Thứ Hai, 16 Tháng 2, 2026
Trang chủĐan ViệnChâu Sơn NQMồng 3 tết nguyên đán: Thánh hoá công ăn việt làm (Đức...

Mồng 3 tết nguyên đán: Thánh hoá công ăn việt làm (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

-

Mồng Ba Tết

THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM

St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Ngày mồng Ba Tết, Giáo hội Việt nam cầu nguyện xin Chúa thánh hoá công ăn việc làm. Tại sao? Thưa vì ngày mai chấm dứt những ngày Tết. Mọi người lại bắt đầu đi làm việc. Việc làm rất quan trọng vì góp phần xây dựng con người và xã hội. Nếu biết làm việc theo đúng ý Chúa ta sẽ kiến tạo một thế giới tốt đẹp. Vì thế khởi đầu năm làm việc mới, Giáo hội mời gọi chúng ta phải cầu xin Chúa thánh hoá công ăn việc làm. Lời Chúa hôm nay dạy ta cách thánh hoá công việc.

1.Thánh hoá công việc là làm việc cho Chúa

Dụ ngôn các nén bạc cho thấy Chúa là chủ đời ta. Tất cả những gì chúng ta có đều là ơn Chúa ban. Chúng ta thuộc về Chúa nên phải làm việc cho Chúa. Chỉ khi làm việc cho Chúa ta mới được hạnh phúc. Hãy chiêm ngắm hai người đầy tớ tốt lành. Sinh lợi được bao nhiêu thì đem nộp hết cho chủ. Chủ ban thưởng cho rất trọng hậu khi nói: “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh”. Hưởng niềm vui của chủ có nghĩa là được chung phần với chủ. Ta đã làm tất cả vì Chúa và cho Chúa thì giờ đây tất cả của Chúa là của ta. Hưởng niềm vui của chủ ngươi là được hưởng hạnh phúc của Chúa. Hưởng hạnh phúc với Chúa. Hưởng hạnh phúc như Chúa. Như thế làm cho Chúa cũng là làm cho bản thân. Vì tất cả những gì ta làm cho Chúa thì Chúa ban lại cho ta dư dật trọng hậu hơn muôn ngàn lần.

2.Thánh hoá công việc là làm việc như Chúa

Khi sáng tạo muôn loài, Chúa làm với thái độ rất trân trọng. Mỗi khi làm xong việc gì Chúa đều dành thời giờ ngắm lại công trình. Và Chúa thấy đều tốt đẹp. Vũ trụ hằng hà sa số các sinh vật, các thảo mộc, các nguyên tố, vậy mà vật nào cũng tốt đẹp.  Như lời Thánh vịnh Đáp ca: “Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan”. Trân trọng nhất là con người. Chúa tự tay lấy đất nặn nên con người. Rồi thổi hơi vào lỗ mũi để ban sự sống. Thật là trân trọng và yêu thương biết bao. Vì thế Chúa cũng muốn mọi loài trân trọng lẫn nhau để cùng tồn tại và phát triển. Nếu ban đêm dành cho dã thú thì ban ngày dành cho con người: “Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối, chốn rừng sâu, muông thú tung hoành…Ánh dương lên, chúng bảo nhau về, tìm hang hốc, chui vào nằm nghỉ. Đến lượt con người ra đi làm lụng, những mải mê tới lúc chiều tà”.  Khi biết trân trọng con người, thú vật, sông biển, núi rừng, cỏ cây, khí quyển, ta giữ cho vũ trụ xinh đẹp, hài hoà, và phát triển. Khi vũ trụ phát triển chính ta là người được thừa hưởng mọi lợi ích.

3.Thánh hoá công việc là làm việc với Chúa

Sau khi hoàn tất việc tạo dựng, Chúa đặt con người vào vườn Eden với hai nhiệm vụ: canh tác và gìn giữ đất đai. Canh tác là khai thác tài nguyên vũ trụ mà sinh sống. Gìn giữ là phải tái tạo, tu bổ và phát triển vũ trụ thiên nhiên. Như thế Chúa ban cho con người vinh dự được cộng tác vào việc sáng tạo của Chúa. Thật là một vinh dự lớn lao. Chúa tạo dựng vũ trụ tốt đẹp. Và Chúa giao lại cho con người, để tiếp tục làm cho vũ trụ ngày càng tốt đẹp hơn. Với lời truyền: “Hãy sinh sản cho đầy mặt đất” Chúa mong ước dưới sự điều hành của con người, tất cả những điều tốt đẹp Chúa đã khởi đầu, sẽ tiếp tục sản sinh, phát triển, biến cả vũ trụ này thành ngôi nhà chung, nơi con người và muôn vật muôn loài chung sống hạnh phúc.

Thế nhưng thật đáng buồn, con người đã quá tham lam. Muốn chiếm đoạt vũ trụ. Và muốn biến vũ trụ thành của riêng theo ý mình. Vì thế không tuân theo Lời Chúa dạy.

Con người không làm việc cho Chúa. Nhưng làm cho bản thân. Chiếm đoạt quyền của Chúa nên đã tàn phá chính mình và tàn phá cả vũ trụ. Tách rời khỏi Chúa nên cuộc sống tràn đầy lo âu, phiền não. Hạnh phúc cứ như chiếc bóng ngày càng xa.

Con người không làm việc như Chúa. Không trân trọng con người. Càng không trân trọng muôn vật muôn loài. Đang huỷ diệt sự sống. Giết chết con người. Giết chết khí quyển. Giết chết rừng cây. Giết chết sông nước. Giết chết các loài thú quý hiếm.

Con người không làm việc với Chúa. Tham lam muốn chiếm đoạt tất cả. Chỉ khai thác mà không tái tạo. Không gìn giữ mà phá hoại. Không xây dựng mà tàn phá. Khiến vũ trụ lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Chính vì thế Giáo hội dành ngày mồng ba Tết cầu nguyện xin Chúa thánh hoá công ăn việc làm. Để mọi người khi làm việc thì biết làm việc cho Chúa, làm việc như Chúa, và làm việc với Chúa. Có như thế vũ trụ mới ngày càng phát triển, xinh đẹp, tốt lành. Có như thế con người mới xây dựng được một vũ trụ phát triển hài hoà. Có như thế con người mới hoàn thành công trình Chúa giao phó. Có như thế con người mới đạt tới hạnh phúc đích thực. Có như thế việc làm của con người mới thật sự có ý nghĩa.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI