Quyền bính để phục vụ, không phải để cai trị

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Quyền bính để phục vụ, không phải để cai trị

Thứ Tư tuần XXIX TN – Ep 3,2-12; Lc 12,39-48

Minh Kông

“Ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”

“Người ta càng ít khả năng chu toàn chức vụ mục tử, khi càng kiêu căng bước vào địa vị vốn đòi hỏi sự khiêm nhường!” – Thánh Grêgôriô Cả.

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta một chân lý: quyền bính càng lớn, lòng khiêm nhường càng phải sâu; trách nhiệm càng cao, tinh thần phục vụ càng phải rõ nét. Quyền bính tự nó là một ân huệ, nhưng nếu thiếu khiêm nhường, ân huệ ấy có thể trở thành hiểm họa. Ranh giới giữa phục vụ và thống trị, giữa quà tặng và tai họa, đôi khi chỉ nằm trong cách con người sử dụng quyền được trao.

Chúa Giêsu kể chuyện một người quản gia được chủ giao coi sóc gia nhân và phân phát lương thực đúng giờ. Anh được trao quyền không phải để làm chủ người khác, nhưng để chăm sóc họ. Thế nhưng, khi nghĩ rằng chủ còn lâu mới về, anh bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái, ăn uống say sưa. Anh đã quên rằng mình chỉ là người quản lý, không phải chủ nhân. Quyền được trao để phục vụ nay trở thành bằng chứng tố cáo chính anh.

Điều đáng sợ không phải là anh có quyền, nhưng là anh đã để quyền lực làm biến dạng con người mình. Anh quên người khác cũng có phẩm giá, cũng cần được tôn trọng và chăm sóc. Anh tưởng địa vị có thể nâng mình lên, nhưng thực ra, chính sự kiêu căng đã kéo anh xuống. Có những sa ngã không bắt đầu khi người ta mất quyền, nhưng ngay khi người ta tưởng quyền lực khiến mình trở nên cao trọng hơn người khác.

Trong bài đọc một, thánh Phaolô ý thức sâu xa về ân sủng mình đã lãnh nhận. Ngài nhận mình là người nhỏ bé nhất trong toàn thể dân thánh, nhưng lại được Thiên Chúa trao ban sứ mạng loan báo những điều kỳ diệu nơi Đức Kitô. Phaolô không tự hào về địa vị hay công trạng, nhưng khiêm tốn nhìn nhận tất cả đều là hồng ân. Chính lòng khiêm nhường ấy làm cho sứ vụ của ngài trở nên đáng tin.

Đó cũng là bài học cho mỗi chúng ta. Được trao trách nhiệm không có nghĩa là mình xứng đáng hơn người khác; được tín nhiệm không có nghĩa là mình không thể sai lầm. Dù là người lãnh đạo, người mục tử hay người phục vụ trong cộng đoàn, chúng ta đều chỉ là những người quản lý các ân huệ của Thiên Chúa. Quyền bính đích thực không nằm ở khả năng khiến người khác phải vâng phục, nhưng ở lòng quảng đại giúp họ lớn lên trong phẩm giá và tình yêu.

Đôi khi, một lời nói của người có trách nhiệm đủ khiến người khác mất ngủ; một quyết định thiếu công tâm có thể làm người yếu thế phải chịu thiệt thòi. Người dưới quyền im lặng chưa chắc vì họ đồng thuận; có khi họ chỉ không còn đủ can đảm để lên tiếng. Bởi thế, người lãnh đạo khiêm nhường phải biết lắng nghe, dám nhận sai và sẵn sàng sửa đổi. Càng ở vị trí cao, càng cần cúi xuống; càng được trao phó nhiều, càng phải có trách nhiệm trước mặt Chúa và trước những người mình phục vụ.

Đức Giêsu là mẫu gương tuyệt hảo của quyền bính trong yêu thương. Đấng có mọi quyền năng đã không dùng quyền để thống trị, nhưng cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và hiến mạng sống trên thập giá để cứu độ nhân loại. Nơi Người, quyền bính không còn là đặc quyền để được phục vụ, nhưng là lời mời gọi hiến thân vì người khác.

Ngày Chúa trở lại, mỗi người sẽ phải trả lẽ về những gì đã được trao phó. Chúa không chỉ hỏi chúng ta đã đạt được bao nhiêu thành quả, nhưng còn hỏi chúng ta đã đối xử thế nào với những người Người gửi đến. Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn; ân huệ càng nhiều, sự đòi hỏi càng nghiêm túc.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn khiêm nhường, biết đón nhận mọi quyền bính như một trách nhiệm phục vụ. Xin đừng để chúng con dùng địa vị để tìm vinh quang cho mình, nhưng biết cúi xuống yêu thương, lắng nghe và nâng đỡ những người được trao phó cho chúng con. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng, trước mặt Chúa, tất cả chỉ là những người quản lý các ân huệ của Ngài. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI