Một dấu lạ dứt khoát

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Một dấu lạ dứt khoát

Thứ Hai tuần XXVIII Thường Niên (Lc 11,29-32)

Minh Kông

“Như ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.”

Con người hôm nay dường như ngày càng thích những điều lạ lùng. Nghe đâu có phép lạ, hiện tượng lạ, nơi nào có chuyện khác thường, người ta lại kéo nhau tìm đến, mong được tận mắt chứng kiến, được chữa lành hay nhận một ơn đặc biệt nào đó. Có người không ngại đường xa, tốn kém thời giờ, chỉ để tìm kiếm một dấu lạ cho riêng mình. Thế nhưng, giữa bao điều kỳ lạ đang thu hút sự chú ý, liệu chúng ta có nhận ra dấu lạ lớn lao nhất mà Thiên Chúa đã thực hiện cho nhân loại? Đó chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta.

Trong Tin Mừng hôm nay, khi dân chúng nô nức kéo đến, Đức Giêsu thẳng thắn cảnh tỉnh: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ.” Người không phủ nhận những dấu chỉ Thiên Chúa thực hiện, nhưng Người vạch ra một thái độ đức tin sai lạc: chỉ muốn nhìn thấy điều kỳ diệu mà không muốn hoán cải; chỉ muốn được thỏa mãn sự hiếu kỳ mà không chịu mở lòng đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa. Họ đòi một dấu lạ, trong khi Đấng là dấu lạ lớn lao nhất đang hiện diện giữa họ.

Đức Giêsu nhắc đến ngôn sứ Giôna, người đã trở thành dấu chỉ cho dân thành Ninivê. Lời rao giảng của ông đã khiến cả thành ăn năn sám hối và quay trở về với Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu còn lớn hơn Giôna. Người không chỉ đến để cảnh tỉnh một thành phố hay một thế hệ, mà còn hiến dâng mạng sống để cứu độ toàn thể nhân loại. Cái chết và sự phục sinh của Người chính là dấu chỉ dứt khoát của tình yêu Thiên Chúa, mở ra con đường dẫn chúng ta đến sự sống đời đời.

Bởi thế, chúng ta không cần chạy đi tìm kiếm một dấu lạ nào khác để củng cố đức tin, như thể thập giá và sự phục sinh của Đức Kitô vẫn chưa đủ. Điều chúng ta cần không phải là một phép lạ khiến mình kinh ngạc trong chốc lát, nhưng là một trái tim biết tin, biết yêu và biết đổi mới cuộc đời. Phép lạ có thể làm người ta ngỡ ngàng, nhưng chỉ có ân sủng Thiên Chúa mới có thể biến đổi tận căn một tâm hồn biết khiêm tốn mở ra với Người.

Thật vậy, dấu lạ lớn nhất không phải lúc nào cũng là một sự kiện ngoạn mục xảy ra bên ngoài, nhưng có thể là một cuộc trở về âm thầm diễn ra trong lòng người: một người biết tha thứ sau bao năm oán giận, một tâm hồn biết từ bỏ tội lỗi, một con người biết cúi xuống phục vụ thay vì tìm kiếm vinh quang cho mình. Đó là những dấu chỉ cho thấy Lời Chúa đang sinh hoa kết trái và quyền năng Phục Sinh đang hoạt động trong cuộc đời chúng ta.

Thánh Phaolô nhắc nhở rằng Đức Kitô đã giải thoát chúng ta để chúng ta được sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Sự tự do ấy không phải là muốn sống thế nào cũng được, nhưng là khả năng thoát khỏi những ràng buộc của tội lỗi, những đam mê lệch lạc và cả thói quen tìm kiếm Thiên Chúa chỉ vì những lợi ích mình mong đợi. Tin vào Đức Kitô là để cho Người dẫn mình bước vào con đường hoán cải, ngay cả khi con đường ấy đòi hỏi hy sinh và từ bỏ.

Đối với người sống đời đan tu, lời cảnh tỉnh này càng mời gọi chúng ta trở về với điều cốt yếu: thinh lặng để lắng nghe, cầu nguyện để gặp gỡ và chiêm niệm để được biến đổi. Không cần tìm kiếm những điều phi thường bên ngoài, nhưng cần để cho mầu nhiệm Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh thấm sâu vào từng giờ kinh, từng công việc và từng tương quan huynh đệ. Khi một tâm hồn được biến đổi bởi tình yêu Chúa, chính cuộc đời ấy trở thành dấu chỉ âm thầm nhưng sống động về sự hiện diện của Người.

Mỗi Thánh lễ cũng là cơ hội để chúng ta gặp gỡ Đức Kitô, Đấng đã hiến mình vì nhân loại và đang nuôi dưỡng chúng ta bằng Mình và Máu Thánh Người. Ước gì chúng ta không chỉ đến với Chúa để xin một dấu lạ, nhưng biết đón nhận chính Chúa như hồng ân lớn lao nhất, để từ bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta ra đi với một trái tim mới, một đức tin trưởng thành và một đời sống thấm đượm Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con mải mê chạy theo những dấu lạ bên ngoài mà quên mất sự hiện diện của Chúa. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa là dấu lạ tình yêu lớn lao nhất, biết hoán cải mỗi ngày và để cho mầu nhiệm Thập giá cùng sự Phục Sinh của Chúa biến đổi cuộc đời chúng con. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI