Nợ yêu thương

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

 

NỢ YÊU THƯƠNG

Lm. Giacobe Hậu

Trong đời sống xã hội, ta được sinh ra trong một gia đình, sống và làm việc trong một môi trường cụ thể, quanh ta biết bao nhiêu mối tương quan thân thương gần gũi, gia đình, anh chị em, cha mẹ, hay những người bạn bè. Tuy nhiên, nhiều khi mối tương quan ấy, bất hòa, gia đình lâm cảnh tương tàn.

Trong mối tương quan ấy, có nhiều khi ta bất hòa, có rất nhiều khi ta chia rẽ.

Trong đời sống  thiêng liêng cũng vậy, khi ta được rửa tội ta trở nên con cái Chúa và trở nên anh chị em với nhau.

Vì thế, giữa ta với người xa lạ, nhưng trong đức tin, ta có mối tương quan mật thiết. Vậy mà, những mối tương quan ấy, có khi cũng bất hòa, có khi cũng chia rẽ.

Vì ta có mối tương quan với người khác, và ai cũng là anh chị em mình, nên việc sửa lỗi Chúa nói với chúng ta thật cần thiết, để xây dựng tình hiệp thông, và đem lại bình an trong gia đình, trong cộng đoàn.

Để có thể sửa lỗi trong tình huynh đệ, ta được mời gọi nhắc nhở hai điều.

Điều thứ nhất, trước khi sửa lỗi, ta khiêm tốn nhận ra mình yếu đuối, nhận ra mình yếu đuối để sửa mình, nhận ra mình yếu đuối để chinh phục người anh em, để đồng cảm, chứ không lên án, để yêu thương, chứ không thù ghét.

Cho nên có câu nói : “Hãy biết chính mình”, hãy biết chính mình, đó cũng là lời dạy của ông bà ta nói: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Trong cuộc sống thiêng liêng, hay trong đời sống cộng đoàn, nếu ta biết mình, nếu ta người khác, thì chắc chắn, ta sẽ giữ được mối tương quan tốt đẹp trong gia đình, hay ngoài cộng đoàn.

Thánh Augustino nói: Lạy Chúa xin cho con biết Chúa, lạy Chúa xin cho con biết con, biết con là người yếu đuối lỗi lầm, để không bao giờ lên án anh chị em của mình, để đồng cảm với anh chị em, để yêu thương, khi anh chị em sa ngã lỗi lầm, để xin Chúa cho chúng ta cảm nhận được tình Chúa thương xót, mà thương xót anh chị em.

Điểm thứ hai, ta được mời gọi nhắc nhở, khi sửa lỗi anh chị em, hãy sửa lỗi vì yêu thương.

Đừng bao giờ trở nên quan tòa phán xét xử, xét đoán anh chị em mình thì dễ, nhưng yêu thương nói lời xây dựng khó.

Chúa mời gọi ta lấy tình yêu mà đối xử với anh chị em mình. Thánh Phao-lô nhắc nhở “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái” (Rm 13,8)

Xin Chúa giúp con, đừng bao giờ lên án anh chị em mình, mà hãy đồng cảm thương xót yêu thương như Chúa yêu.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI