Ngày 24-06, lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
“Tên cháu là Gioan” – Ơn gọi và sứ mạng từ lòng mẹ
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Tên cháu là Gioan” (Lc 1,63)
- Một tên gọi từ trời
Khi Gioan chào đời, người ta chờ đợi ông được đặt tên theo người cha là Dacaria. Nhưng bà Êlisabét quả quyết: “Tên cháu là Gioan!” Cả nhà sửng sốt. Một cái tên không theo truyền thống dòng tộc, mà đến từ một Mặc Khải. Đó là tên do Thiên Chúa chọn. Tên ấy nghĩa là: “Thiên Chúa thi ân” — một dấu chỉ ân sủng đang bắt đầu một điều lớn lao.
Tên không chỉ để phân biệt. Trong Kinh Thánh, tên luôn mang theo một ơn gọi. Tên “Gioan” không chỉ nói về em bé ấy, mà nói về chương trình Thiên Chúa muốn thực hiện nơi người ấy. Chúng ta cũng vậy: có thể tên mình do cha mẹ đặt, nhưng đời mình là do Chúa mời gọi. Mỗi người đều có một “tên gọi từ trời” – tức là một ơn gọi độc đáo không ai thay thế.
- Một đời sống cho Đấng Khác
Ngay từ trong lòng mẹ, Gioan đã được Thánh Thần thánh hiến. Cậu không sống cho mình. Gioan sống đơn sơ trong hoang địa, ăn châu chấu, uống mật ong rừng, không tìm vinh quang cho bản thân. Mọi lời nói và hành động của ông đều nhằm chuẩn bị lòng người đón Chúa đến.
Thế gian hôm nay vẫn cần những Gioan mới – những người biết sống nghèo để làm giàu cho tha nhân, sống âm thầm để dọn đường cho Thiên Chúa. Đặc biệt trong đời sống thánh hiến, trong vai trò của người cha, người mẹ, người giáo lý viên, linh mục, tu sĩ, hay thành viên Hội đồng mục vụ — ta được mời gọi trở thành “tiếng kêu trong hoang địa”, chứ không phải là người chiếm ánh sáng.
- Một sự thật đến từ can đảm
Gioan không thỏa hiệp với bóng tối. Ông dám lên tiếng với Hêrôđê về sự sai trái của ông vua. Ông bị bắt, bị giết, nhưng đã sống đúng căn tính của mình: “Ta không phải là Đấng Cứu Thế, nhưng là tiếng kêu. Người phải lớn lên, còn ta phải nhỏ lại.”
Thật khó để nói sự thật khi ta có thể bị hiểu lầm hay mất phần lợi lộc. Nhưng Gioan đã dạy ta rằng: sự thánh thiện không hệ tại ở thành công, mà ở lòng trung tín. Dù bé nhỏ, dù chỉ là “tiếng kêu”, nếu đó là tiếng kêu thật, thì nó sẽ làm chuyển động lòng người.
Cha mẹ đặt tên cho cháu là Gioan — không phải ngẫu nhiên, nhưng là lời khấn xin và gởi gắm nơi Chúa. Có thể cháu còn bé, chưa hiểu hết ý nghĩa, nhưng cả gia đình có thể giúp cháu trở nên một Gioan của thời đại mới: sống chân thật, biết lắng nghe tiếng Chúa, biết giới thiệu Chúa cho bạn bè mình.
- Khi gọi tên cháu “Gioan”, hãy nhớ đó là một lời nhắc: “Chúa đang thi ân.”
- Hãy cầu nguyện để cháu sống xứng đáng với tên gọi ấy, dù tương lai cháu đi tu hay sống đời hôn nhân, cũng vẫn là người loan báo ánh sáng.
Lạy Chúa, Chúa đã gọi tên Gioan từ trong lòng mẹ để làm người dọn đường cho Con Một Chúa. Xin cũng thánh hiến chúng con từ trong ơn gọi riêng, để biết sống nhỏ bé, chân thật, và can đảm làm chứng cho ánh sáng. Xin cho cháu mang tên Gioan hôm nay trở nên một dấu chỉ ân sủng trong gia đình và Hội Thánh. Amen.