Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai, 2023

THÁNH GIA SỐNG TIN YÊU PHÓ THÁC

THÁNH GIA SỐNG TIN YÊU PHÓ THÁC

Lm. Gioan Thiên Chúa Lê Xuân Quý

         Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội mừng lễ Thánh Gia thất. Xét theo con mắt người đời thì đây là một gia đình nghèo khó, bình thường như biết bao gia đình khác. Nhưng chiêm ngắm với con mắt đức tin thì đây là một gia đình tuyệt vời, là mẫu mực cho tất cả mọi gia đình Kitô hữu. Vì đây là gia đình thánh, gia đình của Con Thiên Chúa

         Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người để cứu chuộc con người. Ngài có thể đến với nhân loại một cách khác thường để không ai biết Người từ đâu tới, như người DoThái vẫn thường nghĩ: “Khi Đấng Mesia đến thì không ai biết được tông tích của Người” (Ga. 7,27). Nhưng Chúa Giêsu đã không làm thế. Ngài đã muốn trở nên một con người giống như mọi người, Ngài chấp nhận thuộc về một gia đình, có cha có mẹ và phải trải qua các giai đoạn phát triển của một con người bình thường. Mặc dầu là con Thiên Chúa, Ngài đã không chọn sinh ra trong một gia đình giàu sang nhung lụa, nhưng đã chọn sinh ra trong một gia đình nghèo khó để thánh hóa gia đình và thánh hóa “cái nghèo”. Nhìn lại gia đình Thánh Gia, chúng ta thấy cũng có rất nhiều những khó khăn thử thách. Các sách Tin Mừng kể lại cho chúng ta bốn biến cố lớn mà gia đình Thánh Gia đã phải trải qua.

        Thử thách đầu tiên đó là sự hiểu lầm của Thánh Giuse đối với Đức Mẹ. Khi thấy Đức Mẹ mang thai mà tác giả không phải là mình, ngài đã rất đau khổ và định âm thầm trốn đi, nhưng Thiên Chúa đã can thiệp kịp thời khi sai thiên thần báo mộng cho Thánh Giuse và khi được biết Thánh ý Thiên Chúa, ngài đã vui vẻ đón Mẹ Maria về nhà mình.

       Thử thách thứ hai là gia đình Thánh Gia đã phải sống trong cảnh nghèo hèn. Vì không có tiền nên đã bị người ta xua đuổi, phải sinh con nơi hang bò lừa, thiếu thốn mọi bề, không người giúp đỡ cảm thông

       Thử thách thứ ba là khi Mẹ Maria vừa sinh con được ít ngày thì lại bị Vua Hêrôđê đe dọa đến tính mạng, và ngay sau khi được thiên thần báo mộng, Thánh Giuse đã lập tức chỗi dậy đưa Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập. Đường sá xa xôi hiểm trở, phải vượt qua sa mạc hàng trăm cây số mà tiền thì không có, phương tiện thì chỉ là một con lừa và Hài Nhi thì còn quá nhỏ bé, yếu ớt. Rồi sau khi vua Hê rô đê băng hà, ở đất Ai Cập vừa mới quen người quen việc thì thiên sứ lại báo mộng cho Giuse là hãy chỗi dậy đem Hài Nhi về lại đất It-ra-en.

         Thử thách thứ tư là biến cố năm Chúa Giê su được mười hai tuổi, cả gia đình về dự lễ ở Giê ru sa lem. Khi lễ xong Chúa Giê su đã ở lại trong đền thờ mà cha mẹ Người không hay biết, và hai ông bà đã phải vất vả, lo lắng tìm kiếm suốt ba ngày mới gặp lại được.

       Những khó khăn thử thách mà gia đình Thánh Gia gặp phải trên đường đời có lẽ nặng nề hơn nhiều gia đình bình thường khác, nhưng các ngài đã can đảm vượt qua tất cả. Chúng ta cùng tìm hiểu xem nhờ đâu mà các ngài vẫn luôn giữ cho gia đình được sống trong sự bình an, hạnh phúc.

        Trước hết đó là các ngài luôn đặt mình trong tư thế sẵn sàng vâng phục Thánh ý Thiên Chúa. Mẹ Maria mặc dầu đã có chương trình riêng cho cuộc sống, nhưng khi được sứ thần truyền tin và biết Thiên Chúa muốn mình làm mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ đã mau mắn đáp lời xin vâng. Thánh Giuse dù chỉ được nghe sứ thần loan báo trong giấc mộng, nhưng ngài luôn mau mắn thực hiện Thánh ý của Thiên Chúa.

       Trong mọi hoàn cảnh, các ngài luôn sống tin yêu và phó thác cho sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Mặc dầu các ngài không hiểu được chương trình của Thiên Chúa ngay một lúc. Mẹ Maria phải không ngừng suy đi gẫm lại những biến cố trong cuộc sống, những lời nói của Chúa Giê su, để có thể nhận ra được Thánh ý Chúa. Nhiều lúc có vẻ như phiêu lưu và liều lĩnh, nhưng các ngài luôn xác tín vào lòng thương xót của Thiên Chúa, và  tin chắc rằng Ngài là Đấng quyền năng  có thể làm được mọi sự để thực hiện lời hứa và thực hiện chương trình cứu độ của Ngài.

         Trong cuộc sống thường nhật, các ngài luôn hết tình yêu thương phục vụ lẫn nhau. Thánh Giuse đã lao động cật lực để có thể chu cấp cho gia đình có một cuộc sống tương đối ổn định. Mẹ Maria qua lời truyền tin của sứ thần, được biết mình là mẹ của Con Thiên Chúa, nhưng Mẹ vẫn khiêm tốn lo việc nội trợ và chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho thánh Giuse và Chúa Giê su. Còn Chúa Giê su, dầu là Con Thiên Chúa nhưng đã sẵn sàng vâng phục cha mẹ trần gian. Suốt thời thơ ấu của Chúa Giê su, Kinh Thánh chỉ ghi lại một câu: “Ngài hằng vâng phục cha mẹ… ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta” (Lc 2, 51-52).

        Trong bài đọc 1, sách Huấn Ca đã viết: Ai kính sợ Đức Chúa thì hiếu thảo với cha mẹ. Ai thờ cha kính mẹ thì như người tích trữ kho báu và được bù đắp lỗi lầm. còn ở bài đọc 2 Thánh Phaolô nhấn mạnh đến tình bái ái, sự chịu đựng, tha thứ cho nhau, và luôn sống trong tâm tình tạ ơn: “Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giê su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Cl 2,17)

        Trong xã hội thực dụng ngày này nhiều gia đình đang gặp khó khăn khủng hoảng, gia đình không còn là mái ấm yêu thương, không còn là nơi để người ta tìm được niềm vui và hạnh phúc, nên dễ dẫn đến tình trạng bạo lực, cha mẹ ly dị, con cái bỏ nhà đi bụi đời… Mẹ Têrêsa Calcuta đã từng phát biểu trong một cuộc phỏng vấn về gia đình: “Tôi nghĩ rằng không phải ai cũng ý thức về tầm quan trọng của gia đình. Nếu chúng ta đưa tình yêu trở lại gia đình, thế giới này sẽ đổi khác.”

     Ước mong rằng các gia đình ngày nay cũng biết noi gương Thánh gia: luôn biết quan tâm chăm sóc, yêu thương, tha thứ, phục vụ lẫn nhau, để giúp nhau tìm được niềm vui và hạnh phúc. Hết lòng tin tưởng phó thác vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, để giúp nhau vượt qua những khó khăn thử thách, và nhất là biết sống tâm tình tạ ơn, biết  vâng theo Thánh ý Chúa trong mọi sự, để gia đình thực sự trở nên tổ ấm yêu thương, 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm B, Mc 1,1-8: Quan Lộ Tình Yêu

https://youtu.be/7AvSRC6IKKQ?feature=shared QUAN LỘ TÌNH YÊU Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm B: Mc 1,1-8 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Cứ đến Mùa vọng, chúng ta được gặp lại...

Chúa Nhật II Mùa Vọng, B, Mc 1,1-8: Hãy dọn đường cho Chúa đến

HÃY DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN (Mc 1,1-8) Tùng Linh, Phước Lý Mùa Vọng là mùa mong chờ Chúa đến viếng thăm nhân loại. Lần thứ nhất...

Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội

ĐẤNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (St 3,9-15.20; Lc 1,26-38) M. Bosco, PS. Không có vị thánh nào được Giáo Hội kính nhiều lần trong năm như Đức...

Lễ Đức Maria Vô Nhiễm – Lc 1,26-38

LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM Cha M.Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Đôi Nét Lịch Sử: Lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô...

Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B

https://youtu.be/Iyoo-Pe-h7c?feature=shared
00:09:37

Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B, Mc 13,33-37: Canh thức đợi chờ

https://youtu.be/Iyoo-Pe-h7c?si=Z5tJUvziDE-fsXMN Canh Thức Đợi Chờ Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B, Mc 13,33-37 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Với Chúa nhật thứ I Mùa vọng, Hội thánh...

Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B, Mc 13,33-37: Tỉnh thức

TỈNH THỨC (Is 63,16b-17, 64,2-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37) Luân An, Phước Lý Sáng sớm ngày 7/10/2023, ước tính 1.000 tay súng Hamas tràn sang lãnh thổ...

Chúa Nhật I Mùa Vọng – B: Canh thức

Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B  (Mc 13,33-37) CANH THỨC Hoa Tím Môi trường chúng ta đang sống đầy những ô nhiễm về không khí...

Chúa Nhật XXXIV TN, A: Đức Kitô và kẻ thuộc về Người

ĐỨC KITÔ VÀ KẺ THUỘC VỀ NGƯỜI (1Cr 15,20-28.28) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Tin Mừng về cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô...

Chúa Nhật 34, Thường niên, Năm A, Mt 25,31-46: Chúa Giêsu – Vị Vua phục vụ

Chúa Nhật 34, Thường niên, Năm A: Mt 25, 31-46 Chúa Giêsu - Vị Vua Phục Vụ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay, mô...

Chúa Nhật XXXIV TN, A, Mt 25,31-46: Đức Giêsu – Vua khiêm nhường

ĐỨC GIÊSU - VUA KHIÊM NHƯỜNG (Mt 25,31-46) M. Thomas Aquino Ân, Phước Lý Hôm nay Chúa nhật 34 TN, Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng...

Ngày 24-11, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Phải chăng tử đạo vì chán đời?

Ngày 24-11, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Phải Chăng Tử Đạo Vì Không Muốn Sống Nữa? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôm nay, toàn thể...