” Chúng ta có “một đám mây chứng nhân”, tức là nhiều người đã đáp trả tiếng gọi bước theo Đức Kito và đã nên thánh trải qua muôn thế hệ. Điều này khích lệ chúng ta. Chính các thánh- chứng này nâng đỡ chúng ta. Bởi lẽ chúng ta đang bước đi trên nẻo đường nên thánh không bị tách rời, không bị lạc lõng :”tôi không phải một mình mang vác điều mà một mình tôi không thể nào mang vác nổi. Chúng ta thuộc về một dân đông đảo, được vây quanh và được dẫn dắt bởi các bạn hữu nghĩa thiết của Thiên Chúa. Tất cả các thánh của Thiên Chúa vẫn có đó để bảo vệ, nâng đỡ và bồng ẵm chúng ta. Chúng ta đang được các ngài cùng bước tới trên các nẻo đường để đạt tới sự thánh thiện.

Con là thánh, khi để Tin Mừng chất vấn và làm xáo trộn cuộc sống

Tất cả các thánh đã nên thánh, làm thánh khi để cho Tin mừng chất vấn, làm xáo trộn cuộc sống của mình. Thánh Anton ẩn tu nghe Tin mừng của Chúa đã về bán hết của cải để theo Chúa ( x. Lc 18,22).

Tin mừng và các mối phúc như là những bí quyết, bản chỉ đường, quy luật sống giúp chúng ta đạt tới sự thánh thiện. Hãy để cho Chúa Giesu và Tin mừng về các mối phúc của Ngài chất vấn, làm xáo trộn, khuấy động chúng ta từng ngày.

Về của cải vật chất liên hệ đến sự  nghèo khó, liệu tôi có quá bị lệ và nô lệ nó không? Cần rà soát tận sâu thẳm để thấy đâu là ‘sự an toàn’ của mình, vật chất hay là Chúa?

Thế giới và đất nước Việt Nam đã trải qua đau khổ nước mắt vì đại dịch. Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng viết trong thư mục vụ 31/08/2021 :”Đã có những linh mục bị nhiễm bệnh và tử vong. Nhiều cộng đoàn dòng tu đã có các tu sĩ lây nhiễm, đến nay nhiều người đã khỏi, nhưng cũng có nhiều tu sĩ đã lặng lẽ ra đi. Nhiều giáo xứ có 10, 20 người tử vong. Riêng giáo xứ Bình An trong hai tháng qua đã có 70 người qua đời vì Covid-19. Có khi 2, 3 người trong một gia đình đã chết, có gia đình 2 người chết trong một ngày, có gia đình không còn một ai! Làm sao lòng chúng ta không quặn đau khi chứng kiến những cảnh đau thương này. Làm sao chúng ta có thể cầm lòng khi nhìn thấy trẻ thơ còn lại một mình vì cha mẹ anh chị đã mất vì Covid!”.

Với những đau khổ chồng chất, lời kêu cứu xót thương người, tiếng khóc cô đơn tuyệt vọng và hơi thở hấp hối của người sắp chết vì đại dịch, chúng ta đã bước đi thế nào để đạt tới sự thánh thiện với những thảm trạng hiện tại này?

Thế giới đầy những bất công, bạo lực, gian dối,bất hòa, bách hại…Chúng ta đã sống thế nào để bểu lộ sự  hiền lành, dịu dàng, sự ngay thực của con tim, tìm công lý và xây dựng sự hòa thuận.

Hãy để Tin mừng về các mối phúc không làm chúng ta nghỉ yên, trái lại xáo trộn cuộc sống  chúng ta. Đó là đang cùng anh chị em mình bước đi trên nẻo đường nên thánh trong thời đại ngày nay.

Con là thánh theo cách sự tốt lành và yếu đuối của mình

Chúng ta có các thánh đã được tuyên thánh. Các ngài mỗi người đã là thánh nhờ việc khám phá, thực hành và vạch chỉ ra con đường thật rõ ràng để đạt tới sự thánh thiện theo Tin mừng.

Chúng ta cũng có ngàn ngàn lớp lớp các vị thánh bên cạnh chúng ta, các thánh trong đời thường, các thánh hàng xóm. Các thánh vô danh này, đã nên thánh qua việc kiên trung sống các bổn phận đời thường. Tất cả những con người vô danh ấy làm nên lịch sử thánh thiện, dù không hoặc rất ít được sử sách chép ra và mọi người nhắc đến tên tuổi. Chúng ta mắc nợ các thánh âm thầm này.

Chúng ta noi gương các ngài để nên thánh từ chính từ sự tốt lành của mình, mỗi người mỗi cách theo hướng của Tin Mừng.

Nên thánh từ một việc tốt lành mình làm, mình có: Ai có nụ cười vui, hãy nên thánh từ nụ cười của mình; Ai hy sinh làm việc chăm chỉ, hãy nên thánh từ sự chăm chỉ của mình; Ai chịu đựng trong kiên nhẫn với tình yêu và sự hiền dịu những lời nói chua cay những lời khó nghe, những cử chỉ bất nhã… Hãy nên thánh từ sự tốt lành đó.

Rồi nên thánh từ những yếu đuối. Trong chúng ta ai là người thường xuyên sai phạm yếu đuối, rồi vội vàng hoán sửa chữa chỗi dậy. Hãy nên thánh từ những yếu đuối này. Chúng ta hãy làm cho sự thánh thiện của chúng ta lớn lên, tỏa sáng đẹp ra không phải từ sự vĩ đại mà là xuyên qua các việc, các cử chỉ nhỏ bé, cả những bất toàn của mình.

Có một việc đạo đức trở thành thói quen tu đức cho mọi nếp sống tu trì, đó là cuối ngày, chúng ta hay xét mình xem ngày hôm nay chúng ta đã làm gì, hoàn tất nó thế nào, theo hướng của thần khí hay xác thịt, được và không được gì cho Chúa và phần rỗi anh chị em của mình. Đó là cách mà chúng ta trắc nghiệm con là thánh và con chưa phải là thánh mỗi ngày.

Chúng ta lặp lại quyết nguyện ban đầu: Trong Chúa, con là thánh. Sống thánh, nên thánh, làm thánh, là thánh như các thánh chúng ta mừng kính hôm nay, là vẻ đẹp nhất và cùng đích của cuộc sống chúng ta. Ai không sống thánh, nên thánh, làm thánh, là thánh, như các thánh, là sống ngược với vẻ đẹp phẩm giá riêng của mình, và ngược lại  bản chất sự hiện hữu của ơn gọi mình. Lạy Chúa, trong Chúa, con phải nên thánh và con là thánh.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...