Thứ Tư, 10 Tháng 12, 2025
Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ TrọngLễ Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12) - Người trinh...

Lễ Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12) – Người trinh nữ “đặc biệt”

-

 

NGƯỜI TRINH NỮ “ĐẶC BIỆT”

Cộng đoàn Phước Hải

Đức Maria, người trinh nữ “đặc biệt” và chẳng còn xa lạ gì đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta. Mẹ được biết đến với nhiều danh xưng khác nhau. Mỗi danh xưng vẽ lên một hình ảnh về một người nữ “đầy ân sủng.” Hôm nay, với danh xưng “Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội”, Giáo Hội tôn vinh Mẹ Maria. Mẹ xứng đáng là “Người Trinh Nữ Đặc Biệt” được Thiên Chúa chọn và ban những đặc ân cao trọng.

Mở đầu bằng việc giới thiệu về một trinh nữ bình thường như bao trinh nữ khác. Sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành miền Galile, gọi là Nadaret, gặp trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, trinh nữ ấy tên là Maria (Lc 1,27). Nhưng ngay sau đó lại là một lời chào đưa trinh nữ ấy đến với hai từ “đặc biệt”. Điều “đặc biệt” được nhắc đến ngay trong lời chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Mẹ đã được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ được ban đầy ân sủng, Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Và sự đặc biệt được vẽ lên ngày một rõ nét trong suốt cuộc gặp gỡ với sứ thần.

ĐỨC MARIA – ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG, THIÊN CHÚA Ở CÙNG BÀ

Như lời giới thiệu của thánh sử Luca, chúng ta dễ dàng thấy Đức Maria là một người nữ bình thường như bao nhiêu người nữ khác. Nhưng vào cuộc gặp gỡ đầu tiên, lời chào của sứ thần Gabriel, đã làm cho Mẹ ngỡ ngàng và bối rối. Sao sứ thần lại chào Mẹ bằng lời chào ấy? Một lời chào trang trọng chỉ dành cho cấp bậc cao quý trong xã hội, mà Mẹ lại là một người nữ nhỏ bé, thuộc tầng lớp thấp nhất. Là một người nữ bình thường, Mẹ cũng sẽ không tránh khỏi sự hoang mang và bối rối. Chưa dừng lại ở đó, đang khi Mẹ chưa kịp hiểu ý nghĩa lời chào ấy đối với mình, sứ thần lại mang đến cho Mẹ một tin chấn động hơn nữa, tin ấy nằm ngoài sức tưởng tưởng của Mẹ.

“XIN ĐỪNG SỢ, VÌ BÀ ĐƯỢC ĐẸP LÒNG THIÊN CHÚA. NÀY ĐÂY BÀ SẼ THỤ THAI, SINH HẠ MỘT CON TRAI VÀ ĐẶT TÊN LÀ GIÊSU”.

Mẹ vừa đính hôn không lâu thì lại nghe tin mình sẽ mang thai, chưa nói đến Đấng Mẹ cưu mang là ai, trước mắt Mẹ đây là gương mặt của Giuse – chồng Mẹ, bà con lối xóm, lề luật lúc bấy giờ. Mẹ sẽ làm gì? Đó là thách đố mà trước mắt Mẹ phải đối diện. Một người nữ yếu đuối mỏng manh sẽ lấy gì để chống chọi với khó khăn này? Rồi Mẹ giữ bình tĩnh để có thể thưa lên lời thắc mắc đúng lý, hợp tình của mình: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng”. Và đây câu trả lời cho tất cả mọi trở ngại trong Mẹ: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”. Ở đây Mẹ đặc biệt trong chính tinh thần phó thác, tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, vì Mẹ tin đối với Thiên Chúa, không có gì không thể làm được. Khi đã đặt được nền tảng vững chắc, sự đặc biệt của Mẹ được nâng lên một tầng cao mới, mà ít người có thể làm được. Tiếp đến là hình ảnh sắc nét nhất về sự đặc biệt của Mẹ.

“VÂNG, TÔI ĐÂY LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA, XIN NGƯỜI THỰC HIỆN CHO TÔI NHƯ LỜI SỨ THẦN NÓI”.

Bởi đâu lời “xin vâng” của Mẹ lại nhẹ nhàng và khiêm nhường đến vậy? Thưa bởi vì lời xin vâng ấy là gói gọn tất cả sự tin tưởng, lòng yêu mến của Mẹ với Thiên Chúa, vì Mẹ biết và tin chắc rằng, với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Mẹ đã tin và phó thác mọi sự vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Và sự quan phòng của Thiên Chúa thì luôn mang trọn tình yêu của một người Cha. Và giờ đây, trong chính tình yêu ấy, chúng ta được nghe lại lời “xin vâng” lịch sử ấy của Đức Maria, chúng ta có thể nhận ra trong lời thưa ấy chứa đựng cả một tâm hồn cầu xin tha thiết của một nữ tì chỉ mong cho thánh ý Chúa được tỏ hiện, bất kể thánh ý đó mang lại cho bản thân nhiều đau khổ thế nào, Mẹ đón nhận tất cả trong tin yêu, phó thác và khiêm hạ. Mẹ đã hoàn toàn bỏ mình trong chính lời “xin vâng” ấy, “vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. Sự đặc biệt của Đức Maria chính là tâm tình phó thác và tin tưởng vào Chúa trong suốt cuộc đời Mẹ.

Vì thế, không phải Mẹ không lường trước những khó khăn đến sau đó, không phải Mẹ không nghĩ đến việc vượt qua những thử thách sẽ xảy đến, cũng không phải Mẹ không nghĩ đến tương lai của Mẹ sẽ đầy chông gai như thế nào, nhưng Mẹ chọn cúi mình xin vâng thánh ý Chúa, để giờ đây, chúng con được sống trong ân sủng của Đấng mà Mẹ đã cưu mang. Chính vì vậy, Giáo Hội đã long trọng mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm trong Mùa Vọng này nhằm nhắc nhớ lại cho chúng con rằng, Mẹ là người xứng đáng nhất Thiên Chúa chọn để thực hiện chương trình cứu độ, khi cho Chúa Con được sinh ra từ cung lòng của Mẹ. Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI