Thứ Tư, 7 Tháng 1, 2026
Trang chủĐan ViệnChâu Sơn NQThánh lễ đêm Giáng sinh: Bừng sáng lên phận người (Đức TGM...

Thánh lễ đêm Giáng sinh: Bừng sáng lên phận người (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

-

Thánh lễ Đêm

BỪNG SÁNG LÊN PHẬN NGƯỜI

Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Chúa Giêsu ra đời vào đúng thời điểm “hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên”. Thời ấy đế quốc La mã bành trướng khắp địa cầu. Từ đó có câu ngạn ngữ: Mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc La mã. Vì cứ lặn ở nơi này thì lại mọc ở nơi kia. Cho nên kiểm tra dân số trong đế quốc cũng là kiểm tra toàn thể nhân loại. Lần đầu tiên toàn thể nhân loại được lên danh sách. Và trong danh sách ấy có tên Chúa Giêsu. Thiên Chúa chính thức được công nhận là công dân của trái đất. Lý lịch trích ngang như sau: Tên là Giêsu. Quê quán ở Bêlem. Thuộc dòng dõi vua Đavít. Cha là ông Giuse. Mẹ là bà Maria. Thế nhưng đó chỉ là bên ngoài. Bên trong cuộc giáng trần còn có một nội dung lớn lao, sâu xa và cao vời hơn nữa.

Hài Nhi Giêsu chào đời. Đó là Thiên Chúa sinh xuống làm người. Hạt giống bản tính Thiên Chúa được gieo vào thửa ruộng bản tính nhân loại. Hạt giống ấy sẽ lớn lên và biến đổi toàn thể nhân loại. Ánh sáng được ủ trong bóng tối. Ánh sáng sẽ ngày càng rạng rỡ phá tan bóng tối. Sự sống cài đặt vào sự chết. Sự sống sẽ phát triển và đẩy lui sự chết. Nắm men đã được ủ vào thúng bột. Chẳng bao lâu cả thúng bột sẽ dậy men. Hạt giống bé nhỏ vùi chôn trong lòng đất. Và hạt giống sẽ phát triển thành cây cao bóng cả. Vĩnh cửu được gieo vào thời gian. Đưa con người vượt thời gian bước vào vĩnh cửu. Thiên Chúa nhận thân phận con người. Để nâng cao thân phận con người. Để đưa con người tới Thiên Chúa.

Đó chính là Tin Vui Trọng Đại mà thiên thần loan báo cho mục đồng. Đó chính là niềm vui lớn lao mà Isaia đã tiên báo từ hàng ngàn năm trước: “Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta”. Và hôm nay thiên sứ nhắc lại với mục đồng: “Tôi loan báo cho anh em một Tin Mừng Trọng Đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành. vua Đavít, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”. Dưới hình hài em bé sơ sinh, yếu ớt, nghèo nàn, Thiên Chúa nhẹ nhàng đi vào thế giới nhân loại. Nhưng chính Hài Nhi sơ sinh bé nhỏ lại nói lên sự cao siêu khôn lường của Thiên Chúa.

Cao vời thay trí tuệ của Thiên Chúa. Con người bị vây khốn trong vòng vây của ma quỷ, xác thịt, thế gian. Với sáng kiến tuyệt vời này, Thiên Chúa phá huỷ vòng vây khắc nghiệt, để đến với con người. Thiên Chúa làm người. Chỉ Thiên Chúa mới có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo như thế. Nhờ đó mới thấu nhập được vào con người nơi trần gian.

Cao vời thay quyền năng của Thiên Chúa. Trở nên cao lớn thì dễ. Trở nên bé nhỏ mới thật khó. Chỉ quyền năng Thiên Chúa mới có thể thực hiện điều vô cùng khó khăn này. Thiên Chúa vô cùng cao cả sinh làm một em bé vô cùng tầm thường. Thiên Chúa vô cùng mạnh mẽ sinh làm một em bé vô cùng yếu ớt. Thiên Chúa vô cùng giàu sang sinh làm một em bé vô cùng nghèo hèn. Ôi quyền năng Thiên Chúa thật vô cùng vô biên.

Cao vời thay tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu lớn lao dám hy sinh tất cả. Tình yêu sâu thẳm có thể từ bỏ tất cả. Tình yêu nồng nàn có thể chấp nhận tất cả. Hãy chiêm ngắm Hài Nhi bé nhỏ sơ sinh, bọc tã, nằm trong máng cỏ. Còn tình yêu nào lớn lao hơn thế không? Còn từ bỏ nào rốt ráo hơn thế không? Còn khiêm nhường nào thẳm sâu hơn thế không?

Hài Nhi Giêsu, bọc tã, nằm trong máng cỏ chính là vinh quang của Thiên Chúa. Là sáng kiến vô song. Là quyền năng vô đối. Là tình yêu vô lượng. Nhưng Hài Nhi Giêsu cũng là món quà Thiên Chúa tặng ban cho loài người. Đang chờ chúng ta đến lãnh nhận.

Hài Nhi Giêsu là tình yêu Thiên Chúa ban tặng con người. Tình yêu vô cùng lớn lao đang chờ một lời đáp trả. Em bé sơ sinh đang chờ được bồng ẵm nâng niu. Ta có mở lòng yêu thương kính trọng, bồng ẵm, nâng niu những người bé nhỏ, nghèo hèn, chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội không?

Hài Nhi Giêsu nằm trên máng cỏ là lương thực dâng hiến cho đoàn chiên. Lương thực đang mời gọi ta thưởng thức. Lương thực sẽ trở thành máu thịt và sự sống của người tiêu thụ. Chúa Giêsu đang mong ước trở thành sự sống của ta. Ta có sẵn sàng để Chúa Giêsu trở thành lẽ sống của ta không?

Hài Nhi Giêsu chào đời là khởi đầu của một thế hệ nhân loại mới. Một thế hệ không còn sống cho thế gian. Nhưng sống cho Thiên Chúa. Để được như thế, ta phải biến đổi thành con người mới theo lời dạy của thánh Phaolô: “Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này”.

Chỉ khi từ chối thuộc về thế gian, ta mới có thể thuộc về Nước Trời. Chỉ khi từ bỏ bản thân, ta mới đón nhận được Chúa Hài Nhi. Chỉ khi đón nhận được Hài Nhi bọc tã, nằm trong máng cỏ, ta mới có thể cùng với các thiên thần hát lên bài ca thiên đàng:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương

Bấy giờ vinh quang Thiên Chúa mới tỏ rạng. Và ta mới có bình an thực sự. Đó chính là cử hành Lễ Chúa Giáng Sinh đúng nghĩa.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI