Mẹ Maria mẫu gương của phục vụ và Tôn vinh Mẹ là tôn vinh Chua
Luca 1:39-56
Dominico Savio
Mừng ngày Mẹ về trời, một biến cố rất quan trọng trong Giáo Hội và trong lòng mỗi người chúng ta. Trong ít phút suy tư con miên man suy nghĩ; lúc chứng kiến hay được truyền lại việc Mẹ lên trời, tâm trạng của chúng ta là gì? Vui mừng, ca hát hay buồn rầu nuối tiếc? Trong một biến cố có người vui có kẻ buồn, mỗi người một tâm trạng không ai giống ai.Điều quan trọng ở đây là chúng ta biết hướng lòng mình về với Mẹ. Lời của Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hướng về Mẹ qua biến cố Mẹ vội vã lên đường đi thăm chị họ là bà Elizabeth.
Mẹ vội vã lên đường. Tại sao Mẹ lại phải vội vã? Có lẽ vì Mẹ là một con người luôn muốn giúp đỡ người khác.Vì Mẹ được xem là mẫu gương của đức ái. Tuy Mẹ yêu mến sự ẩn mình nhưng lại có một ước muốn mạnh mẽ là được cùng với Thiên Chúa thỏa mãn trong ước muốn được phục vụ. Phục vụ trong một khung cảnh xa xôi hoang vắng cho nên chắc chắn đây là một lý do khiến cho Mẹ rời bỏ ngôi nhà vắng vẻ của Mẹ để làm cuộc hành trình dài. Lý giải cho câu hỏi đâu là lý do khiến Mẹ vội vã lên đường? Câu chuyện xẩy ra khá vội vàng nên Mẹ đã quyết định cũng nhanh chóng. Ngay từ lúc Thiên Thần báo tin Mẹ như đã xác tín được Thiên thần đã chuyển ý định của Thiên Chúa đến với Mẹ là Mẹ đến với Elizbeth, Mẹ đã tin vào lời của thiên thần và không xin một dấu hiệu. Mẹ tin rằng đó là ý muốn của Chúa muốn Mẹ đi thăm chị họ của Mẹ và tự xác tín rằng sự thật đã được trao cho Mẹ rồi. Là chị mình đang cưu mang một người con trai. Thứ đến Mẹ biết rõ rằng chị họ của Mẹ đã gánh chịu nỗi u buồn hằng bao năm nay vì sự hiếm muộn và Mẹ biết rằng chị mình chắc chắn đang rất hạnh phúc vì nỗi ưu phiền bấy lâu nay đã được cất đi. Trái tim yêu thương của Mẹ rộn lên trong hạnh phúc của chị mình. Mẹ đã ước ao được thấy chị mình vui tươi và niềm vui đó cũng là niềm vui của Mẹ, và cùng Mẹ, hòa hợp với Mẹ để cất lời ca tụng ân huệ Chúa đã ưu ái ban cho chị mình. Lý do nữa là: Như lời giáo phụ đã dạy Mẹ Maria muốn phục vụ chị họ mình và giúp chị trong công việc nội trợ. Mẹ Maria đến với thánh nữ Elizabeth cách vội vàng bởi lẽ nhịp đập yêu thương và lòng ước mong được giúp chị đã thôi thúc mẹ lên đường ngay lập tức không chậm trễ. Gương sáng của Mẹ dạy chúng ta rằng đừng bao giờ chậm trễ thực hiện bất cứ công việc tốt đẹp nào. Đừng để tới ngày mai những gì chúng ta có thể làm hôm nay.
Mẹ là người đưa Chúa Giêsu đến cho người khác bởi vậy tôn kính Mẹ là tôn kính Chúa Giêsu. Trong lời chào của bà Elizabeth Thần tính của Đức Giêsu Kitô được biểu lộ rõ vì rằng; Được linh hứng bởi thần khí bà Elizabeth gọi đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vậy nên nếu Mẹ là Mẹ Thiên Chúa thì con của Mẹ phải là Thiên Chúa.
Phẩm giá của Mẹ Thiên Chúa thì siêu phàm bởi Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa. Mẹ gần gũi Thiên Chúa hơn mọi tạo vật khác thậm chí còn gần hơn cả các thiên thần. Mẹ đang là Đấng gần Thiên Chúa hơn hết tất cả các tạo vật được Thiên Chú tạo dựng. Đấng là nguồn của tất cả chân giá trị và ân sủng, nắm giữ vị trí tối cao giữa tất cả tạo vật ở trong nước Thiên Đàng và là nữ vương của các thánh. Trong lời kinh Magnificat Mẹ nói lên lời tiên tri:từ đây mọi thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc”. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm trong Giáo Hội. Do đó Hội Thánh đã bày tỏ sự tôn trọng Mẹ bằng cách mừng kính mẹ cách đặc biệt. Làm sao lại không tôn kính Mẹ, đấng mà Thiên Chúa đã nâng tầm danh dự lên cao hơn hết mọi loài thụ tạo. Lời ca tụng Mẹ qua miệng của Thiên thần; “Kính chào bà đầy ơn phúc Thiên Chúa ở cùng bà…” và Elizabeth; “Em được chúc phúc hơn mọi phụ nữ.” là hai lời chào mạc khải hết những gì Mẹ được Thiên Chúa phong ban. Khi Thánh Thần bởi miệng của Elizabeth nói rằng: Em có phúc hơn mọi người nữ và Giêsu Người con đang ngự trong lòng mẹ… Người đã chứng tỏ cho thấy mối liên hệ gần gủi ngay giữa việc tôn kính Mẹ và thờ lạy Mẹ. Bởi lẽ Maria là Mẹ của Thiên Chúa Đấng đầy ơn phúc và mở đầu cho tình yêu và việc tôn kính của tất cả ai yêu mến và tôn thờ Chúa Giêsu. Tất cả sự vinh dự chúng ta dành cho Mẹ trở lại với con chí thánh của Mẹ. Nói cách khác đối với ai xem thường và coi nhẹ Đức Maria do đó cũng coi thường Đức Giêsu Kitô chúa chúng ta. Giáo Hội đã thêm lời của thánh Elizabeth “phúc thay đấng được Chúa ngự trong lòng.” Cho thấy lời chào của sứ thần chứng tỏ rằng sự tôn kính Mẹ thì không thể tách rời ra khỏi sự tôn kính Chúa Giesu.
Bà Elizabeth hoàn toàn đúng khi cho rằng việc Mẹ của Thiên Chúa vào nhà mình là sự vinh dự lớn lao như chưa từng có. Càng nhìn nhận ân huệ lớn lao thì càng thấy mình bất xứng.Vì sự cao trọng của Thiên Chúa nên khi chúng ta rước lễ, tâm tình của chúng ta cảm thấy bất xứng và làm cho chúng ta trở về với sự khiêm tốn hơn mà thốt lên; lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng con…. Bất xứng hơn nữa rằng ân sủng được trao đó chúng ta lại nhận lãnh từ chính Thiên chúa, chính Ngài đã ngự vào lòng chúng ta trong phép thánh thể. Bởi vậy cũng như bà Elizabeth chúng ta phải thốt lên rằng bởi đâu tôi được Thiên Chúa Chúa của tôi đến với tôi.
Qua những dòng suy tư trên đây cho thấy tác phong nhanh nhẹn và mau lẹ của Mẹ giúp chúng ta nhân ra rằng một người đầy đức ái thì cũng có đầy ơn Chúa để nhận ra ý Chúa. Một người như thế luôn là người hạnh phúc. Người đó chính là Mẹ Maria và những ai bắt chước đời sống của Mẹ.