THÁNH LỄ CHÚC PHONG VIỆN PHỤ – ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG
Vào lúc 9 giờ 00′ sáng, Thứ Năm, ngày 17 tháng 07 năm 2025, tại nguyện đường Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương, đã diễn ra Thánh lễ chúc phong Viện phụ cho cha Maria Đaminh Trần Tiến Thiệu trong bầu khí sốt sắng và linh thiêng.
Chủ tế Thánh lễ là Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Chính tòa Giáo phận Đà Lạt. Đồng tế có Đức cha Antôn Vũ Huy Chương nguyên Giám mục Giáo phận Đà lạt, Viện phụ Hội trưởng Gioan XXIII Nguyễn Văn Sơn, quý Viện phụ, Viện trưởng, cùng với cha tổng Đại diện Giáo phận Đà lạt, và quý linh mục trong và ngoài Giáo phận. Tham dự thánh lễ có quý Viện mẫu, quý Bề trên các Hội dòng, đông đảo quý đan sĩ, tu sĩ, bà cố và gia đình của tân Viện phụ cùng quý khách mời trong niềm vui và tạ ơn.
Giảng lễ trong thánh lễ, khởi đi từ bài trích sách Châm ngôn (2,1-9) và bài trích sách Công vụ Tông đồ (2,42-47), Đức cha Đaminh đã quảng diễn sâu sắc ý nghĩa của sứ vụ mục tử, ngài mời gọi Viện phụ trước khi lãnh đạo người khác phải là người biết lắng nghe: lắng nghe trong đời sống đan tu – lắng nghe lời Chúa, lắng nghe Tu luật thánh Biển Đức, lắng nghe anh em và các dấu chỉ của thời đại. Viện Phụ là người sống thâm sâu đời cầu nguyện, bén nhạy với tiếng Chúa, và khiêm tốn phục vụ cộng đoàn trong tinh thần của Đức Kitô – Đấng quỳ xuống rửa chân và hiến mạng sống vì đoàn chiên.
Viện Phụ, với vai trò là cha của cộng đoàn, được mời gọi trở nên linh hồn và ngọn lửa sống động cho đời sống huynh đệ. Một cộng đoàn đan tu không được xây dựng trên cơ chế hay luật lệ thuần tuý, nhưng trên nền tảng hiệp thông, tình yêu huynh đệ và đời sống cầu nguyện sâu xa.
Lấy ý từ bài Tin mừng theo thánh Luca (Lc 22,24-27) được công bố trong ngày lễ, Đức cha Đaminh chỉ ra phong cách lãnh đạo của Viện phụ cần như Đức Kitô: không ngự trị trên ngai vàng, nhưng quỳ xuống rửa chân; không chỉ huy bằng uy quyền, nhưng cảm hóa bằng sự khiêm nhường; không tìm cách được phục vụ, nhưng hiến mình phục vụ đến cùng; như thể người cha, người mẹ luôn dành tình yêu cho đứa con thơ không ngại quỳ xuống thay tã, bồng bế, chăm bẵm không mỏi mệt từ ngày này qua năm khác.
Chức vụ Viện Phụ không phải là phần thưởng cá nhân, cũng không phải là vinh quang thế gian, mà là một ơn gọi yêu thương trong khiêm tốn, một hành trình tự hiến. Từ nay, viện phụ được trao trách nhiệm để sống như Đức Kitô – Mục Tử nhân lành, đấng đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống.
Sau bài giảng là Nghi thức chúc phong Viện phụ gồm năm phần diễn ra theo phụng vụ truyền thống của Dòng Xitô:
Thứ nhất là Nghi thức chuẩn bị: Hai đan sĩ linh mục đại diện Đan viện tiến cử và thỉnh nguyện việc chúc phong lên Đức Giám mục.
Thứ hai là Thẩm vấn người được tuyển chọn: Tân Viện phụ tuyên hứa vâng phục, giữ Luật và trung thành với tinh thần Đan tu.
Thứ ba là Kinh cầu các Thánh: Cộng đoàn hiệp ý cầu xin sự bảo trợ của toàn thể các Thánh cho vị mục tử mới.
Tiếp đến là Lời nguyện chúc phong: Đức Giám mục đặt tay và đọc lời nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng và khôn ngoan trên người được tuyển chọn.
Cuối cùng là Trao Tu luật, nhẫn và gậy: Ba biểu tượng thiêng liêng được trao – Tu luật như kim chỉ nam đời sống đan tu, nhẫn như dấu chỉ của giao ước tình yêu và trung tín, gậy mục tử như biểu tượng của sứ vụ lãnh đạo trong khiêm nhu và phục vụ.
Nghi thức Chúc phong kết thúc sau khi quý Đức cha, quý Viện phụ, Viện trưởng trao hôn bình an cho Tân Viện phụ và Tân Viện phụ trao hôn bình an cho các Đan sĩ, Linh mục đại diện Đan viện. Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Trong niềm vui và lòng biết ơn, trước khi nhận lãnh phép lành cuối Lễ, Tân Viện phụ Maria Đaminh đã dâng lên Đức cha Chánh Tòa Giáo phận Đà Lạt lời tri ân trong hồng phúc mà ngài vừa lãnh nhận. Tân Viện phụ cũng cảm ơn đến Đức nguyên Giám mục Antôn, và Viện phụ Hội trưởng Dòng Xitô Thánh Gia, tất cả quý Viện phụ, Viện trưởng, Viện mẫu, quý Cha, quý Đan sĩ, quý Tu sĩ, đặc biệt là ông cố thân sinh đã khuất, cảm ơn bà cố và gia đình, cũng như mọi ân nhân, quý khách mời.
Sau Phép lành cuối Lễ, bài ca tạ ơn được cất lên và những tấm hình lưu niệm ngày hồng phúc được ghi lại, sau đó mọi người dùng bữa với niềm hân hoan cảm tạ.
Ngày lễ Chúc phong khép lại, mở ra niềm vui và hy vọng mới không chỉ đối với Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương, mà còn là niềm vui và hy vọng chung của toàn thể Hội dòng Xitô Thánh Gia và Giáo hội. Đây là một cột mốc nối tiếp dòng chảy ơn gọi chiêm niệm, tiếp tục sứ mạng “Cầu nguyện và Lao động” (Ora et Labora) trong thinh lặng và khiêm nhu giữa lòng Giáo hội và xã hội.
Ban truyền thông Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương
Một số hình ảnh ngày lễ chúc phong