Thứ Năm, 30 Tháng 10, 2025

Suy niệm Tin Mừng lễ thánh Biển Đức, 11.7.2016, Bỏ mọi sự mà theo Thầy

Bỏ mọi sự mà theo Thầy

Mt 19,27-29

Martino Phạm Thanh Toàn

       Thánh Biển Đức và thánh Phêrô sống cách nhau khoảng hơn 400 năm. Đọc lại lịch sử cuộc đời thánh Biển Đức dưới ánh sáng lời phát biểu của thánh Phêrô: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27), chúng ta thấy không có gì nổi cộm, bởi lẽ chính thánh Biển Đức cũng có thể hỏi Chúa Giêsu như thánh Phêrô mà không thấy có gì ngăn trở. Nhưng trái lại, với tư cách là đan sĩ đã khấn dòng, thậm chí đã chịu chức linh mục, chúng ta không khỏi ngượng miệng khi thử lặp lại câu hỏi của thánh Phêrô trên đây. Nếu vậy chúng ta nên dừng lại để suy nghĩ.

       Câu hỏi của thánh Phêrô và câu trả lời của Chúa Giêsu diễn ra cách suôn sẻ. “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel” (Mt 19,28). Chúng ta hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc “từ bỏ mọi sự mà theo Thầy” của thánh Phêrô, bởi chính Chúa Giêsu đã xác quyết: “Anh em là những người đã theo Thầy”. Chúng ta cũng không nghi ngờ gì về việc “từ bỏ mọi sự mà theo Thầy” của thánh Biển Đức, bởi chính ngài đã bán hết tài sản cha mẹ để lại, bỏ Kinh thành Roma với tương lai đang mở ra trước mắt mà đi theo Chúa. Hai con người này với hai lối sống từ bỏ ấy đã xứng đáng với lời hứa của Chúa Giêsu. Tất cả đã diễn ra suôn sẻ.

       Không chỉ với thánh Phêrô và các môn đệ, Chúa Giêsu còn hứa cho những người khác nữa. “Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Mt 19,29). Nếu như Chúa Giêsu hứa cho các môn đệ sẽ được hiển trị với Người khi “đến thời tái sinh”, thời mà “Con Người ngự tòa vinh hiển”, thì Chúa cũng hứa cho tất cả những ai dám từ bỏ mọi sự vì danh Chúa sẽ được gấp bội và sự sống đời đời.

       Nhưng chúng ta vẫn còn thắc mắc về thánh Phêrô. Khi ngài nói “bỏ mọi sự” mà theo Chúa, ngài có bao hàm điều kiện mà Chúa Giêsu đã đưa ra ngay sau khi ngài bị Chúa khiển trách là “Satan” (Mt 16,23) : “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24) ? Trong bối cảnh mà thánh Phêrô phát biểu hôm ấy, chúng ta có cảm tưởng từ “bỏ mọi sự” là từ bỏ tất cả những yếu tố vật chất: nhà cửa, ruộng đất, anh chị em, cha mẹ… Và chính Chúa Giêsu cũng xác định điều đó (x. Mt 19,29). Bởi lẽ câu chuyện người thanh niên có nhiều của cải và quan điểm của Chúa Giêsu về của cải đối với Nước Trời (x. Mt 19,16-26) cũng đã xác định ý tưởng của thánh Phêrô : “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”.

       Nhưng, từ bỏ mọi sự mà chưa bỏ mình thì coi như chưa bỏ gì cả. Ngược lại, khi dám từ bỏ chính mình thì cũng dám từ bỏ tất cả. Theo nghĩa thứ hai này, có thể thánh Phêrô đã hiểu phần nào đòi hỏi của Chúa Giêsu và của Tin Mừng: theo Chúa là chấp nhận từ bỏ tất cả – tức là từ bỏ cả mạng sống mình.

       Chính vì thế, khi lặp lại lời của thánh Phêrô, chúng ta thấy ngượng miệng cũng là có lý do của nó. Chúng ta đã theo Chúa Giêsu nhiều năm, đang theo học trong Ngôi Trường Phụng Sự Chúa và được mệnh danh là môn đệ của Ngài. Nhưng khi có nhu cầu cần hy sinh, chúng ta chọn được yên ổn hơn là dấn thân. Chúng ta chọn lựa hoan hỉ với những phương tiện truyền thông hiện đại – là những thứ đã vô hiệu hóa nội vi truyền thống của nếp sống đan tu – hơn là trau dồi khả năng nhận thức giá trị của những phương tiện truyền thông đó và sử dụng sao cho phù hợp với căn tính và lối sống của mình.. Và tất nhiên chúng ta vẫn thích chọn lựa lối sống dễ dãi, tiện nghi, được cung phụng… hơn là đi theo con đường hẹp, chấp nhận hoàn cảnh khó khăn và hân hoan khổ chế để đạt đến Đức Ái Hoàn Hảo là chính Thiên Chúa.

       Mừng lễ kính Cha Thánh Biển Đức hôm nay, tuy không phải là “mẹ hát con khen hay, con hát mẹ vỗ tay vun vào”, nhưng vì là con cái của Ngài, chúng ta, “con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”. Cha Thánh Biển Đức đã triệt để từ bỏ thế gian để theo Chúa và đã trở thành “Người của Chúa”, sống sứ vụ thân mật với Chúa và nên khí cụ trong tay Ngài. Vì thế, cách mừng lễ thánh Biển Đức thích hợp cho con cái ngài là nhìn ngài như tấm gương soi để mà bắt chước. Nguyện xin Cha Thánh Biển Đức cầu bầu cho chúng ta được tinh thần siêu thoát để sống hết lòng với Chúa trong nếp sống đan tu.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm C : Lời cầu nguyện khiêm hạ – cửa ngõ để bước vào lòng thương xót

LỜI CẦU NGUYỆN KHIÊM HẠ: CỬA NGÕ ĐỂ BƯỚC VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CĐ An Phước  Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế trong Lc 18,9-14...

Chúa nhật XXX TN – C: Lời cầu vươn thấu trời xanh (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXX thường niên C LỜI CẦU VƯƠN THẤU TRỜI XANH Hc 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt  Lời Chúa hôm...

Cầu nguyện với trái tim khiêm tốn (LC 18, 9-14, CN tuần XXX TN, Năm C)

Cầu nguyện với trái tim khiêm tốn (LC 18, 9-14, CN tuần XXX TN, Năm C) Cộng đoàn Fatima Tin Mừng Chúa nhật XXIX Chúa Giêsu dạy...

Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm C: Cầu nguyện – để xây dựng mối tương quan

CẦU NGUYỆN - ĐỂ XÂY DỰNG MỐI TƯƠNG QUAN FM. Mai Đăng Minh, Thiên Phước Cầu nguyện là một trong những hành động tuyên xưng đức...

Chúa Nhật XXIX – C: Cầu nguyện là sống Lời Chúa (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXIX thường niên C CẦU NGUYỆN LÀ SỐNG LỜI CHÚA (Xh 17,8-13; 2 Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8) Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Lời...

Lòng biết ơn – Con đường nên người và nên thánh (Lc 17,11–19 – Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – NĂM C)

Lòng Biết Ơn – Con Đường Nên Người Và Nên Thánh (Lc 17,11–19 - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – NĂM C) Fr. Gioan Lasan Ngô...

Chúa Nhật XXVIII TN, C, Lc 17,11-19: Thể hiện lòng biết ơn Chúa và tha nhân

    THỂ HIỆN LÒNG BIẾT ƠN CHÚA VÀ THA NHÂN (Lc 17,11-19) Duy Khang, Phước Lý Thế giới hôm nay tiến bộ rất nhanh, đến mức người ta...

Chúa Nhật XXVII TN, C, Lc 17,5-10: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”

    “THƯA THẦY, XIN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON” (Lc 17, 5-10) M. Giuse Calasanz, Phước Lý Trong hành trình thiêng liêng của người Kitô hữu, cũng...

Chúa nhật XXVII TN – C: Đức tin kỳ diệu (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXVII thường niên C Hbc 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 ĐỨC TIN KỲ DIỆU Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Hôm nay Chúa Giêsu nói...

Cuộc sống hôm nay quyết định mai ngày (Am 6,1.4-7; Lc 16,19-31 – Chúa nhật XXVI Thường niên, Năm C)

Cuộc Sống Hôm Nay Quyết Định Mai Ngày (Am 6,1.4-7; Lc 16,19-31 – Chúa nhật XXVI Thường niên, Năm C) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Chúa Nhật XXVI Thường Niên, Năm C: Tình yêu – ơn cứu độ của con người

TÌNH YÊU - ƠN CỨU ĐỘ CỦA CON NGƯỜI (Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31) M. Monica, PT Các Bài đọc trong phụng vụ Lời Chúa của...

Chúa nhật XXVI TN – C: Đức tin sai lạc (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXVI thường niên C ĐỨC TIN SAI LẠC (Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31) Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Cảm tưởng đầu tiên khi...