Thứ Năm, 17 Tháng 7, 2025

Lễ Chúa Ba Ngôi: Ba Ngôi sống trong ta

Lễ Chúa Ba Ngôi

CHÚA BA NGÔI SỐNG TRONG TA

(Mt 28,16-20)

Luca, CĐ Phước Thiên

Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo, biểu thị sự hiện diện của Thiên Chúa trong ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi là riêng biệt, nhưng là một Thiên Chúa duy nhất, một bản thể. Đây là một mầu nhiệm vượt trên suy luận của lý trí con người. Mừng lễ Chúa Ba Ngôi không phải để chứng minh mầu nhiệm Ba Ngôi, mà là để cảm nhận hoạt động của Ngài và sống tương quan với Ngài cách sống động nhất.

Mầu nhiệm Chúa ba Ngôi vượt trên mọi suy luận của lý trí con người

Chúa Ba ngôi là Mầu nhiệm vượt lý trí con người, nhưng lại là mầu nhiệm mà người Kitô hữu được tiếp xúc đầu tiên. Ngay từ bé, các trẻ em đã được bà, mẹ cầm tay tập làm dấu thánh giá: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen”. Lúc đó em bé chưa ý thức được tại sao mình phải làm dấu trước khi ăn, làm dấu khi vào Nhà thờ… Bài học đầu đời mà mọi tín hữu được dạy là tuyên xưng đức tin về một Chúa Ba Ngôi. Nhưng đến suốt đời mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi dường như vẫn là đám mây mờ mờ ảo ảo và huyền bí. Chúng ta thừa nhận rằng chúng ta không thể hiểu thấu bằng lý trí về Chúa Ba Ngôi. Vì đó là một mầu nhiệm đức tin.

Thánh Augustino, một bữa nọ, ngài đi dạo trên bãi biển để suy luận và tìm hiểu Chúa Ba Ngôi. Bỗng ngài gặp một em bé đang dùng chiếc vỏ sò, múc nước biển đổ vào một lỗ nhỏ trên bãi cát. Ngài hỏi em nghịch gì thế? Em trả lời là em định múc hết nước biển đổ vào lỗ cát này. Ngài cười và bảo em là không thể nào múc hết nước biển đổ vào một lỗ cát nhỏ. Lý do biển thì mênh mông, còn lỗ nhỏ thì chỉ chứa được một chút nước. Em đang làm một công việc hoàn toàn vô ích. Nhưng em bé trả lời: Việc em làm còn dễ hơn là việc ngài cố gắng dùng lý trí để suy luận và tận hiểu mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Nói xong em bé biến mất.

Lý trí bất lực trước mầu nhiệm Ba Ngôi nhưng nó vẫn đòi hỏi một lý chứng nào đó khả dĩ. Thiên Chúa luôn sẵn sàng thỏa mãn mọi khát vọng hợp lý và mưu ích phần rỗi con người. Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến mạc khải cho con người biết về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, là Cha, Con và Thánh Thần.

Chúa Giê-su nói với Ông Nicôđêmô: “Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Trong Tin Mừng hôm nay: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi”. Chúng ta không hiểu, không chịu nổi. Chính Thánh Thần sẽ đưa chúng ta đến sự thật toàn vẹn. Chúa Giê-su nói: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,12-13).

Dù được Chúa Ngôi Hai mạc khải về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi vẫn là mầu nhiệm đức tin. Một mầu nhiệm con người chỉ cảm nhận bằng đức tin. Một đức tin luôn mở ra tương quan liên vị Chúa Ba ngôi luôn sống trong ta, và ta luôn sống gần gũi, thân mật với Chúa Ba Ngôi.

Chúa Ba Ngôi sống trong ta

Chúa Giêsu khẳng định: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (x. Ga 14,23). Chính Chúa Giêsu đã hứa: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Hơn nữa chúng ta được rước Mình Thánh Chúa Giêsu mỗi ngày. Trong mầu nhiệm đức tin dạy chúng ta rằng ở đâu có Chúa con, thì ở đó cũng có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, vì Ba Ngôi luôn mật thiết với nhau, cùng một trật ở trong chúng ta. Chúa Giêsu đã liên kết con người chúng ta thành một thân thể trong Người, cùng chung một sự sống.

Bằng chứng sự hiện diện của Chúa trong chúng ta đó là Thiên Chúa không ngừng đổi mới, thánh hóa chúng ta trở thành một thụ tạo mới; không ngừng đổ tràn tình yêu vào lòng chúng ta, và không ngừng ban sức mạnh giúp con người chúng ta kiên trung trong đức tin, đức cậy, đức mến. Và mở ra cho con người niềm hi vọng đời đời. Mục đích Chúa Ba Ngôi hiện diện trong cuộc đời chúng ta là để cứu độ chúng ta. Ơn cứu độ là chúng ta được diện kiến Chúa mặt giáp mặt. Ngày đó, chúng ta được cùng Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là: Abba, Cha ơi.

Nếu chỉ có Chúa Ba Ngôi hiện diện và sống trong chúng ta thì chưa tròn đầy, bởi vì tình yêu luôn là yêu và được yêu. Chúa sống trong chúng ta và chúng ta cũng phải sống với Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Chúng ta sống với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi

Đức tin cho chúng ta chạm tới những hoạt động và tác động hằng ngày của Chúa trong cuộc sống của mình, và giúp chúng ta sống gần gũi, thân mật với Chúa Ba Ngôi cách sống động và hiện thực như đang hiện diện, đồng hành bên nhau. Không phải là tương quan xã giao mà là tương quan người nhà, là cha con, là tình bạn.

Chúng ta có thể sánh ví mầu nhiệm này với một gia đình. Cha mẹ yêu thương nhau và sinh ra những người con. Chắc chắn tình yêu đã chi phối mọi hoạt động trong gia đình, cũng như vì tình yêu mà Ba Ngôi đã sáng tạo, cứu chuộc, thánh hoá con người và đổ tràn tình yêu vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần. Trong đau khổ, hiểu lầm, bệnh tật, con người được mạnh mẽ, can đảm chiến đấu mà không trách than số phận. Đức Hồng y Phanxico Nguyễn Văn Thuận, suốt 13 năm tù, Ngài không để cho lòng hận thù xâm chiếm. Ngài yêu quý những người đang canh gác, và còn dạy ngoại ngữ cho họ. Bởi ngài không chỉ thấy Chúa hiện diện trong mình, nhưng Đức Hồng Y đã nhận ra Chúa đang hiện diện trong mọi người, hiện diện ngay trong những kẻ bắt bớ mình, giam hãm mình, với xác tín tất cả đều được Chúa dựng nên, đều là anh em con một Cha trên trời.

Vậy, muốn sống được với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta phải tin, phải dành thời giờ để chiêm niệm Ngài trong từng trang Kinh Thánh, trong từng anh chị em tha nhân, trong từng biến cố cuộc đời, và nhất là phải kết hiệp với Ngài trong cầu nguyện, như Chúa Giêsu mời gọi: anh em hãy cầu nguyện luôn, cầu nguyện liên lỉ.

Sống tương quan với Chúa, hay sống với mầu nhiệm Chúa Ba ngôi là luôn nâng tâm hồn lên kết hợp với Chúa, chuyện vãn với Chúa, và có thể là nhõng nhẽo, nũng nịu với Chúa để xin ơn cho mình, xin ơn cho tha nhân.

Khi nói có thể chuyện vãn, nhõng nhẽo, nũng nịu với Chúa cho thấy một sự gần gũi, thân mật giữa Thiên Chúa và con người, điều này diễn ra trong cảnh vườn địa đàng, và đang chờ chúng ta mở lòng để sống với Chúa như vậy. Đây chính là phúc lộc lớn nhất Thiên Chúa dành cho con người khi cho con người sống gần gũi và thân mật với Chúa trong tình phụ tử, trong tình bạn.

Ước gì trong cuộc sống của chúng ta, mỗi khi gặp rủi ro, buồn khổ, bị bỏ rơi… hãy can đảm nói: “Tôi đang sống với Chúa. Có Chúa Ba Ngôi đang sống trong tôi, thế là đủ cho tôi rồi.” Xin Chúa chúc lành và ban thêm đức tin để chúng ta thấy Chúa trong mọi sự, thấy Chúa trong mọi anh chị em, và thấy Chúa trong mọi biến cố đời, để chúng ta kính mến Chúa trên hết mọi sự, và sống gắn bó với Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa nhật XV Thường niên, Năm C (Lc 10, 25-37) Ai thân tôi? Tôi thân ai?

Chúa nhật XV Thường niên, Năm C (Lc 10, 25-37) Ai thân tôi? Tôi thân ai? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay đặt trước...

Chúa Nhật XV TN, C, Lc 10,25-37: Hành động tình yêu

  HÀNH ĐỘNG TÌNH YÊU (x. Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37) Trường Kha, Phước Lý Tình yêu là một phạm trù cao cả, thiêng liêng mà bất...

Chúa Nhật XV Thường Niên, Năm C (Lc 10, 25 – 37): Dừng lại để yêu thương

LÝ DO ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI                                ...

Ngày 11-07, Lễ kính Thánh Biển Đức (Mt 19,27-29) Từ Bỏ Vì Tình Yêu

Ngày 11-07, Lễ kính Thánh Biển Đức (Mt 19,27-29) Từ Bỏ Vì Tình Yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã...

Lễ thánh Biển Đức: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO CHÚA Mt 19,27-30 M.Nicolas (VP) Hôm nay, chúng ta long trọng cử hành lễ kính Thánh Biển Đức. Giáo hội cho...

Chúa Nhật XIV Thường Niên, Năm C, Lc 10,1-12.17-20: Muôn nẻo loan Tin Mừng

Chúa nhật 14 Thường niên, Năm C, Lc 10,1-12.17-20 Muôn Nẻo Loan Tin Mừng Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Anh em hãy đi!” – đó là mệnh...

11/7 Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Phần thưởng

      PHẦN THƯỞNG  (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-29; Mt 19,27-29)                                    ...

Chúa Nhật XIV TN, C, Lc Lc 10,1-12.17-20: Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng

    CHÚA GIÊSU SAI CÁC MÔN ĐỆ ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG (Lc 10,1-12.17-20) Đaminh Hạnh Lê Văn Chương, Phước Hiệp Bài Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường...

Chúa Nhật XIV TN, C: Niềm vui của người môn đệ Đức Giêsu

  Niềm vui của người môn đệ Đức Giêsu (Lc 10,1-9)                                ...

Ngày 29/6 – Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô: Hai con người, hai cách làm chứng, một đức tin

Ngày 29/6 – Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ Hai Con Người – Hai Cách Làm Chứng Một Đức Tin Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Năm C (Ed 34,11-16; Lc 15,3-7) – Xin ơn thánh hóa các linh mục: “Này là trái tim quá...

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Năm C (Ed 34,11-16; Lc 15,3-7) - Xin ơn thánh hóa các linh mục “Này là trái tim quá yêu...