CN XX TN NĂM C
LỬA TÌNH YÊU
(Gr 38,4-6.8-10; Hr 12,1-4; Lc 12,49-53)
Maria Teresa Avila Thảo, Phước Hải
Tình yêu, tựa như ánh nắng ấm áp của mùa xuân, luôn mang đến nguồn sức sống mới và trở thành động lực cùng mục đích thiêng liêng của đời sống con người. Vì thế mà Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, chúng ta chiêm nghiệm và cảm mến ngọn lửa tình yêu đích thật này.
- Lửa tình yêu tôi luyện
Để trở thành ngôn sứ đích thực của Đức Kitô, thì người ngôn sứ luôn sẵn sàng chấp nhận tôi luyện. Nghĩa là phải can đảm đối mặt với phong ba bảo táp cuộc đời: dày sương gió, giá lạnh, đêm tối mịt mùng, không màng đói rét hay bão tố cuồng phong, không ngại chơi vơi giữa ba đào. Nói chung là có khả năng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và nghịch cảnh để kiên định với nguyện vọng và lý tưởng của mình đã chọn. Điển hình như ngôn sứ Giêrêmia trong bài đọc I (x. Gr 38,4-6.8-10). Chính ngôn sứ Giêrêmia là người đã hết tâm hết lực với công việc Chúa trao. Và hơn thế nữa, ông đã bỏ mọi an toàn để trung thành với sứ mạng Chúa trao, sống tinh thần của Thiên Chúa mời gọi (x. Mt 16, 24). Và phó thác tuyệt đối cuộc đời vào Thầy Chí Thánh của mình. Đó là những phẩm chất người ngôn sứ của Chúa. Nơi ông Giêrêmia, Thiên Chúa đã thể hiện quyền năng trên những gì mà nhân loại coi là thấp kém ‘vì đường lối Thiên Chúa khác với đường lối con người’. Thật vậy, ‘vàng thử lửa, gian nan thử đức’. Chính khi để Chúa tôi luyện là lúc Chúa làm mới lại con người của chúng ta, điều này cho thấy rõ nơi ngôn sứ Giêrêmia. Vậy, chúng ta hãy can đảm để Chúa cắt tỉa,những thói hư tật xấu nhờ đó chúng ta trở nên của lễ vẹn toàn dâng cho Thiên Chúa Cha.
Như vậy, sự tôi luyện là cơ hội để được đổi mới, bởi “Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại, sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời” (2Cr 4,17). Do đó, nếu chúng ta can đảm trực diện với mọi thử thách trong sự tín thác vào kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, và nhờ ơn Chúa để vươn lên tốt đẹp hơn, là chúng ta đã chấp nhận ý Chúa trên đời mình. Trong tin tưởng và phó thác, tác giả Thánh Vịnh đã thốt lên: “Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề” (Tv 34, 19).
- Lửa tình yêu làm cho sống
Lửa tình yêu không chỉ là thanh luyện mà còn mang lại sự sống. Thật vậy, lửa tình yêu còn là biểu tượng cho sự sống phục sinh. Vì, ngọn lửa này đã tỏa sáng và lan tỏa sức sống cho mọi mọi người như trong bài đọc II ( Hr 12,1-4) đã khẳng định. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào ngọn lửa tình yêu chính là Đức Giêsu, Đấng khơi nguồn ngọn lửa đức tin và làm cho ngon lửa ấy bừng lên (x. Hr 12,2). Vì, đức tin mang lại sự an ủi, hy vọng, và mục đích sống (x. Hr 12,3). Quả thật, nhờ tin mà được sống. Đức tin cứu độ con người “Ai tin vào Ta, thì dù có chết cũng sẽ được sống” (Ga 11,25), nhưng chỉ tin thôi thì chưa đủ, cần phải có hành động cụ thế (x. Gc 2,17). Cho nên, đức tin đem lại ơn cứu độ, là tin tuyệt đối vào tình yêu Thiên Chúa và vâng theo ý Chúa (x. Rm 8,18-21). Đồng thời, đức tin cũng là hồng ân vô giá mà Thiên Chúa ban cho con người “Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,29). Bởi hồng ân đức tin là hồng ân nhưng không, bởi hồn ân này hoàn toàn đến từ Thiên Chúa. Ngài ban đức tin cho con người vì lòng xót thương và vì tình yêu vĩnh cửu của Ngài, hầu con người được ơn cứu độ (x. Hr 11, 2). Hơn nữa, “Không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa, vì ai đến gần Thiên Chúa thì phải tin là có Thiên Chúa và tin Người là Đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm Người” (Hr 11, 6). Vì vậy, đức tin là ánh sáng, là sức mạnh và là lời mời gọi sống theo khuôn mẫu của Đức Kitô. Cho nên, chúng ta khi tin tưởng và đón nhận hồng ân của Thiên Chúa, là chúng ta đón nhận sức mạnh và tình yêu mến của Ngài. Đấng đang ngự trị và hành động trong tâm hồn chúng ta. Thực vậy, đức tin là lương thực, là ánh sáng, là lòng hăng say nhiệt thành cho những ai biết đặt trọn niềm cậy trông vào Thiên Chúa.
Lửa tình yêu làm cho sống chính là nhờ đức tin, bởi đức tin là ân huệ nhưng không từ Thiên Chúa ban tặng, không phải phát xuất từ phía con người, mà là do Thiên Chúa ban cho. Do đó, một trong những sứ mạng quan trọng và cao cả của người Kitô hữu là chia sẻ và loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi người.
- Lửa tình yêu dẫn đến hiệp thông
Lửa tình yêu luôn lan tỏa và dẫn đến chỗ hiệp thông “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất” (Lc 12,49). Chúa Giêsu đem ngọn lửa xuống trần gian và lửa ấy chính là bản thân Ngài và Tin Mừng của Ngài. Ngài đã rao giảng Tin Mừng để soi chiếu cho những người còn ngồi trong bóng tối sự chết, để sưởi ấm những trái tim băng giá và thiêu huỷ mọi tội lỗi của nhân loại. Chính ngọn lửa tình yêu đã khơi dậy sự hiệp thông giữa con người như thánh Augustinô nói: “tốt biết bao vì Thiên Chúa là ngọn lửa cháy bùng làm chúng ta xích lại gần nhau”. Quả thế, một tình yêu chan hòa trên thế giới, nơi đó mọi người là anh em và Thiên Chúa là Cha. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu đã đem ngọn lửa tình yêu thắp sáng trong tâm hồn chúng ta là để giúp mỗi người ý thức về trách nhiệm là thắp sáng ngọn lửa này bằng đời sống chứng nhân “Bấy giờ anh em sẽ là nhân chứng cho Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giuđa, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8). Bằng việc sống yêu thương, công bình và bác ái đối với hết mọi người “để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16). Nhưng để thực hiện được điều này chúng ta hãy nhớ lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy luôn luôn để cho mình được kiện cường và hướng dẫn bởi Thần Khí”. Chính vì thế mà sứ mạng làm chứng của Giáo hội luôn luôn thể hiện cùng với Chúa Thánh Thần và trong Chúa Thánh Thần, điều mà Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã huấn từ trưa Chúa nhật 31.5.2009 rằng: “Thánh Thần là vai chính đích thực của truyền giáo”. Do đó, Giáo hội được kêu gọi tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu (x. Ga 20,21-22).
Lửa tình yêu dẫn đến hiệp thông là không ngừng chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa cho hết thảy mọi người. Bởi, Chúa Kitô là nguồn Bình An và Hợp Nhất cho nhân loại trong một thế giới đầy những xung đột và chia rẽ.
Như vậy, lửa tình yêu chính là nguồn hy vọng và sức sống mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Hơn nữa, ngọn lửa này luôn đổi mới và đem đến sự hợp nhất yêu thương; hay nói cách khác lửa tình làm cho con người tiến tới trong sự thật toàn vẹn (x. Ga 1,14). Là người Kitô hữu chúng ta có trách nhiệm là chăm sóc và làm cho ngọn lửa này cháy bùng lên, bởi đây là tâm nguyện của Chúa Giêsu (x. Lc 12,49).
Ước mong ngọn lửa tình yêu của Đức Giêsu mang xuống trần luôn bùng cháy trong tim mỗi người, và ước mong mỗi người luôn biết truyền lửa tình yêu cho nhau nhờ đó ngọn lửa tình yêu lan rộng mãi. Amen.