Thứ Sáu, 9 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ TrọngThánh giá: Dấu chỉ tình yêu nhưng không!

Thánh giá: Dấu chỉ tình yêu nhưng không!

-

Chúa Nhật XXIV – Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Ga 3, 13-17)

 Thầy Phêrô Kim-Ngôn Nguyễn Bảo Duy

Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Suy Niệm

Hôm nay cùng với Hội Thánh trên khắp hoàn cầu, chúng ta long trọng mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá. Lễ Suy Tôn Thánh Giá không phải là dịp để chúng ta suy tôn một hình phạt man rợ, nhưng là suy tôn Thánh Giá và tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Giá là biểu hiện tình yêu lớn nhất của Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại. Tình yêu có một không hai chỉ phát xuất từ Thiên Chúa.

Trong quá khứ, thập giá là một hình phạt đáng sợ nhất mà con người có thể nghĩ ra để thi hành án một tử tội. Nhưng khi Đức Kitô bị treo trên thập giá, thì đã được thánh hóa thành Thánh Giá để cứu độ chúng ta khỏi chết đời đời.

Bài học đẹp nhất mà cây thập giá dạy cho chúng ta đó là bài học về tình yêu và vinh quang bất diệt của Thiên Chúa. Những lời nói cuối cùng của Chúa Giêsu trước lúc tắt thở trên thập giá không phải là những lời như hai tên trộm đã trách móc, chửi rủa những kẻ hành hình mình, nhưng đó là những lời dịu dàng yêu thương: “Lạy cha xin tha cho họ”. Hay “Tôi nói thật với anh, ngày hôm nay anh sẽ được lên thiên đàng với tôi”. Tình thương đó Chúa đã dành cho ai? Trước hết là cho kẻ thù, kế đến cho người tội lỗi

Chúng ta biết, Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết dường nào, loài người càng tội lỗi, càng ngỗ nghịch, thì Thiên Chúa càng thương, càng có những hành động quyết liệt để đem loài người trở về trong vòng tay yêu thương của Ngài. Tột đỉnh của hành động quyết liệt ấy là Thiên Chúa đã dùng cái chết trên thập giá của Con Một Yêu Dấu của Ngài để đem lại sự sống cho loài người.

Khi chịu treo trên cây thập giá Chúa Giêsu đã biến thập giá thành biểu tượng tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Chỉ có tình yêu mới có thể lý giải được ý nghĩa của sự hy sinh, một sự hy sinh cho đến cùng dành cho con người. Chúa Giêsu không chỉ tự hạ mình để đến với nhân loại trong thân phận con người, nhưng hơn thế nữa, Ngài đã tự hiến thân mình trên cây thập giá để tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa được tuôn đổ trên con người. Thay vì thập giá là biểu tượng của sự ô nhục và thất bại thì ngang qua cái chết của Chúa Giêsu, thập giá đã trở nên biểu tượng của sự sống, sự chiến thắng tội lỗi và là niềm vinh quang cho con người bằng một tình yêu vô vị lợi.

Khi suy tôn Thánh giá mời gọi chúng ta chiêm ngắm tình yêu vô tận của Thiên Chúa. Một tình yêu tự hạ, một tình yêu tự nguyện, một tình yêu chia sẻ thân phận con người, đồng hành và thấu hiểu nỗi thống khổ của phận người. Một tình yêu tự hiến để hàn gắn tình nghĩa phụ tử của Thiên Chúa với con người.Hơn nữa, không chỉ dừng lại ở việc nhận ra tình yêu hải hà của Thiên Chúa trên cuộc đời mình, mà còn mời gọi mỗi người chúng ta sống tình yêu đó một cách triệt để và cụ thể nơi cuộc sống hằng ngày. Để ngang qua đời sống chứng nhân đó, hình ảnh một Thiên Chúa đầy tình yêu và giàu lòng thương xót đến được với nhân loại đang quặn mình trong đau khổ và tội lỗi.

Dẫu biết rằng dòng đời vẫn còn đó lắm vất vả gian truân, nhưng sẽ đẹp biết mấy nếu mỗi chúng ta biết dành tình thương cho nhau. Xã hội sẽ trở nên giá trị và bình yên hơn nếu mỗi chúng ta biết tôn trọng phẩm giá con người bằng tình liên đới và sẻ chia trong cuộc sống. Và tất cả điều đó sẽ được bắt đầu khi mỗi chúng ta biết nhìn lên thập giá Đức Kitô, chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa và thực hành tình yêu đó trong cuộc sống hằng ngày.

Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá là dịp nhắc nhở mỗi Kitô hữu, không phải chỉ trong ngày lễ hôm nay, mà mọi ngày trong đời, phải biết ca tụng, tạ ơn tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mình. Tạ ơn bằng cách lắng nghe và thực hành lời của Ngài, là sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu, là từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa, là nhận ra những lỗi lầm, thiếu xót. Những đam mê trần thế, bất công, háo danh, hám lợi, ghen ghét, đố kỵ, toan tính, suy nghĩ và cách hành xử ác độc… chính là những thập giá mà mình phải gắn liền với Thánh giá của Chúa Giêsu, để Ngài có thể biến nó thành thánh giá của vinh quang. Mỗi ngày chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, để đem tình yêu của Chúa đến cho những người còn chưa biết Ngài, đồng thời thực hành yêu tha nhân như chính Ngài đã yêu chúng ta. Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI