LÒNG THƯƠNG XÓT
Teresa Avila Thảo Phước Hải
Trong dòng chảy cuộc đời, có những khoảnh khắc chúng ta cảm nhận sự bình an như một làn gió mát lành, một vòng tay ôm siết, đó chính là lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Nhưng lắm lúc trong cuộc đời chúng ta đã có những lần vấp ngã, những sai lầm tưởng chừng như không thể tha thứ. Bởi lúc này, bóng tối của sự thất vọng, của tội lỗi bao trùm lấy tâm hồn chúng ta. Chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng vô vọng ấy, lại có một ánh sáng hy vọng dịu dàng đã xuyên qua, đó là lòng thương xót của Chúa ôm lấy chúng ta với tình yêu vô điều kiện. Vì thế mà Chúa nhật II Phục sinh hôm nay Giáo hội mời gọi chúng ta tôn kính và tín thác nơi lòng thương xót của Chúa.
- Lòng thương xót là dòng chảy của ân huệ
Với trí khôn tự nhiên của con người thì không thể khám phá ra được lòng thương xót , nhưng qua mạc khải Thiên Chúa đã cho con người cảm mến được một tình yêu vô biên mà Đấng hằng yêu thương và chăm sóc họ. Điều này đã được thể hiện rõ ngay ở bài đọc I (x. Cv 5,12-16), chính Chúa đã dùng các tông đồ để trao ban ân huệ cho con người, ngang qua việc Chúa ban quyền năng cho các tông đồ, để các ông thực hiện nhiều dấu lạ, qua đó biểu lộ tình yêu và bình an của Thiên Chúa cho con người (x. Cv 5,15). Nhất là, Chúa đã trao ban ân huệ đức tin cho các tín hữu tiên khởi, được thể hiện ở nơi sự đồng tâm nhất trí của họ, điều đó gây nên sự thán phục và lôi kéo những người theo đạo mỗi ngày một đông hơn. Đức tin này đã được thể hiện qua những dấu lạ (x. Cv 5, 14) minh chứng cho tình thương xót cảu Đấng Phục Sinh đang hoạt động cách mạnh mẽ. Hơn nữa, trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa đã ban ơn này cho các tông đồ, đặc biệt là Tôma. Chúa hiện ra lần thứ hai này cũng vì Tôma, Tôma là người môn đệ chưa được diện kiến Thầy sau khi Thầy cõi chết sống lại. Vì thế mà Chúa hiện ra với ông, để ông cũng được hưởng trọn ân huệ của niềm vui và bình an của Đấng Phục Sinh, cùng giải thoát ông khỏi mối ngờ vực “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20, 25). Khi thấy Thầy rồi, ông chẳng cần phải chạm tay vào các vết thương của Thầy nhưng ông đã thốt lên bằng cả con tim và ý chí của mình một cách mạnh mẽ: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20, 28). Quả thật, ân huệ mà Thiên Chúa ban cho con người vượt trên sự hiểu của con người.
Vì vậy, lòng xót thương là dòng chảy của ân huệ dành cho tất cả mọi người, nhưng Chúa đòi hỏi con người phải có lòng khao khát tìm kiếm, bằng một lòng tin vững mạnh. Do đó, đức tin là điều kiện tiên quyết để lãnh nhậ ơn cứu độ. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Ai tin và chịu phép Rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16, 6).
- Lòng thương xót dòng chảy của tình yêu
Tình mến không chỉ là tiếng nói của con tim mà nó còn đòi hỏi sự hiểu biết về người mình yêu, về những gì người đó đang là và đang sống. Thực vậy, điều này được minh định ngay trong bài đọc II (x. Kh 1, 9-11.12-13.17-19). Vì, con tim, trí khôn và ý chí là ba yếu tố không thể tách rời khỏi tình yêu chân chính “Tôi là Gioan, một người anh em của anh em. Tôi cùng chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giêsu” (Kh 1,9). Cho nên, không có một tình yêu đích thực nào mà lại thiếu sự thấu hiểu của con tim, và tình yêu cũng đòi hỏi sức mạnh của ý chí để vượt qua thử thách và xây dựng mối tương quan yêu thương bền vững, vượt lên trên cảm xúc nhất thời. Do đó, sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa luôn nâng đỡ và biểu lộ một cách vô điều kiện của Ngài dành cho chúng ta, nhất là đưa ta đến hưởng sự sống muôn đời (x. Kh 1,17-18). Quả thật, “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” (1Ga 4,10). Chính vì thế mà Tông đồ Tôma đã thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28).
Như vậy, lòng thương xót dòng chảy của tình yêu và bản chất của tình mến là mở ra, là cho đi và trao tặng, bằng cả con tim và bằng hy sinh cả mạng sống chứ không phải chỉ yêu thương bằng môi miệng. Tình yêu bao giờ cũng minh chứng qua việc làm, qua hành động “không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).
- Lòng thương xót dòng chảy của ân sủng
Lòng thương xót chính là dòng chảy của ân sủng, là suối nguồn tươi vui, tĩnh lặng, an bình mà Đấng Phục Sinh đã ban cho nhân loai “vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” (Ga 20,19) . Thực vậy, đây không chỉ là một lời chào hay một lời cầu chúc, mà là sự hiện diện của lòng thương xót, dòng chảy của ân sủng Thiên Chúa. Vì thế mà, mọi nổi sợ hãi đã biến khỏi các tông đồ lúc này và thêm vào đó là một niềm vui không cùng, một sự bình an xuất phát từ cõi lòng “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27). Hơn nữa, Đấng phục sinh không chỉ ban bình an cho các tông đồ mà còn mở rộng ân sủng này cho toàn thế giới qua việc trao ban sứ vụ loan báo Tin Mừng và năng quyền tha tội nhờ tác động của Chúa Thánh Thần “như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21); và năng quyền tha tội “nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ (Ga 20,22-23). Quả thật, ơn tha thứ tội lỗi chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban, vì nó đã được trả bằng giá máu của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Do đó, Chúa Kitô Phục Sinh đã ban tặng cho nhân loại hồng ân tha thứ, để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự dữ, là ích kỷ và sợ hãi…Chính tình yêu của Thiên Chúa tha thứ tất cả, hòa giải tất cả và tái tạo tâm hồn, mở ra cho nhân loại một con đường hy vọng là con đường cứu độ. Hay nói cách khác, đây là tình yêu có sức biến đổi con tim và ban tặng bình an đích thực cho nhân loại. Cho nên, lòng thương xót chính là dòng chảy của ân sủng, vì nó mang lại sự sống và bình an cho nhân loại. Nhất là cho con người được tham dự vào tình yêu và sự sống của Thiên Chúa “Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên chúa đã ban tặng chúng ta những gì quý báu và trọng đạingười đã hứa, để nhờ đó anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa” (2Pr 1,4). Bởi thế, khi chúng ta lãnh nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta đã tìm được kho báu : kho báu của tình yêu viễn mãn, và ơn gọi của chúng ta được triển nở nhờ tình yêu cứu độ “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thưở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng thương xót.
Vì vậy, lòng thương xót dòng chảy của ân sủng, bởi nhờ tình yêu của Thiên Chúa luôn bao lấy chúng ta và đưa chúng ta vào tận hưởng nguồn tình yêu đích thực. Hay nói cách khác,tình yêu ấy còn xức dầu thơm lên đầu chúng ta, rót vào ly cuộc đời chúng ta chan chứa ân tình “lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ủ ấp tôi suất cả cuộc đời” (Tv 22,6). Để từ đây chúng ta nghiệm ra điều quan trọng trong cuộc đời mình là hãy ngụp lặn trong ân sủng Thiên Chúa, sở dĩ chúng ta có được ngày hôm nay là do chúng ta đã nhận tất cả từ nơi ân sủng Thiên Chúa.
Như vậy, lòng thương xót Chúa luôn ấp ủ và theo sát chúng ta trên mọi nẻo đường. Vì Ngài biết rõ ràng và tường tận nỗi đau đớn của từng người chúng ta đang gánh chịu. Ngài sẽ mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Vậy, chúng ta hãy năng đến với lòng thương xót Chúa, bằng cách dìm mình trong đại dương ân sủng Chúa để nhận lãnh những ân phúc thiêng liêng. Vì, đối với Thiên Chúa, chúng ta là những người con yêu dấu, nên trong mắt Ngài, từng người chúng ta thật quý giá và Ngài không ngừng bảo vệ, chở che“muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 118,1). Ước gì mỗi người chúng ta nhận ra rằng mình được diễm phúc trở nên Kitô hữu là nhờ lòng thương xót Chúa, để suốt đời chúng ta biết sống cho mọi người, nhất là những người bé nhỏ nghèo hèn, là đối tượng ưu tiên của lòng Chúa xót thương. Quả thật “Phúc thay ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được Chúa xót thương” (Mt, 5,7).
Lạy Chúa, chính nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa, mà Chúa đã mạc khải lòng thương xót của Chúa cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết trở thành tông đồ của lòng thương xót ngay tại môi trường mình đang sống, nhờ đó mà thế giới luôn tràn ngập tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Amen.