Lễ Vọng Phục sinh
LỊCH SỬ TÌNH YÊU
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Phụng vụ Lời Chúa đêm Vọng Phục Sinh trình bày lịch sử cứu độ. Từ khi Thiên Chúa tạo thành trời đất đến khi Chúa Giêsu hoàn thành công trình cứu độ. Sau khi trải qua rất nhiều cung bậc trạng thái. Từ tội lỗi đến tha thứ. Từ nô lệ đến giải thoát. Từ phản bội đến tái hợp. Từ trái tim chai đá đến trái tim bằng thịt. Và nhất là Thiên Chúa từ trời xuống đất. Từ khổ nạn đến phục sinh. Rồi lại từ đất lên trời. Tất cả là lịch sử của tình yêu.
Những gì không tự mình tồn tại mà vẫn tồn tại thì chỉ có thể tồn tại nhờ tình yêu. Tình yêu muốn có người yêu hiện hữu. Nên Thiên Chúa đã tạo dựng nên ta. Tình yêu luôn muốn chiêm ngắm khuôn mặt của người yêu. Nên Người gọi ta từ hư vô ra hiện hữu. Hãy chiêm ngắm cảnh tượng Chúa tạo dựng nên ta. Người nâng niu cục bùn đất trong tay. Người vuốt ve cho thành đường nét. Đó là bàn tay vuốt ve vô cùng dịu dàng ta nhận được ngay từ khi chào đời. Người thổi hơi vào lỗ mũi. Đó là nụ hôn vô cùng ngọt ngào in vào thâm sâu linh hồn. Khắc sâu tình yêu Thiên Chúa vào trái tim con người. Để con người luôn khắc khoải đi tìm yêu thương.
Khi thế gian phạm tội Chúa chọn Abraham. Để tách ta ra khỏi thế gian. Để giữ ta trong vòng tay của Chúa. Khi giải phóng dân ra khỏi Ai cập, Chúa giải phóng ta khỏi nô lệ cho ma quỷ, xác thịt, thế gian. Để ta thuộc trọn vẹn về Chúa.
Ôi tình yêu của Chúa là vô cùng. Chúa muốn kết hợp với ta trong một cuộc hôn phối hoàn hảo. Dù phản bội cũng tha thứ. Dù đi lạc cũng tìm về: “Phải, Đức Chúa đã gọi ngươi về, như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn. Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành”. Tình yêu lúc nào cũng muốn bộc bạch. Nên Chúa không ngừng tha thiết ngỏ lời qua bao năm tháng: “Như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất…thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả”.
Yêu quá. Nên không bao giờ vất bỏ. Mất thì tìm về. Bẩn thỉu thì tắm rửa cho sạch sẽ. Ngay cả máu có ô nhiễm, tim có chai đá cũng đổi máu thay tim cho máu sạch tim mềm: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt”.
Tình yêu lên đến tuyệt đỉnh là khi Thiên Chúa ban Người Con Một yêu dấu nhất cho nhân loại. Đây là cuộc chơi tất tay. Là trao ban tất cả những gì mình có. Ôi tình yêu tuyệt vời. Bản tính Thiên Chúa kết hợp với bản tính nhân loại. Thiên Chúa hoàn toàn nên giống nhân loại. Hoàn toàn nên một với nhân loại. Đồng hoá với con người. Gánh lấy tội lỗi của con người. Chịu tội thay con người. Chịu chết thay con người. Đây là tình yêu lớn lao nhất. Cao cả nhất. Lạ lùng nhất. Vượt xa mọi trí suy, trí hiểu, trí tưởng của con người và các thiên thần.
Ôi tình yêu vô ngần vô lượng. Con người không thể mang hình ảnh Thiên Chúa thì Thiên Chúa đành mang lấy hình ảnh con người. Con người không thể lên tới Thiên Chúa thì Thiên Chúa đành phải xuống ở với con người. Con người không thể tự chuộc nổi tội lỗi của mình thì Thiên Chúa đành phải chuộc tội cho con người. Con người không thể cứu sống nổi mình thì Thiên Chúa đành chịu chết để cứu sống con người.
Hãy chiêm ngắm ngôi mộ để thấy tình yêu vô cùng của Thiên Chúa. Trong ngôi mộ, Thiên Chúa hoàn toàn mất tất cả vì tình yêu, cho tình yêu. Nhưng chính tại nơi tuyệt vọng nhất này đã phát sinh kỳ tích. Tình yêu đã chiến thắng. Phiến đá lấp cửa mộ đã bật tung ra. Khăn liệm đã được xếp lại gọn gàng. Ngôi mộ không chỉ là dấu chỉ chiến thắng mà còn là ký hiệu tình yêu Chúa dùng làm biển chỉ đường dẫn ta đến tình yêu.
Phiến đá lấp cửa mộ đã bị mở tung. Đó là lời Chúa muốn nhắn với ta: Thầy có thể phá tung phiến đá lấp cửa mộ vì yêu thương con. Nhưng cửa lòng con thì Thầy không mở được. Tâm hồn con đang bị những phiến đá nặng nề lấp kín, Đó là những phiến đá ích kỷ, thù hận, ghen ghét, tự ái. Chúng đóng chặt khiến tình yêu bị giết chết. Hãy cất những phiến đá nặng nề ấy đi, tình yêu của Thầy mới tiến vào trong con được.
Khăn liệm được xếp đặt gọn gàng là lời Chúa muốn nhắn nhủ ta: Thầy đã phá tung xiềng xích của ma quỉ, xác thịt, thế gian. Đã chà đạp danh, lợi, thú. Con hãy tháo cởi những khăn liệm đang trói buộc linh hồn con. Đó là thói mê say thế gian. Đó là thói thích tiện nghi hưởng thụ. Đó là thói chiều chuộng thân xác. Có thoát khỏi ràng buộc của thế gian tâm hồn con mới bay lên thanh thoát yêu mến những sự trên trời.
Vượt thoát khỏi ngôi mộ và khăn liệm là chết cho con người cũ của xác thịt thế gian. Là sống cho con người mới theo Thần Khí. Trang sử tình yêu sẽ tiếp tục với những chương đẹp nhất. Và sẽ không bao giờ bị gián đoạn nữa.
Trong tinh thần ấy giờ đây chúng ta tham dự vào nghi thức làm phép nước Rửa Tội. Nước Rửa Tội cho ta được cùng chết với Chúa và được sống lại với Chúa. Đó là trở lại cuộc sáng tạo mới. Đó là đi lại con đường tình yêu Chúa mở ra từ thuở ban đầu. Đó là cùng Chúa viết nên lịch sử tình yêu của đời ta.