Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

NỐI VÒNG TAY LỚN – Suy niệm Chúa nhật tuần 26 Tn – B

 

NỐI VÒNG TAY LỚN

Suy niệm Mc 9,38-43.45.47-48; Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Chúa nhật 26 Tn-B

M. Lasan Châu Sơn

Cha Anthony De Mello, một linh mục Ấn Độ, Dòng Tên, chuyên về huấn luyện tu đức, đã tưởng tượng câu chuyện Chúa Giêsu đi xem bóng đá, trong tập truyện Bài ca của loài chim – The Song of Bird, như sau: “Nghe Đức Giêsu than phiền là Ngài chưa một lần nào được xem một trận bóng đá, chúng tôi liền đưa Ngài đến xem một trân đấu rất gay go giữa hai đội tuyển Tin Lành và Công Giáo. Khi đội Công Giáo ghi bàn trước 1-0, Đức Giêsu hoan hô vang dội và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau, trong một nỗ lực phản công đẹp mắt, đội Tin Lành đã gỡ đều 1-1, Đức Giêsu cũng reo hò và tung mũ lên trời. Một khán giả ngồi bên cạnh lấy làm khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu, ông ta hỏi Ngài:

– Này ông bạn, ông ủng hộ bên nào vậy? Chúa Giêsu trả lời trong khi vẫn mải mê theo dõi trận đấu: “Tôi à? Ồ, tôi không ủng hộ bên nào cả. Tôi đến đây là để thưởng thức trận đấu”. Người khán giả tỏ vẻ khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu lại càng bực bội hơn, ông quay sang người bên cạnh và nói: “Hắn ta đúng là một tên vô thần!”

Trên đường về nhà, chúng tôi thưa với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, những người có tôn giáo thật là buồn cười, họ tưởng rằng Chúa chỉ đứng về phía họ và chống lại tất cả nhưng ai không thuộc về tôn giáo của họ”. Chúa Giêsu gật đầu tỏ ý đồng tình. Ngài bảo: “Đó chính là lý do tại sao tôi không ủng hộ đội tuyển Tin Lành hay đội tuyển Công Giáo, mà chỉ ủng hộ các cầu thủ thôi, dù họ thuộc bất cứ đội tuyển nào”.

Câu chuyện trên đây tuy là tưởng tượng, nhưng nó phản ánh sứ điệp của Lời Chúa ngang qua các bài đọc Kinh Thánh hôm nay. Nơi bài trích sách Ds 11,25-29 nói đến việc ông Giôsuê muốn dành độc quyền nói tiên tri cho nhóm bảy mươi vị Kỳ Mục, ông đề nghị Môsê ngăn cản hai ông: Enđát và Mêđát nói tiên tri. Nhưng ông Môsê đã trả lời rằng: “Anh ghen giùm tôi à? Phải chi Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều làm ngôn sứ!”

Bài trích Tin Mừng theo thánh Máccô cũng thuật lại một sự việc tương tự, khi ông Gioan thấy có người không thuộc về Nhóm Mười Hai Tông Đồ mà lại nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Ông đã ngăn cản người ấy, ông muốn giữ độc quyền trừ quỷ cho Nhóm Mười Hai. Thế nhưng lối cư xử và giáo huấn của Chúa thì khác hẳn: “Đừng ngăn cản người ta! Vì không có ai nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu Thầy. Ai không chống đối chúng ta là ủng hộ chúng ta”.

Từ hai dẫn chứng trên cho ta thấy rằng: dường như óc cục bộ, ganh tị, bè phái luôn đeo bám con người ở mọi nơi và mọi thời, ngay cả các môn đệ của Chúa cũng khó thoát khỏi. Chúng ta là kitô hữu – nhóm người có đạo nhưng mà có khi cũng dễ tự tôn rằng chỉ có đạo của mình mới có thể làm được những việc thiện, việc hay việc tốt. Còn những tôn giáo khác, các tổ chức này tổ chức nọ, người này người kia có làm những việc tốt thì coi như giả hình, vụ lợi…

Lời Chúa hôm nay giúp ta phản tỉnh, buông bỏ thành kiến óc cục bộ, phe nhóm mà công tâm nhận ra những ánh sáng Chân lý ẩn tàng trong những giá trị nhân nghĩa, từ bi, khát vọng tuyệt đối nơi các tôn giáo, cũng như nơi các tổ chức, cá nhân đang nỗ lực xây dựng hòa bình, phục vụ tha nhân. Phải chăng Chúa cũng đang nhiệt tình cổ vũ những hoạt động cao thượng của họ. “Ai cho anh em uống một ly nước vì lẽ anh em thuộc về Đức Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.

Nhìn ra thế giới giữa cơn đại dịch Covid-19 hoành hành, chúng ta thấy những hình ảnh đẹp người kitô hữu đồng lòng chung tay với các tôn giáo, với mọi người thiện chí, xả thân chăm lo cho tha nhân miễn phí từ vật chất đến tinh thần với những chiếc khẩu trang, những ATM gạo, với những túi thực phẩm ai cần cứ lấy… điều đáng cảm phục hơn nữa là họ vượt thắng nỗi sợ hãi, tình nguyện đi vào tâm dịch, vào các bệnh viện dã chiến để chăm sóc động viên an ủi bệnh nhân. Và như thế, cho dù những người này chưa gia nhập Giáo hội thì họ đã là “kitô hữu vô danh” theo cách nói của thần học gia Karl Rahner (1904-1984), họ là môn đệ của Chúa khi thi hành Điều Răn Yêu Thương (x. Ga15,9-17); có thể dám chắc “bất cứ ai hoạt động trong đức ái là đã thuộc về Đức Kitô” (x. Mc 9,41).

Nguyện xin Chúa giúp chúng con biết trân quý những khác biệt của tha nhân để không còn những thành kiến hẹp hòi, nhưng liên đới với mọi anh chị em, để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm… Amen.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Sáu Tuần XII Thường niên, Mt 8,1-4: Chạy lại với Chúa nhận ơn chữa lành

Thứ Sáu Tuần XII Thường niên, Mt 8,1-4 Chạy lại với Chúa nhận ơn chữa lành Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay mô tả...

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27: Đời hạnh phúc khi sống Tám Mối Phúc

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27  Đời hạnh phúc khi sống Tám Mối Phúc Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đoạn Tin Mừng hôm nay...

Thứ Ba Tuần XII, Thường niên, Mt 7,6.12-14: Sống tương quan ba chiều

Thứ Ba Tuần XII, Thường niên, Mt 7,6.12-14 Sống tương quan ba chiều Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đọc Tin mừng hôm nay, có một số người...

Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương – Trao Tác Vụ Đọc Sách & Giúp Lễ

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG TRAO TÁC VỤ ĐỌC SÁCH & GIÚP LỄ Vào lúc 5h30’, ngày 25/03/2023, Đan Viện Xitô Thánh...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm) M. Lasan Châu Sơn Trong khung cảnh huy hoàng của...

Con biết con cần Chúa – Con biết Chúa cần con – Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 – CN IV MV, năm A

CON BIẾT CON CẦN CHÚA - CON BIẾT CHÚA CẦN CON Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 Chúa nhật IV Mùa vọng, Năm A M. Lasan...

Tình yêu tự hủy của Vua Kitô

TÌNH YÊU TỰ HỦY CỦA VUA KITÔ SNTM Lc 23, 35-43; Chúa Kitô - Vua vũ trụ, Chúa nhật 34, Năm C Lasan Châu Sơn Một điều...

Tôi tin một cuộc sống đời đời

TÔI TIN MỘT CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI Suy niệm Lời Chúa: Mcb 7,1-2.9-14; Lc 20,27-38; Chúa nhật 32 Thường niên, Năm C M. Lasan Châu Sơn Chúng...