Nhất định tỏa sáng
Minh Kông
“Hãy rửa bên trong… trước đã, để bên ngoài cũng được sạch!”
Dr. Phil Williams có một nhận định rất hay: “Lề luật là ánh sáng tiết lộ căn phòng bẩn đến mức nào, chứ không phải là cây chổi quét sạch nó.” Quét sạch căn phòng ấy là công việc của Chúa Thánh Thần và của mỗi tâm hồn. Khi bên trong được thanh tẩy, vẻ đẹp từ nội tâm sẽ tự nhiên lan tỏa ra bên ngoài. Bấy giờ, con người không cần cố gắng “làm ra vẻ” thánh thiện, nhưng đời sống của họ nhất định tỏa sáng.
Lời Chúa hôm nay vạch trần một căn bệnh rất dễ gặp nơi con người: quá chú trọng đến cái bên ngoài mà quên mất điều quan trọng nhất là trái tim. Các kinh sư và người Pharisêu giữ luật rất kỹ, nhưng Chúa Giêsu lại thấy bên trong họ đầy “nạn cướp bóc và tự mãn”. Họ chăm chút chiếc chén, cái đĩa bên ngoài, nhưng không để ý đến những gì đang chất chứa trong lòng. Vì thế, Chúa nói một lời thật mạnh: “Hỡi những kẻ mù quáng! Hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.”
Chúa không phủ nhận giá trị của những việc bên ngoài. Điều Người muốn là bên ngoài phải phát xuất từ một nội tâm đã được đổi mới. Một trái tim sạch sẽ sinh ra lời nói tốt lành; một tâm hồn khiêm nhường sinh ra những hành động bác ái; một con người thật sự thuộc về Chúa sẽ để cho ánh sáng của Người chiếu qua từng lời nói, cách sống và cách đối xử với tha nhân.
Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta. Có khi chúng ta rất quan tâm đến hình thức đạo đức, đến những việc mình làm, đến cách người khác nhìn mình, nhưng lại ít khi bước vào căn phòng kín của tâm hồn để hỏi: Bên trong tôi thực sự đang có gì? Có thể bên ngoài rất bình an nhưng bên trong đầy tự ái; môi miệng nói về bác ái nhưng lòng còn xét đoán; vẫn cầu nguyện, vẫn phục vụ, nhưng lại âm thầm tìm kiếm mình hơn là tìm kiếm Chúa.
Đức Thánh Cha Phanxicô từng cảnh báo về sự cứng nhắc trong đời sống đức tin. Một người có thể tỏ ra rất “hoàn hảo”, nhưng nếu thiếu sự tự do của Thánh Thần, thiếu lòng thương xót và sự khiêm nhường, thì vẻ thánh thiện bên ngoài ấy có thể chỉ là một lớp vỏ. Chúa Thánh Thần không đến để trang điểm cho con người bên ngoài, nhưng để biến đổi con người từ bên trong.
Thánh Phaolô hôm nay cầu xin cho các tín hữu Thessalônica được Chúa “khuyên bảo và làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành”. Đó chính là con đường để nội tâm được thanh luyện: để Chúa bước vào, để Lời Người soi sáng, để Thánh Thần sửa dạy và để chúng ta khiêm tốn cộng tác.
Thanh tẩy bên trong đôi khi sẽ đau đớn, bởi Thánh Thần phải chạm đến những vùng tối mà chúng ta muốn che giấu: một tính tự ái, một sự ganh tỵ, một vết thương chưa tha thứ, một tham vọng, một ý hướng không ngay lành. Nhưng đó là sự đau đớn cần thiết của một cuộc chữa lành. Khi để Chúa “quét dọn” tâm hồn, chúng ta không mất đi điều gì quý giá; trái lại, chúng ta tìm lại được con người thật của mình.
Xin Chúa Thánh Thần làm cho tâm hồn chúng ta trở nên cung điện của Người. Xin Người thanh luyện những gì chưa tinh tuyền, chữa lành những gì đang tổn thương, và uốn nắn những gì còn lệch lạc. Khi bên trong đã được đổi mới, bên ngoài sẽ tự nhiên phản chiếu vẻ đẹp của Chúa. Không cần phô trương, không cần tìm kiếm tiếng khen, ánh sáng ấy nhất định sẽ tỏa ra.
“Hãy rửa bên trong… trước đã, để bên ngoài cũng được sạch!”
Hãy để Chúa thanh tẩy từ bên trong, và đời chúng ta nhất định sẽ tỏa sáng!



