Ngày 11-07, Lễ kính Thánh Biển Đức (Mt 19,27-29)
Từ Bỏ Vì Tình Yêu
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy…” (Mt 19,27).
Lời thưa của thánh Phêrô vang lên trong đoạn Tin Mừng hôm nay là tiếng nói của tất cả những ai dám đặt bước chân theo Chúa Giêsu. Đó là một lời thật thà và nhân bản: từ bỏ mọi sự có đáng không? Theo Chúa rồi, con người được gì? Phía sau những hy sinh lặng lẽ, có lời hứa nào không?
Với ánh mắt đầy yêu thương, Chúa Giêsu không quở trách, nhưng long trọng hứa: “Ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và còn được sự sống đời đời” (Mt 19,29). Người môn đệ nào dám sống triệt để vì Đức Kitô sẽ không bao giờ mất phần phúc thật.
Sự từ bỏ của thánh Biển Đức – một tình yêu được đáp trả
Lời hứa đó đã nên trọn trong đời thánh Biển Đức – vị tổ phụ đan tu Tây phương. Ngài đã không chọn sống giữa thế gian rộn rã, giữa học viện Roma danh giá, dù thông minh và đầy triển vọng. Khi chứng kiến sự hỗn loạn, giả trá và trống rỗng của đời sống thế tục, tâm hồn Biển Đức khát khao một điều duy nhất: tìm kiếm Thiên Chúa (“quaerere Deum”).
Từ bỏ của ngài không phải vì chán chường cuộc đời, nhưng là một đáp trả tình yêu Thiên Chúa đang kêu gọi. Ngài lặng lẽ lui về một hang đá ở Subiaco, sống ẩn dật, cầu nguyện, chiến đấu thiêng liêng. Trong cô tịch, thánh nhân không cô đơn. Trong nghèo khó, ngài không thiếu thốn. Chính nơi đó, tâm hồn ngài nở hoa, kết trái sự khôn ngoan đến từ kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống.
Sự từ bỏ ấy đã sinh ra một lối sống mới – đời sống đan tu – nơi người ta sống chung để cùng tìm kiếm Chúa, cùng giúp nhau nên thánh qua cầu nguyện, lao động và vâng phục. Thánh Biển Đức không rao giảng nhiều bằng lời, nhưng bằng chính đời sống dâng hiến vì Tình Yêu.
Theo Chúa là chọn điều quý giá nhất
Lời thánh Biển Đức trong Luật Dòng vẫn làm thổn thức những tâm hồn đan sĩ mọi thời: “Đừng lấy gì làm quý hơn Đức Kitô” (Regula 72,11). Đó không chỉ là một khẩu hiệu linh đạo, nhưng là một chọn lựa sống động, được thể hiện qua từng việc nhỏ: giờ kinh chung, giờ lao động âm thầm, những từ bỏ kín đáo trong đời sống cộng đoàn.
Ngài đã sống Tin Mừng hôm nay trong từng sợi tóc, từng giọt mồ hôi. Sự từ bỏ của ngài không phải là mất mát, mà là một sự tìm thấy lớn lao hơn: tìm thấy Thiên Chúa là kho tàng vĩnh cửu, tìm thấy chính mình trong ánh sáng của Người.
Mừng lễ thánh Biển Đức hôm nay, chúng ta – những người đang bước theo linh đạo ngài – được mời gọi đặt lại trọng tâm đời sống mình: tôi có thực sự để Chúa là điều quý nhất chưa? Tôi từ bỏ điều gì để sống vì Chúa và với Chúa? Những từ bỏ âm thầm hằng ngày – như từ bỏ ý riêng, thói quen dễ dãi, danh vọng thầm kín – liệu đã được tôi hiến dâng như lễ tế tình yêu chưa?
Cũng như thánh Phêrô, chúng ta có thể thưa lên: “Lạy Thầy, con đã bỏ mọi sự để theo Thầy…” – và cũng như thánh Biển Đức, ta được mời gọi tin tưởng rằng: Chúa không bao giờ để con cái Người thiệt thòi, bởi ai dâng tất cả cho Chúa, sẽ được chính Chúa là phần gia nghiệp.
Lạy thánh Biển Đức, xin dạy chúng con biết chọn Chúa là kho tàng, biết yêu mến đời sống ẩn tu, biết hy sinh trong âm thầm vì một tình yêu lớn lao hơn cả. Xin cầu thay cho chúng con luôn trung thành trên hành trình từ bỏ – không vì buông xuôi, nhưng vì yêu mến. Amen.