Lễ Chúa chịu Phép Rửa năm A
Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17
TRỜI MỞ RA
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa trời mở ra. Trời mở ra là một dấu hiệu lớn lao tràn đầy vui mừng và hy vọng.
Trời mở ra để giao hoà với đất
Khi con người phạm tội trời đóng lại. Đất trời cách trở đôi nơi. Hôm nay khi Chúa Giêsu bước xuống dòng sông Giođan, trời mở ra vì nay Thiên Chúa giao hoà với con người. Thiên Chúa giao hoà với con người vì nay Chúa Giêsu đã đảm nhận con người. Chịu mọi tội lỗi thay con người. Vì thế Chúa đã bước xuống dòng sông Giođan để xin Gioan Tẩy giả làm phép rửa.
Đây là một biến cố vô tiền khoáng hậu. Gioan nào đâu dám làm phép rửa cho Chúa. Vì chính Chúa đã tha tội cho ông khi ông còn trong lòng mẹ. Nước sông nào dám rửa cho Chúa. Nhưng chính Chúa đã thánh hoá để nước có thể rửa sạch tội. Chính vì thế mà Thánh vịnh tung hô: “Tiếng Chúa rền vang trên sóng nước, Chúa ngự trên nước lũ mênh mông”. Và nhờ cuộc giao hoà mà “Chúa tuôn tổ phúc lành cho dân hưởng bình an”.
Trời mở ra để bày tỏ mầu nhiệm Thiên Chúa
Thiên Chúa là Ba Ngôi. Nhưng trong thời Cựu ước mầu nhiệm ấy chưa hoàn toàn được tỏ bày cho Dân Chúa. Hôm nay thế giới lần đầu tiên được chiêm ngắm trọn vẹn Ba Ngôi Thiên Chúa. Mầu nhiệm của mọi mầu nhiệm. Vì là nền tảng phát sinh toàn thể vũ trụ và con người. Lần đầu tiên trước nhân loại, Ba Ngôi xuất hiện đầy đủ với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Còn hơn thế nữa Ba Ngôi bày tỏ tình yêu tha thiết.
Trời mở ra để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa
Thiên Chúa là tình yêu. Ba Ngôi Thiên Chúa kết hợp trong tình yêu vô cùng sâu xa và phong phú. Hôm nay cả Ba Ngôi đều tham dự vào một chương trình vô cùng quan trọng của tình yêu. Đó là cứu rỗi loài người. Hôm nay cả Ba Ngôi đều cúi xuống nhân loại. Chúa Giêsu cúi xuống trong thân phận nhân loại. Chúa Cha cúi xuống để yêu thương nhân loại trong Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần cúi xuống để Chúa Giêsu đem Tin Mừng cho toàn thể nhân loại. Tin Mừng đó là nhân loại được ơn cứu độ. Ứng nghiệm lời sấm của Isaia.
Trời mở ra cứu độ nhân loại
Chúa Cha tuyên dương Chúa Giêsu là Con Yêu Dấu. Vì Chúa Giêsu đã thực hiện chương trình cứu độ đã có từ muôn ngàn đời. Chương trình ấy đã được Isaia loan báo từ hàng ngàn năm trước. Đó là yêu thương nhân loại đang bị bầm giập khổ đau: “Cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi”. Không chỉ yêu thương mà còn chữa lành. Để Chúa Giêsu “làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm”.
Theo thánh Phêrô cứu độ nhân loại là giải phóng họ khỏi tay ma quỷ: “Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế”. Cứu độ nhân loại đó là Thiên Chúa đón nhận nhân loại vào gia đình Thiên Chúa.
Trời mở ra đón nhận nhân loại
Khi tuyên dương Chúa Giêsu: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”, là Chúa Cha đón nhận cả nhân loại. Vì Chúa Giêsu cúi xuống đón nhận cả nhân loại. Nhận lấy bản tính nhân loại. Nhận lấy thân phận nhân loại. Nhận lấy cả tội lỗi của nhân loại. Chuộc lại tội lỗi nhân loại bằng đời sống hiếu thảo vâng phục Chúa Cha. Đó là điều làm Chúa Cha hài lòng. Và vì yêu thương Chúa Giêsu, Chúa Cha yêu thương cả nhân loại. Đón nhận nhân loại làm con trong Chúa Giêsu. Đón nhận nhân loại vào gia đình Thiên Chúa. Đón nhận nhân loại vào Nhà Cha Trên Trời.
Trời mở ra đón nhân loại vào hạnh phúc
Như thế trời mở ra mở cho nhân loại một khung trời hạnh phúc. Hạnh phúc được làm con Thiên Chúa. Hạnh phúc được gia nhập gia đình Thiên Chúa. Hạnh phúc được thừa hưởng gia nghiệp của Thiên Chúa. Trời mở ra mở cho nhân loại một tương lai tươi sáng. Mở ra niềm hy vọng ngàn đời. Như thế trời mở ra cho thấy tấm lòng Thiên Chúa rộng mở. Để con người được tận mắt chiêm ngưỡng tình yêu vô biên của Chúa dành cho nhân loại.
Tình yêu mời gọi tình yêu. Trời mở ra cũng mời gọi chúng ta sống một đời sống mới.
Chúa Giêsu chịu phép rửa đã mở cửa trời. Người mở ra con đường cho chúng ta là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Ta hãy noi gương Người. Được dìm vào giếng nước rửa tội, ta hãy chết đi cho con người cũ tội lỗi sống theo xác thịt. Được rửa tội trong Thánh Thần, ta hãy sống đời sống mới theo Thần Khí. Hãy noi gương Chúa Giêsu trở thành người con hiếu thảo, bằng tuân giữ lời Chúa truyền dạy. Hãy làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái. Như Chúa Giêsu “Đi đến đâu là thi ân giáng phúc đến đấy”. Để sau cùng, ta cũng sẽ được Chúa Cha tuyên dương: “Đây là con Ta yêu dấu”. Ta sẽ được đón nhận vào Nhà Cha. Thừa kế gia nghiệp của Cha. Thật hạnh phúc cho chúng ta.


