Sống Trong Mầu Nhiệm Tình Yêu Ba Ngôi – Lễ Chúa Ba Ngôi

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Sống Trong Mầu Nhiệm Tình Yêu Ba Ngôi
(Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18)

Minh Kông

Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta hướng lòng về mầu nhiệm cao cả nhất của đức tin Kitô giáo: Một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi vị là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đây không phải là một bài toán để giải đáp, cũng không phải là một công thức để lý giải bằng lý trí con người, nhưng là một mầu nhiệm tình yêu để chiêm ngắm, tin nhận và bước vào.

Tin Mừng hôm nay không trình bày một định nghĩa thần học về Ba Ngôi. Thánh Gioan dẫn chúng ta đến với chính trái tim của Thiên Chúa qua lời khẳng định đầy xúc động: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”. Chúng ta gặp thấy nơi đây một Thiên Chúa đang hành động: Ngài yêu thương, trao ban, sai Con đến và cứu độ. Thiên Chúa không đứng xa thế giới, nhưng đi vào lịch sử nhân loại bằng tình yêu cứu độ.

Điều làm chúng ta ngỡ ngàng không chỉ là tình yêu của Thiên Chúa, nhưng còn là đối tượng được yêu thương. Thiên Chúa yêu chính thế gian đầy giới hạn, bất toàn và nhiều lần khước từ Ngài. Dẫu con người sa ngã vì tội lỗi, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ. Ngài yêu thương trước khi con người biết đáp lại. Ngài ban ân sủng trước khi con người lập được công trạng nào. Đó chính là vẻ đẹp của tình yêu Ba Ngôi: một tình yêu nhưng không, quảng đại và trung tín đến cùng.

Bài đọc thứ nhất cho thấy khi ông Môsê được diện kiến Thiên Chúa, điều ông khám phá không phải là một định nghĩa về Thiên Chúa, nhưng là dung mạo của một Thiên Chúa “từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu tình thương”. Thiên Chúa mà dân Israel tôn thờ là Thiên Chúa của lòng thương xót. Nơi Đức Giêsu Kitô, dung mạo ấy được tỏ lộ cách trọn vẹn. Chúa Cha yêu thương, Chúa Con hiến mình cứu độ và Chúa Thánh Thần tiếp tục thánh hóa, hướng dẫn dân Chúa trên hành trình đức tin.

Mầu nhiệm Ba Ngôi không chỉ thuộc về quá khứ nhưng vẫn đang hiện diện và hoạt động sống động trong Hội Thánh hôm nay. Mỗi bí tích được cử hành đều nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mỗi lời cầu nguyện của Hội Thánh đều quy hướng về Chúa Cha, nhờ Đức Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Mỗi người tín hữu khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy đều được đón nhận vào chính sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai không đưa ra một công thức tín lý, nhưng trao tặng cộng đoàn một lời chúc đầy ý nghĩa: “Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em.” Đó cũng là kinh nghiệm sống động của Hội Thánh qua mọi thời đại. Chúa Cha không ngừng yêu thương, Chúa Con tiếp tục ban ân sủng cứu độ và Chúa Thánh Thần không ngừng xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn tín hữu.

Đối diện với mầu nhiệm Ba Ngôi, điều quan trọng không phải là hiểu hết, nhưng là biết sống trong mầu nhiệm ấy. Nếu Thiên Chúa là tình yêu hiệp thông, người Kitô hữu cũng được mời gọi xây dựng tình hiệp thông trong đời sống gia đình, cộng đoàn và xã hội. Nếu Chúa Cha quảng đại trao ban, chúng ta cũng được mời gọi sống quảng đại. Nếu Chúa Con hiến mình vì nhân loại, chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần phục vụ. Nếu Chúa Thánh Thần là nguồn hiệp nhất, chúng ta cũng phải trở thành khí cụ của bình an và hòa giải.

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa không phải là một ý niệm xa vời, nhưng là Đấng hằng sống đang hiện diện giữa Hội Thánh. Ngài đang yêu thương, hướng dẫn và thánh hóa dân Người mỗi ngày. Xin cho mỗi chúng ta biết mở lòng đón nhận tình yêu ấy để đời sống trở thành lời ca tụng Chúa Ba Ngôi và là chứng tá sống động cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con được sống trong tình yêu hiệp thông của Chúa, để giữa lòng thế giới hôm nay, chúng con trở nên dấu chỉ sống động của mầu nhiệm Ba Ngôi muôn đời. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI