Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (Lc 1, 39-56)

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

(Lc 1, 39-56)

Vp. Phi Khanh

Anh chị em thân mến,

Trong mầu nhiệm Năm Sự Mừng của chuỗi Mân Côi chúng ta suy gẫm:

Thứ 3, Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ 4, Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được chết lành trong tay Đức Mẹ.

Và thứ 5, Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Kính thưa anh chị em,

Những lời kinh trên đây cho thấy cuộc đời của mỗi con người chúng ta gồm có hai giai đoạn: Một giai đoạn ở trần gian và một giai đoạn ở trên thiên đàng. Và thiên đàng phải luôn là mục đích mà người Kitô hữu nhắm tới. Thánh Phaolô đã khẳng định rằng: “Quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3, 20). Và nơi đó Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa (Cl 3, 1-2). Qua những mầu nhiệm của Năm Sự Mừng mà chúng ta vừa trình bày ở trên cho thấy xác tín của Hội Thánh: thiên đàng là nơi mà Thiên Chúa đã vinh thăng cả hồn lẫn xác Đức Trinh Nữ Maria sau cuộc đời trần thế của Mẹ.

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội mừng trọng thể Đức Maria hồn xác lên trời, một đặc ân mà Thiên Chúa đã ban sau khi Mẹ chấm dứt cuộc đời dương thế để bước sang cuộc sống vĩnh cửu. Khi tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời, Giáo hội thâm tín rằng nếu Chúa đã ban cho Mẹ đặc ân làm Mẹ Đấng Cứu Thế, được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội và được Trọn Đời Đồng Trinh thì chắc chắn Chúa sẽ không để Mẹ bị hư hoại trong lòng đất, mà được cùng Chúa Giêsu Con của Mẹ chung hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác.

Mừng lễ Mẹ lên trời hôm nay, ta nhận được bài học nào trong cuộc đời trần thế của Mẹ?

Với tư cách là một thụ tạo được Chúa yêu thương cách đặc biệt, được tham dự vào công trình cứu độ của Thiên Chúa trong vai trò làm Mẹ Chúa Cứu Thế, Mẹ đã được tuyên xưng là người nữ có phúc nhất trong các phụ nữ (Lc 1, 42).

Bởi đâu Mẹ đã được như thế? Thưa, bởi vì Mẹ đã tin vào những gì Thiên Chúa hứa với Mẹ (Lc 1, 45). Và như một nữ tì khiêm tốn, Mẹ luôn luôn phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Mẹ cất tiếng tạ ơn trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Mẹ luôn nhận ra và xác tín rằng Thiên Chúa toàn năng đã làm cho Mẹ những điều cao cả (Lc 1,49), mà điều cao cả nhất chính là được làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Và cũng với vai trò làm Mẹ, Mẹ đã đồng hành với Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường trần thế. Mẹ đã đồng hành cùng Chúa từ hang đá Belem, đến việc lánh sang Ai Cập rồi trở về sống ẩn dật ở làng quê Na-da-rét. Không dừng lại ở đó, Mẹ đã tiếp tục đồng hành cùng Chúa Giêsu Con của Mẹ trong suốt cuộc hành trình rao giảng Tin mừng. Mẹ đã đồng hành với Chúa đến đỉnh đồi Canvê và Mẹ lặng người đứng dưới chân thập giá để ngắm nhìn và hiệp thông với Con của Mẹ hoàn tất công cuộc cứu chuộc.

Trong cuộc sống hôm nay chúng ta cũng đi lại những chặng đường mà Mẹ đã đi qua. Có vui, có buồn, có vinh, có nhục; có mồ hôi nước mắt và cả đau thương hạnh phúc nữa. Nhưng bên cạnh những điều đó, chúng ta còn có một điều đáng quý hơn đó là sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời ta. Người là Cha nhân từ luôn yêu thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta, giúp ta vượt thắng được thử thách và đạt tới quê trời vĩnh cửu. Cùng với Chúa, chúng ta còn có một chỗ cậy dựa vững chắc đó chính là Mẹ Maria. Dưới chân thánh giá Mẹ đã lãnh nhận thiên chức làm Mẹ chúng ta bằng lời trao ban của chính Chúa Giêsu khi Người nói với thánh Gioan: “Đây là Mẹ con”, và thưa với Mẹ rằng: “Đây là con của Mẹ” (Ga 19, 26-27).

Như vậy, ta có thể nói rằng nếu như Chúa Giêsu đã hứa sẽ ở cùng nhân loại mỗi ngày cho đến tận thế, thì Mẹ Maria, dù đã được vinh thăng cả xác và hồn về thiên quốc nhưng chắc chắn Mẹ vẫn luôn dõi bước và đồng hành cùng con cái Mẹ trên mọi nẻo đường trần thế. Điều này được minh chứng và được xác nhận qua những lần Mẹ hiện ra ở nơi này nơi khác trong suốt chiều dài của lịch sử Giáo hội, để nâng đỡ và nhắc bảo con cái Mẹ trong những biến cố thăng trầm, kèm theo đó là những dấu lạ để nâng đỡ và an ủi họ.

Mừng lễ kính Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời hôm nay, mỗi người chúng ta hãy noi gương Mẹ sống khiêm nhường, thánh thiện và tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Chúa, biết lắng nghe và bước đi trên mọi nẻo đường của chính Chúa cho đến đỉnh đồi Canvê trong tâm tình tạ ơn và tín thác. Để như lời thánh Phaolô vừa nói trong bài đọc thứ hai: Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu (1Cr 15,20), thì sự vinh thăng của Mẹ cũng là sự mở đường cho mỗi người chúng ta bước vào thiên quốc. Amen  

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...