Thứ Bảy, 10 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyNƯỚC HÓA THÀNH RƯỢU: (Ga 2,1-11)

NƯỚC HÓA THÀNH RƯỢU: (Ga 2,1-11)

-

                            NƯỚC HÓA THÀNH RƯỢU: (Ga 2,1-11)

M. Martino de Porres -VT. An Phước

Thưa cộng đoàn đang hiệp thông trong bí tích tình yêu!

Có 1 sự trùng hợp thú vị khi bài Tin Mừng được tuyên đọc hôm nay, lại nói lên 3 chủ đề mà chúng ta đang học hỏi trong dịp tĩnh huấn này, đó là:

  – Say mê Thiên Chúa

  – Sống huyền nhiệm hiệp thông

  – Lớn lên mỗi ngày

  * Từ nước lã Chúa Giesu làm ra rượu để con người được say. Từ cái say thể lý Chúa muốn con người cảm nhận về một cái say khác, say tình: say mê Thiên Chúa và say yêu tha nhân.

  * Mẹ Maria đã nhờ Chúa nhúng tay vào một đám cưới để sự hiệp thông được trọn vẹn.

  *Chúa làm phép lạ đầu tiên trước mặt các môn đệ. Đây là cách huấn luyện các ngài, các ngài phải lớn lên trong cách nhận thức vinh quang Nước Trời.

I/ SAY MÊ THIÊN CHÚA

  Nước là một chất lỏng, không mùi, không vị, không sắc, nó nhạt thếch, tuy rằng nó là nguồn sự sống. CGS đã dùng chất liệu của sự sống này để biến nó thành một sản phẩm đặc biệt hơn: rượu.

  Rượu thì chua chua, ngọt ngọt, cay cay, nồng nồng, uống vào thấy lâng lâng, chếnh choáng, phấn khích mà ta gọi là say. Say có cái dở mà nó cũng có cái hay. Chắc chắn rằng CGS làm phép lạ đầu tiên để cho người ta say phải là điều tuyệt vời chứ không phải vong thân. Những đệ tử Lưu Linh thì lấy đoạn TM này làm “kim chỉ nam cho cuộc đời mình, mỗi ngày họ tìm phấn khích bên bạn hữu, hiệp thông với nhau, chén chú chén anh, đến nỗi:

Một ly nhâm nhi tình bạn

Hai ly nâng cạn tình sầu

Ba ly mũi chảy tới râu

Bốn ly ngồi đâu gục đó

Năm ly cho chó ăn chè

Sáu ly dắt xe lội cống

Bảy ly lóng ngóng bò về

Tám ly đầu tay băng bó

Chín ly vợ đè cạo gió

Mười ly chịu khó đem chôn.

   Cái say ấy là cái say xỉn, là cái say dở, say tiêu cực. CGS làm phép lạ đầu tiên biến nước ra rượu, để đôi tân hôn khỏi bị bẻ mặt, là một lời chúc phúc âm thầm phía sau nhà, chẳng ai biết nhưng là một khích lệ để đôi bạn trẻ hăng say, dám dấn thân cho sự nghiệp tình yêu mà họ chọn lựa.

  Phép lạ Cana không chấm dứt ở 2000 năm trước mà phép lạ ấy còn được tiếp diễn qua mọi thời đại một cách âm thầm nhưng là một lời chúc phúc cho những ai dám sống vì DKT. Một chàng Henry Denis thiếu khiêm nhường, mặc cảm trước bạn bè khi người bố nghèo đến thăm ngồi xuống bậc thềm của chủng viện. Cách cư xử ấy ta tạm gọi là nhạt thếch như nước lã. Thế nhưng, khi người cha nói cho con mình về sự sai ấy, chàng đã đỏ mặt xấu hổ như một thứ rượu nhẹ thấm đầu. Chàng đã sửa sai và cuộc sống của chàng ngày càng biến đổi thành một thứ rượu mạnh, say Chúa đến độ hiến mình, say tha nhân đến mức quên thân.

  Trước kia, chúng ta cũng là những chàng trai vụng về, ăn nói kém cỏi, gái là quê còn chê là nhạt như nước lã, nhưng với thời gian đã biến đổi một cách âm thầm trong đan viện thành nhưng đan sĩ có sức say mê TC. Từ những con người vô vị, Chúa đã thánh hóa chúng ta thành một thứ rượu nồng của tình yêu.

II/ HUYỀN NHIỆM HIỆPTHÔNG

  Chúa GS, Mẹ Maria và các môn đệ đến với tiệc cưới Cana không phải chỉ để ăn cưới, họ đến để hiệp thông niềm vui với đôi Tân Hôn. Đức Mẹ không uống rượu, nhưng quan sát thấy thiếu rượu, Mẹ đã xin thay, sự nhạy bén và tế nhị của Mẹ làm nên phép lạ đầu tiên. Mẹ không nài ép, Mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo Chúa Giê-su: “Họ hết rượu rồi!”

Mẹ không dùng uy thế của một người mẹ để buộc con làm theo ý mình, nhưng Mẹ biết quyền năng của Thiên Chúa nơi con mình và con của mình cũng sẵn sàng hiệp thông với mọi người trần gian, nên Mẹ nhẹ nhàng bảo với gia nhân: “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo”.

Trong đời sống Đan sĩ Thánh Gia, thánh bổn mạng của chúng ta được đặt sau sự bảo trợ của Mẹ. Nhà dòng Xi-tô nào trong nước cũng thêm tước hiệu của Mẹ trước tên của dòng. Như vậy muốn nói lên rằng: đan sĩ luôn có Mẹ đồng hành, bầu cử, để rồi Mẹ sẽ xin thay cho chúng ta. Đặc biệt chúng ta có dịp noi gương Mẹ để mà thể hiện sự hiệp thông trọn tình với anh em trong cộng đoàn. Có những nhu cầu riêng ta không cần nhưng anh em cần, cộng đoàn cần, ta có dịp xin thay cho nhau.

Xấu mặt cho kẻ xin tương.

Xin cho cả phố cả phường được ăn.

Học lấy mẫu gương tế nhị của Mẹ để hiệp thông với nhau trong sự quan tâm đến mọi người. Rượu “Hiệp Thông” vẫn còn được làm ra mỗi ngày khi có sự hiện diện của Mẹ.

 

III/ HÀNH TRÌNH LỚN LÊN.

Rượu lạ được làm ra trước mặt các môn đệ, và các môn đệ đã tin vào Người. Có một tiến trình huấn luyện, giáo hóa các môn đệ một cách tiệm tiến, âm thầm, huyền nhiệm. Phép lạ đầu tiên là biến nước thành rượu. Sau này Chúa làm một phép lạ cả thể và cuối cùng, đó là: Biến Rượu thành Máu, ám chỉ về một Bí Tích Tình Yêu đến độ đổ máu trên Thập Giá. Thế nhưng, để giúp các môn đệ hiểu thì phải trải qua một thời gian dài.

Cơm vào dạ, nước lã vào lòng, có một sự chuyển biến âm thầm của bộ tiêu hóa để trở thành máu nuôi châu thân, con người được lớn lên về mặt thể xác.

Bánh Thánh được rước vào lòng, Rượu thấm vào tâm, có một sự chuyển hóa, Thập Giá năm xưa sẽ làm nên sức sống mới của tâm hồn.

Phép lạ hằng ngày vẫn xảy ra trong đời Đan sĩ, đó là được rước Chúa vào lòng, qua Bí Tích Tình Yêu mà chúng ta cử hành mỗi ngày. Có một sự biến đổi âm thầm để những con người xem ra vô vị trở thành những người có khả năng “Say Mê Thiên Chúa và Tha Nhân”.

KẾT.

Bài học vỡ lòng mà Chúa Giê-su rao giảng ở nhà Cana là làm cho nước lã hóa thành rượu, là một ám chỉ biến cuộc sống vô vị của con người trở thành những con người mang thứ rượu mới: “Rượu” của Tình Yêu, “Rượu” của lòng say mến:

Con cò đi uống rượu đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Con người chẳng uống giọt nào

Cũng say lúy túy ngã vào lòng nhau.

Với thứ “Rượu” Tình Yêu, con người có khả năng “say mến Thiên Chúa” và “say yêu Tha Nhân”.

Đức Maria đã trở thành vị giáo sư đầu tiên dạy chúng ta những bài học:

– Qua chiêm niệm hằng ngày, Mẹ nhận ra Con của Mẹ có “quyền năng Cứu Độ”, do đó Mẹ đã xin Chúa can thiệp vào những khó khăn của phận người. Mẹ dạy chúng ta biết nâng mình lên Chúa qua đời sống Cầu Nguyện.

– “Chúa bảo sao, các con hãy làm vậy”. Hãy Vâng Lời là bài học thứ hai Mẹ dạy cho chúng ta. Khi siêng năng suy niệm Lời Chúa, chúng ta sẽ biết Chúa muốn chúng ta làm gì và mau mắn làm theo.

– Cuối cùng, chỉ có sự biết quan tâm, để ý, lo lắng cho nhau, thì chúng ta mới nhận ra được những nhu cầu của nhau. Bài học thứ ba là một sự cảm nhận sâu xa từ trong tâm trí, để rồi chúng ta thực hành qua việc hăng hái phục vụ nhau bằng đôi tay.

Xin Chúa tiếp tục làm phép lạ trong đời chúng con. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành mà dạy bảo chúng con sống tình Hiệp Thông trọn vẹn với Chúa và Tha nhân. Xin cho Bí Tích Tình Yêu trở thành lương thực nuôi sống chúng con, giúp chúng con lớn lên mỗi ngày trong đời sống Đức Tin. Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI