Suy Niệm Lễ Kính Thánh Bênado
Kn 7, 7-10 ; 1Cr 1, 26-31 ; Mt 5, 13-19
M.Thiên Bình-Nữ Xitô Vĩnh Phước
“Anh em là muối cho đời… và là ánh sáng cho trần gian “.
Lời mời gọi như tiếng vang trong Tin Mừng hôm nay. Lời kêu gọi khẩn cấp được Chúa Giêsu gởi tới tất cả các môn đệ mọi thời đại. Đây cũng là những lời sự sống mở lòng chúng ta đến hạnh phúc của việc sở hữu cuộc sống vĩnh cửu. Nói cách khác, đây là một lời mời để chọn sự sống, để nói “có” với cuộc sống của Thiên Chúa. Đó là định hướng của chúng ta khi mừng kính Thánh Bênado.
1) Người của sứ mệnh
Quả vậy, trong những lời của Chúa Giêsu, căn tính Kitô giáo của chúng ta được biểu lộ “Anh em là muối cho đời… và anh em là ánh sáng cho trần gian “. Cần lưu ý rằng Chúa Giêsu xác định chúng ta không chỉ đơn giản là “muối” và “ánh sáng” nhưng ” muối của trái đất” và “ánh sáng của thế gian.” Vì thế, những lời này là cả một mệnh lệnh truyền giáo. Cái tôi “là” ở đây có nghĩa là thấy mình bị ràng buộc, gắn liền với sứ mệnh trong thế gian, theo mức độ mà những ràng buộc đó phát sinh ra. Người kitô hữu, đặc biệt là các tâm hồn tận hiến, các linh mục cũng như các tu sĩ có nhiệm vụ, hãy tình nguyện ôm lấy sứ vụ rao truyền Tin Vui của Thầy Chí Thánh cho nhân loại, phải thực là muối đất và là cây đèn no đầy Ánh sáng của Thầy Chí Thánh.
2) Căn tính của chúng ta
Là Muối và là Ánh sáng, đó là thái độ của người tôi tớ phải học biết cách để đứng ở vị trí của mình, như muối không thể thiếu cho các món ăn – làm tăng hương vị của thực phẩm. Khi Chúa Giêsu nói, “Chính anh em là muối của trái đất“, Ngài mời gọi chúng ta hãy đặt mình vào việc phục vụ, kín nhiệm và hiệu qủa ở giữa anh em của chúng ta, để họ có thể tận hưởng cuộc sống mà Chúa ban cho họ. Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi để cải thiện “hương vị” của lịch sử nhân loại, đặc biệt thực hiện trong cuộc sống của ba nhân đức đối thần. Bởi đức tin, cậy, mến, chúng ta được mời để thắp sáng và lòng nhân đạo một thế giới mà cuộc sống ban đêm của sự mất lòng, thất vọng và sự thờ ơ. Và cũng thế với lời khẳng định: “chính anh em ánh sáng của thế gian“, Ngài muốn chúng ta đừng để mình đi đến sự rung động của niềm tự hào, nếu bạn không muốn dập tắt tàn lửa này. Hãy để chính mình là ngọn đèn, và bạn sẽ có một vị trí trên giá đèn. Thập giá của Đức Kitô là một chiếc đèn khổng lồ. Ai muốn tỏa sáng không nên xấu hổ vì đèn chùm bằng gỗ này vì nến là thập giá của Chúa Kitô. Hãy tỏa sáng mình trước mặt người ta để họ thấy những việc lành của bạn và tôn vinh Cha. bởi vì tìm kiếm vinh quang chính mình, là dập tắt ngọn lửa. “Họ ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời”. Đúng, họ tôn vinh Ngài là Cha trên trời khi nhìn thấy những việc lành của bạn … Chúng ta hãy nghe Thánh tông đồ Phaolô: ” Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian”(Gl 6,14).Thánh Bênađô mà chúng ta mừng kính hôm nay đã định hướng cho đời mình bằng việc tìm kiếm lẽ khôn ngoan, và Ngài đã thắp lên cho Giáo Hội ánh sáng của lẽ khôn ngoan đích thực (X.Bài đọc 1) bằng cảm nghiệm sâu xa của mình: sự khôn ngoan tuyệt đỉnh của tôi chính là biết Đức Kitô, mà là một Đức Kitô chịu đóng đinh.Bằng việc sử dụng mạo từ xác định” chính anh em“, những lời này cũng cho thấy rằng sứ vụ của “muối” và “thắp sáng” thế giới là của riêng chúng ta và không ai sẽ thực hiện thay chúng ta được. Vì vậy, mời gọi chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì chính chúng ta là Kitô hữu. Đây là lý do tại sao các Thánh Tông Đồ nói, “…giữa một thế hệ sa đọa, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống…“(Ph. 2,15-16).
3) Ra đi
“Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được“. Và chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng“. Theo Thánh Gioan Kim khẩu với những lời lẽ này một lần nữa Chúa Giêsu khích lệ mọi người hãy dấn thân vào cuộc sống cường tráng, dù có khó khăn cũng không sao. Ngài dạy mọi người phải là những quân sĩ luôn tỉnh táo, bởi vì họ được trình diễn trước mắt mọi người và họ phải sẵn sàng để biểu diễn trên sân khấu của thế giới, cho mọi người…
Vì vậy, ngọn đèn được thắp sáng phục vụ cho ơn cứu độ của chúng ta, phải được tỏa sáng liên lỉ trong chúng ta. Chúng ta có thực sự là ngọn đèn của lề luật Chúa và ân sủng thiêng liêng mà Thánh vương David cho biết: “Luật pháp Chúa là ngọn đèn soi bước chân con, là ánh sáng chỉ đường cho con” (Tv 118,105) … Vì vậy, không thể che giấu trước mắt chúng ta đèn này của luật Chúa và đức tin, nhưng người đan sĩ còn đứng vững trong Giáo Hội như một chân đèn, để vui thỏa dưới ánh sáng của sự thật, đồng thời bằng ánh sáng có thể được của bản thân chiếu sáng sự giác ngộ cho tất cả các tín hữu.