Thứ ba, 22 Tháng mười, 2024

SUY NIỆM

 

TAI HẠI TRẦM TRỌNG CỦA VIỆC LÀM GƯƠNG XẤU GÂY VẤP PHẠM CHO “NHỮNG KẺ BÉ MỌN”

(Ds 11,25-29; Gc 5,1-6;  Mc 9,37-42.44.46-47)

Fr. Bảo Tịnh Phương -PV.

           Có nhiều cách thức để người ta đến được với Chúa như Tennyson nói: “Chúa tự bày tỏ mình theo nhiều cách” và trong lãnh vực lòng tin, Chúa không ép buộc ai. Chúa có đề nghị: “Bạn muốn không? Hãy theo Thày”. Nhưng theo hay không là tuỳ ở bạn. Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người mà Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa có lý trí và tự do. Tức là con người có tự do để theo Chúa hay không theo. Và khi con người tự nguyện theo Chúa. Điều ấy xứng hợp hơn và vinh dự hơn cho con người và cho Chúa.

          Đức Giêsu đối sử bao dung rộng lượng với con người. Dầu bạn là ai, bạn bị giới hạn tư bề: bạn là vô thường là nhỏ bé, bạn sống trong thời gian và không gian, nên bạn bị điều khiển hoá bởi thời gian không gian và chung quanh bạn. Bạn cần như thế để hiện hữu và sống. Đức Giêsu biết là như vậy. Cũng chính vì lý do đó mà Vaticano II, Thánh Thần đã thổi làn khí mới Ân sủng và bao dung trong Giáo Hội: “Thánh Thần mở rộng cửa cho Giáo Hội, và giáo Hội cho muôn dân, và từ đó, các Giáo hoàng đã không ngớt kêu gọi Giáo hội bước xuống đường phố để gặp gỡ con người!

         Lạy Chúa, ước mong các muôn đệ của Chúa, sẵn lòng chịu lấm bụi đường đôi chút để Tin Mừng được lan toả!

Bài học liên đới cộng đồng

  1. Bài học : “cho một ly nước”

“Một ly nước lã”! thì có là bao.

         Đó chỉ là một biểu tượng về một việc thiện nhỏ bé, không đáng kể… Nhưng vào một buổi trưa hè nóng lực, người lao công lưng đẫm mồ hôi, ngồi phanh áo phe phẩy cái mũ nhỏ cho mát mà có ai đó đem lại cho ly nước mát, thì còn gì hạnh phúc hơn. Cả trời đất và tấm lòng vị tha lung linh trong ly nước làm mát cuộc đời… Bởi vì bạn thuộc về Đức Kitô.

        Phải: Đức Kitô đặc biệt biểu dương vinh dự của người muôn đệ, vì “Anh thuộc về Đức Kitô”. Người tín hữu nhỏ bé nhất, người muôn đệ hèn mọn nhất được Đức Giêsu tôn cao, Chúa công nhận như là chính mình người. Chúa đồng hoá mình với các muôn đệ nhỏ bé nhất hèn mọn nhất của Người và điều đó cho thấy giá trị cao quí của một hành động nhỏ bé được thực hành nhân vì Đức Kitô. Vì bạn thuộc về Đức Kitô và cũng vì người nhận là muôn đệ của Đức Kitô.

        Trong những ngày đại dịch Covid 19 hoành nhành. Đồng bào ta chịu đựng bao nhiêu lỗi chuân chuyên, bao nhiêu cảnh nheo nhóc khốn cùng… Thấy xuất hiện đâu đó những người bé nhỏ chẳng giầu có gì nhưng có một tấm lòng sẵn sàng trao đi dù chỉ một ly nước lọc, bỗng thấy lòng nao nao… họ bỏ công sức đi gom những bó rau xanh nho nhỏ, những mớ hoa củ quả tươi sống, chiu chắt gởi đi cứu trợ đồng bào cách ly vì dịch ở các khu tập chung… Mà thấy ấm lòng. Tôi tự nghĩ những tấm lòng nhân ái, những bàn tay biết yêu thương dân mình, dám hy sinh bản thân vì người khác là những bảo đảm cho tương lai dân tộc, cho sự tồn vong của đất nước. Và qua đó Đức Kitô ở giữa chúng ta, Ngài thi thố yêu thương và phục vụ.

        Lạy Chúa, xin gia tăng niềm tin và tình mến cho chúng con, để chúng con yêu thương nhau thực lòng như người muôn đệ.

Trong ngày sau hết: mỗi người sẽ được phát xét theo “điều các ngươi đã làm cho một người bé nhỏ nhất trong các muôn đệ của Ta… Là các ngươi làm cho chính Ta- các ngươi sẽ không mất phần thưởng đâu”. Quả không có gì là hèn mọn nhỏ nhoi. Biết bao lần chúng ta đã bỏ lỡ các dịp may để thể hiện sự lưu tâm đến người anh em, dầu là một người hèn mọn nhất. Xin Chúa tha lỗi cho chúng con. Người muôn đệ Đức Giêsu hãy học mà yêu thương tha nhân và phục vụ. Đó là bài học, là giới răn mới của Thày.

  1. Còn một điểm nữa cần lưu ý

       Đừng gây ‘trướng ngại’ làm cho đám trẻ vấp ngã. Trướng ngại gồm cả những xúi dục quyến rũ lường gạt, dối trá… tóm lại, tất cả những gì làm sa ngã. Ở xã hội ta, thời đại ta, điều này thuộc báo động đỏ. Trẻ con thì đơn sơ trong sáng, chưa hiểu biết nhiều, mà cuộc đời thì đa đoan, nên trẻ em rất dễ bị lợi dụng lừa gạt. Đức Giêsu chắc chắn thời liên thiếu được mẹ Người chăm sóc rất kỹ nên rất nhậy cảm trước những gì làm tổn thương đến đoá hoa tươi thắm của cuộc đời. Chúa cũng là một con người rất trưởng thành và phản ứng có nội lực, khi cần, Ngài tỏ ra mạnh mẽ có gân có cốt. Đức Kitô không mềm yếu, vì đây có liên hệ đến phần rỗi đời đời của con người, lấy gì bù đắp lại sự hư mất, sự diệt vong của con người, sự mất mát là quá lớn.

  1. Lời Chúa làm chúng ta run sợ:

       “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã… Nếu chân anh dẫn bước anh vào chỗ nguy hiểm… Hãy chặt và quăng nó xa anh… Vì thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn có đủ tay chân mà phải sa Hoả ngục, nơi lửa không hề tắt. Nếu là mắt anh… thì móc nó vất xa anh, vì hoả ngục là nơi dòi bọ không chết, lửa không tắt. Thật khủng khiếp vì hình phạt đó không chỉ một hai ngày mà là ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm… mãi mãi không hề hết. Còn nói gì đến nạn phá thai giết trẻ em… Hình phạt nào dành cho những tội ác tày trời đó… Thật khủng khiếp!

      Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi lửa hoả ngục: xin giúp con chung thành sống trọn ý Chúa, và giữ trọn giới răn yêu thương của Ngài- Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật Truyền Giáo (Mt 28,16-20) Truyền giáo bằng tình yêu thương

Chúa Nhật Truyền Giáo (Mt 28,16-20) Truyền Giáo Bằng Tình Yêu Thương Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Khánh Nhật Truyền Giáo là ngày Giáo Hội...

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B (Kn 7,7-11; Hr 4,12-13; Mc 10,17-30) Sắm Nước Trời khi còn tại thế

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B (Kn 7,7-11; Hr 4,12-13; Mc 10,17-30) Sắm Nước Trời Khi Còn Tại Thế Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có ai...

Chúa Nhật XXVIII TN, B, Mc 10,17-30: Từ bỏ tất cả để theo Chúa

    TỪ BỎ TẤT CẢ ĐỂ THEO CHÚA (Mc 10,17-30) M. Marcellino Minh, Phước Hiệp “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà...

Chúa Nhật XXVIII TN, B, Mc 10,17-30: Ánh nhìn của Đức Giêsu

  ÁNH NHÌN CỦA ĐỨC GIÊSU (Mc 10,17-30) FM. Martin       “Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến” (c.21). “Đức Giêsu...

Chúa Nhật XXVI, Thường Niên B (Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48) Nối vòng tay lớn

Chúa Nhật XXVI, Thường Niên B (Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48) Nối Vòng Tay Lớn Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Cha Anthony De...

Chúa Nhật XXVI TN, B, Mc 9,38-43.45.47-48: Giáo huấn của Chúa Giêsu

      GIÁO HUẤN CỦA CHÚA GIÊSU (Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48) M. Pet. Dũng Nguyễn Đình Khi, Phước Lý Bài Tin Mừng của Mác-cô hôm nay khá...

Chúa Nhật XXV TN, B, Mc 9,30-37: Tinh thần phục vụ

  TINH THẦN PHỤC VỤ (Mc 9,30-37) Hữu Quỳnh, Phước Lý Chúa Nhật tuần trước chúng ta được nghe thánh sử Marcô trình thuật lại câu chuyện Chúa...

Chúa Nhật XXIV Thường Niên C (Xh 32,7-11.13-14; Lc 15,1-32): Niềm vui hoán cải

Chúa Nhật XXIV Thường Niên C (Xh 32,7-11.13-14; Lc 15,1-32) Niềm Vui Hoán Cải Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Phụng vụ Lời Chúa tuần này toát...

Chúa Nhật XXIV TN, B, Mc 8,27-35: Mức độ biết Đức Giêsu

  MỨC ĐỘ BIẾT ĐỨC GIÊSU (Mc 8,27-35) M. Bosco, PS     “Đức Giêsu là ai?” là câu hỏi được đặt ra suốt 20 thế kỷ nay...

Chúa Nhật XXIII, Thường Niên B (Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37) Xin Chữa Con theo Cách Của Chúa

Chúa Nhật XXIII, Thường Niên B (Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37) XIN CHỮA CON THEO CÁCH CỦA CHÚA Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Một cô...

Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

QUÀ SINH NHẬT (Mt 1,18-23) M. Clara, Phước Thiên Nếu có dịp đi dự tiệc sinh nhật ai đó, chúng ta thường không đến tay không nhưng...

Chúa Nhật XXII TN, B, Mc 7,1-8a.14-15.21-23: Canh tân tâm hồn

    CANH TÂN TÂM HỒN (Mc 7,1-8a.14-15.21-23) M. Gioan Nguyễn An, Vĩnh Phước Tin Mừng Chúa Nhật XXII thường niên, Năm B hôm nay là những lời giáo...