Thứ Tư, 4 Tháng 2, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ TrọngPhúc Thật Ở Đâu? (Mt 5,1–12 – Chúa nhật IV Thường...

Phúc Thật Ở Đâu? (Mt 5,1–12 – Chúa nhật IV Thường niên, Năm A)

-

Phúc Thật Ở Đâu?

(Mt 5,1–12 – Chúa nhật IV Thường niên, Năm A)

Lm. Lassan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Giữa một thế giới ồn ào, nơi người ta đua nhau tích lũy, phô bày và chiếm hữu, Chúa Giêsu lại bắt đầu bài giảng của Người bằng một lời thật lạ: “Phúc thay…”. Không phải phúc cho kẻ giàu có, thành công, thắng thế, nhưng phúc cho những người nghèo khó, sầu khổ và bị bách hại. Những lời ấy không chiều theo ước mơ tự nhiên của con người, nhưng mở ra một con đường hạnh phúc sâu hơn, thật hơn.

  1. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó – vì Nước Trời là của họ

Nghèo khó Tin Mừng không phải là thiếu thốn của cải, mà là không để của cải chiếm chỗ của Thiên Chúa trong lòng mình. Người nghèo trong tinh thần là người biết mình mong manh, biết mình cần Chúa, và vì thế không bám víu vào những gì có thể mất.

Ca dao Việt Nam nói rất giản dị mà rất đúng:

“Biết đủ thì giàu, lo nhiều thì nghèo.”

Người có nhiều của cải mà lòng không biết đủ vẫn là người nghèo. Ngược lại, người sống đơn sơ, biết dừng lại, biết tạ ơn, lại là người giàu tự do, giàu bình an và giàu Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô gọi đó là “sự nghèo khó giải phóng trái tim khỏi những xiềng xích vô hình.”

Thánh Phanxicô Assisi đã sống mối phúc này đến tận cùng. Khi từ bỏ mọi sự, ngài không trở thành kẻ mất mát, nhưng trở thành con người thuộc trọn về Chúa. Và chính trong sự trống rỗng ấy, Nước Trời đã có chỗ để cư ngụ.

  1. Phúc cho ai sầu khổ – vì họ sẽ được ủi an

Chúa Giêsu không chúc phúc cho nỗi buồn rẻ tiền, nhưng cho những giọt nước mắt được đổ ra trước mặt Thiên Chúa. Có những nỗi sầu làm con người khép lại, nhưng cũng có những nỗi sầu mở lòng ra cho ân sủng.

Dân gian ta từng nói:

“Có khóc mới có cười.”

Nước mắt không phải là dấu chấm hết, nhưng có thể là khởi đầu của một niềm vui sâu hơn. Thánh Phêrô đã khóc sau khi chối Thầy. Những giọt nước mắt ấy không làm ông gục ngã, mà chuẩn bị cho ông trở thành mục tử biết cảm thông.

Đức Bênêđictô XVI từng nói:

“Nước mắt của người tin không bao giờ vô ích; chúng được Thiên Chúa thu lại và biến đổi.”

Ai biết buồn vì tội lỗi mình, buồn vì yêu thương mà chưa trọn, người ấy đang đứng rất gần sự an ủi của Thiên Chúa.

  1. Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính – vì Nước Trời là của họ

Đây là mối phúc của những con người dám trung thành, dù phải trả giá. Không phải vì họ tìm đau khổ, nhưng vì họ không thỏa hiệp với gian dối.

Ca dao Việt Nam có một câu rất mạnh:

“Cây ngay không sợ chết đứng.”

Người sống công chính có thể bị hiểu lầm, vu oan, loại trừ, nhưng họ có một chỗ dựa vững hơn dư luận: lương tâm ngay thẳng trước mặt Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói:

“Kitô hữu không được tìm kiếm bách hại, nhưng nếu trung thành với Tin Mừng, họ phải sẵn sàng chịu thiệt.”

Các thánh tử đạo, các chứng nhân thầm lặng hôm nay, và biết bao Kitô hữu sống ngay lành giữa đời thường – tất cả đang sống mối phúc này. Họ có thể thua trước mắt người đời, nhưng đã thuộc về Nước Trời ngay từ bây giờ.

Ba Mối Phúc: nghèo khó, sầu khổ, bị bách hại – không làm đời người tối hơn, nhưng làm ánh sáng Tin Mừng trở nên thật hơn. Đó là hạnh phúc không ồn ào, nhưng bền bỉ; không phô trương, nhưng sâu thẳm.

Xin cho chúng ta đủ can đảm tin rằng:
đi với Chúa Giêsu trên con đường này, ta không mất gì cả, mà được tất cả.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI