ĂN Ở THEO ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚA
Hc 3,2-6.12-14; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Hôn nhân gia đình là việc lớn trong đời. Khi xây dựng gia đình ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc. Vì phải ăn đời ở kiếp với nhau. Lời Chúa hôm nay dạy ta: muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, hãy ăn ở theo đường lối của Chúa. Muốn ăn ở theo đường lối của Chúa, ta hãy thực hành bốn điểm sau:
1.Theo đường lối của Chúa là kính sợ Chúa
Ai kính sợ Chúa sẽ đi trong đường lối của Chúa. Ai đi trong đường lối của Chúa thì gia đình sẽ sinh nhiều hoa quả phong phú. Như lời Thánh vịnh Đáp ca: “Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người… Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người”. Kính sợ Chúa sẽ biết sống theo Lời Chúa.
2.Theo đường lối của Chúa là sống Lời Chúa
Lời Chúa chính là con đường dẫn đến hạnh phúc. Theo thánh Phaolô sống Lời Chúa có ba thực hành: thấm nhuần, cầu nguyện và cư xử.
Trước hết là thấm nhuần Lời Chúa. Yêu mến Lời Chúa sẽ siêng năng đọc Lời Chúa. Để Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn. Như lời thư Côlôsê dạy: “Ước chi lời Đức Ktiô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú”. Tâm hồn yêu mến Lời Chúa giống như mảnh đất tốt sẽ làm cho Lời Chúa gieo vào sinh hoa kết quả dồi dào. Như lời Alleluia: “Ước chi Lời Người hằng sinh hoa kết quả dồi dào trong anh em”.
Khi Lời Chúa đã thấm nhuần sâu xa trong tâm hồn sẽ phát xuất ra lời cầu nguyện. Như lời thánh Phaolô dạy trong thư Côlôsê: “Anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài Thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng”. Cầu nguyện bằng Lời Chúa sẽ làm đẹp lòng Chúa. Vì đó là những lời chính Chúa truyền dạy.
Khi thấm nhuần Lời Chúa, người ta sẽ biết cư xử với nhau. Tạo nên gia đình hạnh phúc. Vì có nói gì thì cũng nói Lời Chúa: “Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu, và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha”. Và đặc biệt sẽ mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu: “Anh em hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo”.
3.Theo đường lối của Chúa là chu toàn bổn phận
Căn nhà đứng vững được nhờ các cột kèo vững chắc. Gia đình đứng vững được nhờ các thành viên chu toàn bổn phận. Đã yêu thương nhau và yêu mến Lời Chúa thì mỗi người sẽ chu toàn bổn phận của mình. Sách Huấn ca nói về bổn phận con cái đối với cha mẹ: “Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lẫm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu”. Nhưng thư Côlôsê nói đến bổn phận của từng người: “Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng”. Khi mọi người chu toàn bổn phận mình thì gia đình sẽ vững bền và hạnh phúc. Thực tế và cụ thể, Chúa ban cho chúng ta gia đình Thánh Gia để làm gương mẫu cho ta noi theo.
4.Theo đường lối của Chúa là noi gương Thánh Gia
Thánh Gia luôn kính sợ Chúa. Vì kính sợ Chúa nên luôn tuân giữ luật Chúa. Cụ thể qua việc cắt bì cho Chúa Giêsu. Dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Hằng năm hành hương lên đền thờ Giêrusalem.
Thánh Gia luôn sống Lời Chúa. Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha cho đến chết. Đức Mẹ vâng lời Chúa nên xưng mình là tôi tớ của Chúa. Thánh Giuse vâng lời Chúa nên đón nhận Đức Mẹ và đặt tên cho Chúa Giêsu.
Thánh Gia luôn chu toàn bổn phận. Chúa Giêsu là người con luôn vâng lời cha mẹ. Đức Mẹ chu toàn bổn phận sinh ra và nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Và chăm sóc cho Chúa cho đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thánh Giuse chu toàn bổn phận bảo vệ Đức Mẹ và Chúa Giêsu để Chúa hoàn thành công cuộc cứu độ thế gian.
Thánh Gia luôn ở bên nhau. Dù bình an hay loạn lạc. Dù đi lễ hay đi chạy loạn. Dù buồn hay vui. Thánh Gia luôn ở bên nhau. Kể cả khi Chúa chịu hành hình, Đức Mẹ vẫn đi theo cho đến chân thánh giá. Nhờ đó bảo vệ được gia đình. Nhờ đó xây dựng gia đình hạnh phúc.
Gia đình đang là một vấn đề lớn cho xã hội hôm nay. Không còn vững chắc. Không còn linh thiêng. Không còn gắn kết. Vì người ta không còn kính sợ Chúa. Nên không thực hành Lời Chúa. Và không chu toàn bổn phận đối với nhau.
Phần chúng ta. Hãy ăn ở theo đường lối của Chúa. Tất cả những gia đình nào đi trong đường lối của Chúa. Tuân giữ luật Chúa. Yêu mến và thựuc hành Lời Chúa. Chu toàn bổn phận của mình. Gắn kết trong bí tích. Tất cả những gia đình ấy đều đạt tới hạnh phúc. Và không ngừng sinh hoa kết quả nơi lũ cháu đàn con.
Hôm nay đại gia đình của bác sỹ Giuse Trần văn Oánh dâng lễ Kỷ Niệm Hôn Phối của các đôi hôn phối. Khi Kỷ NIệm Hôn Phối chúng ta nhắc nhở nhau sống trọn vẹn bí tích Hôn phối. Đó chính là muốn Kính Sợ Chúa. Sống Lời Chúa. Và Chu Toàn Bổn PHận. Kỷ Niệm Hôn Phối vào lễ Thánh Gia là chúng ta muốn noi gương Thánh Gia. Dù vui buồn sướng khổ, lúc nào trung tín với Chúa và trung thành với nhau.
Xin Chúa chúc phúc lành cho nguyện ước của chúng ta. Xin Chúa ban ơn thêm sức để chúng ta xây dựng được những gia đình hạnh phúc. Xây nhà trên Lời Chúa là nền đá vững chắc. Ngôi nhà gia đình xây trên nền đá sẽ đứng vững qua mưa sa bão táp của cuộc đời. Và sẽ được hưởng phúc lộc Chúa hứa ban: “Công quả tay bạn làm ra, bạn được an hưởng. Bạn quả là lắm phúc nhiều may”.


