Thứ Năm, 25 Tháng Tư, 2024

THÁNH LỄ KẾT THÚC NĂM THÁNH KỶ NIỆM 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA – Đan Viện Châu Sơn Nho Quan (13/10/2017)

THÁNH LỄ KẾT THÚC NĂM THÁNH MỪNG 100 NĂM MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA

Đan viện Châu Sơn Nho Quan 13/10/2017

Trong bầu khí mừng Năm Thánh kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, hôm nay ngày cuối cùng của Năm Thánh, tại Đan viện Châu Sơn Nho Quan tổ chức thánh lễ trọng thể trong nội bộ gia đình Đan viện.

Buổi chiều hôm trước (12/10), tại phòng tranh Đan viện có cuộc tham quan và giới thiệu phòng tranh với các chủ đề liên quan đến lịch sử và các biến cố Đức Mẹ Fatima trong 100 năm qua. Hơn 100 tác phẩm tranh sơn dầu do Họa sĩ Giuse Trần Thanh Bình (từ Sài Gòn) vẽ qua sự gợi ý của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt. Trong vòng một giờ đồng hồ, Họa sĩ Giuse Trần Thanh Bình và Đức TGM Giuse đã giới thiệu cho đông đảo khách hành hương hiểu ý nghĩa các sứ điệp và những gì liên quan đến Mẹ Fatima, được diễn tả qua các kiệt tác nghệ thuật từ những bức tranh sơn dầu. Buổi tối cùng ngày, cộng đoàn đã tổ chức một giờ canh thức đền tạ Trái Tim Mẹ thật sốt sắng và linh thiêng để cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam và thế giới.

Vì thời tiết trong những ngày qua không được thuận lợi, mưa lớn kéo dài và gây ngập lụt tại khu vực Đan viện, nên Thánh lễ trọng thể bế mạc Năm Thánh 100 Năm Mẹ Fatima không thể tổ chức tại Vườn Cầu Nguyện Đức Mẹ Fatima Châu Sơn lúc 10 giờ như dự tính trước đó. Thánh lễ hôm nay diễn ra lúc 5 giờ 30 trong Nhà thờ lớn Đan viện, do Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự. Đồng tế với Đức tổng Giuse, có quý cha và quý thầy trong gia đình Đan viện Châu Sơn, cùng với hơn một trăm quý sơ bề trên và quý sơ trong ban huấn luyện thuộc liên dòng nữ Giáo tỉnh Miền Bắc vừa kết thúc khóa thường huấn tại Đan viện, và một số quý khách hành hương.

Khởi đầu thánh lễ, Đức TGM Giuse đã mời gọi cộng đoàn cùng với Mẹ Fatima dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho nhân loại trong 100 năm qua. Nhưng trên thế giới vẫn còn đó biết bao tai ương hoạn nạn, những khổ đau mà con cái Mẹ ngày ngày vẫn hứng chịu do chính tội ác con người tạo ra. Ngài cũng kêu mời mỗi người luôn luôn sống và rao truyền các sứ điệp Mẹ Fatima: Hãy ăn năn sám hối. Hãy tôn sùng Mẫu Tâm. Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi và dâng loài người cho Trái Tim Mẹ. Đặc biệt mỗi người có bổn phận cầu nguyện và dâng  đất nước Việt Nam cho Mẹ. Và tin tưởng Mẹ sẽ thắng…

Trong bài giảng, Đức TGM Giuse đã triển khai các bài đọc Kinh Thánh (Is 7,10-14; 8,10; Cv 1,12-14; Ga 2,1-11) qua chủ đề: NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA

Nội dung bài giảng:

Các bài đọc hôm nay đều nói về việc cầu nguyện. Vua A-khát cầu nguyện được một lời hứa trọng đại: Đức Mẹ sẽ sinh Chúa Giêsu nguồn mạch mọi ơn phúc. Đức Mẹ cùng với các tông đồ cầu nguyện. Và nhận được tràn đầy Chúa Thánh Thần.

Đức Mẹ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu. Và tiệc cưới Cana được tràn đầy rượu ngon. Trong mọi lời cầu nguyện đều có bóng dáng Đức Mẹ. Nhưng lời cầu nguyện phát sinh ơn phúc là vì đạt tới Chúa Giêsu, nguồn mạch mọi ơn phúc. Đó cũng chính là con đường của sứ điệp Fatima.

Thực vậy khi ban truyền sứ điệp Fatima, Đức Mẹ muốn qui hướng về Chúa Giêsu Kitô. Sứ điệp sám hối chính là nội dung bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”(Mc 1,15).

Sứ điệp lần hạt Mân Côi chính là suy niệm về Chúa Giêsu. Như tối hôm qua các chị bề trên đã làm trong giờ thánh đền tạ. Sứ điệp đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ hướng ta về Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Một người lính cầm đòng đâm vào Trái Tim Chúa. Và Đức Mẹ cảm thấy như bị gươm sắc đâm thâu. Sứ điệp dâng loài người cho Trái Tim Đức Mẹ thực

hiện lời trối của Chúa Giêsu: “Thưa Bà, đây là con của bà”(Ga 19,26).

Ở đây chúng ta thấy tái hiện hình ảnh Đức Mẹ trong tiệc cưới Cana. Đó là người mẹ tinh tế cảm nhận được những thiếu thốn của con cái. Người mẹ yêu thương tìm cách giúp con cái ra khỏi khó khăn. Người mẹ biết tìm đến Chúa Giêsu là nguồn mạch mọi ơn phúc. Và kín đáo dặn dò gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Họ làm đúng lời Đức Mẹ. Và kết quả thật ngoài sức tưởng tượng.

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II là vị Tông đồ Fatima vĩ đại, đã chuyên chăm thực hành lời Mẹ dạy ở Fatima. Ngài đã sám hối cá nhân và cả sám hối tập thể. Ngài đã lên tiếng xin lỗi thế giới hàng trăm lần về tất cả những lầm lỗi Giáo hội mắc phải: như lên án oan cho

nhà khoa học Galile, đánh giết người Hồi giáo, thiêu sống những người lạc giáo, loại trừ người Do thái…Ngài siêng năng lần hạt Mân Côi. Ngài là vị giáo hoàng lần hạt chung với dân chúng. Ngài lập ra Năm Sự Sáng cho đủ một vòng đời dương thế của Chúa Giêsu. Ngài viết Tông thư Kinh Mân Côi khuyên giục mọi người siêng năng lần hạt. Ngài đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Đời ngài chịu nhiều đau đớn trong thân xác và trong tâm hồn. Ngài dâng tất cả để đền tạ Trái Tim Mẹ. Ngài vâng lời Đức Mẹ, dâng loài người và đặc biệt những nước mà Đức Mẹ muốn, cho Trái Tim Đức Mẹ. Và kết quả thật lớn lao. Ngài đã làm thay đổi thế giới. Vẽ lại bản đồ các nước trên thế giới. Thay đổi hệ thống chính trị trên thế giới. Chấm dứt chiến tranh lạnh hơn nửa thế kỷ chia rẽ thế giới.

Với thánh lễ hôm nay chúng ta khép lại Kỷ niệm Bách Chu Niên các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima. Tình hình thế giới vẫn còn nhiều nguy cơ như xưa. Nhân loại vẫn đắm chìm trong đau khổ. Và nguy cơ tận diệt vẫn rình rập đe doạ. Trong tình hình đó Đức Mẹ là người mẹ hiền vẫn luôn quan tâm đến những thiếu thốn nguy ngập của con cái. Và Chúa Giêsu vẫn là Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sứ điệp Fatima vẫn là những thực hành đem lại kết quả lớn lao. Vì khi ta sám hối ta có thể thay đổi lòng Thiên Chúa như dân thành Ninivê trong những bài đọc tuần qua. Vì khi ta lần hạt ta tái diễn mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể cứu chuộc ban ơn phúc cho thế giới. Vì khi ta đền tạ Trái Tim Mẹ, ta khai mở Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Và khi ta dâng loài người cho Trái Tim Mẹ, ta đặt cả thế giới trong lòng thương xót vô biên của Chúa.

Hãy trở thành những người con hiếu thảo biết lắng nghe và thực hành lời Mẹ như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô đệ nhị. Hãy đem tấm lòng mẹ hiền để quan tâm đến tình hình nguy ngập của thế giới, của nhân loại. Hãy trở thành những tông đồ của Fatima. Thực hành và làm cho mọi người thực hành lời Mẹ dạy. Chắc chắn khi ta quảng đại mở lòng lắng nghe và thực hành, Đức Mẹ sẽ thực hiện lời hứa: TRÁI TIM MẸ SẼ THẮNG.

Trước khi Đức tổng ban phép lành cuối Thánh lễ, cộng đoàn cùng đọc “Kinh Dâng Loài Người Cho Trái Tim Mẹ” và một Kinh Lạy Cha, một Kinh Tin Kính để nhận phép lành và ơn toàn xá trong Năm Thánh. Thánh lễ bế mạc Năm Thánh mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima kết thúc lúc 6 giờ 45 phút trong niềm vui tươi và bình an. Sau đó mọi người tự do ra Vườn Fatima Châu Sơn để cầu nguyện riêng với Đức Mẹ.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG THÁNH LỄ

và BUỔI GIỚI THIỆU PHÒNG TRANH NGHỆ THUẬT FATIMA:

 

Tham quan và giới thiệu phòng tranh Mẹ Fatima

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đan Viện Châu Sơn Nho Quan: Thánh Lễ An Táng thầy Gioan Thiên Chúa

  TRONG CHÚA KITÔ Kn 4,7-15; Rm 6,3-4.8-9; Mc 15,33-39 Châu sơn mồng Hai Tết Giáp Thìn Đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt Hai giờ chiều ngày 30 Tết...

Mùa Xuân đích thực

MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48 Lễ Đưa Chân thầy Gioan Thiên Chúa Châu sơn mồng Một Tết Giáp Thìn, Đức tổng Giuse...

Đan viện Châu Sơn Nho Quan: Cảm nhận của một bạn sinh viên trẻ khi đến tĩnh tâm tại Đan viện

CẢM NHẬN CỦA MỘT BẠN SINH VIÊN TRẺ KHI ĐẾN TĨNH TÂM TẠI ĐAN VIỆN Martha Hoàng Mai Tôi là một cô gái với sức sống...

Bài giảng Lễ Cung Hiến Thánh Đường Đan viện Châu Sơn Nho Quan của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Kỷ niệm Cung hiến Thánh đường Đan viện Nho quan Ngày 04 - 11- 2023 CHÚA GIÊSU LÀ ĐỀN THỜ Ed 47,1-2.8-9.12; 1Cr 3,9c-11.16-17; Ga 2,13-22 Đức TGM...

Đan viện Châu Sơn Nho Quan: Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt dâng thánh lễ thứ 3 tại đất thánh

Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Dâng Thánh Lễ Thứ 3 Tại Đất Thánh Của Đan Viện Ngày 02...

Tản mạn cuối thu

TẢN MẠN CUỐI THU Du Thăng Cái se se lạnh, cái nắng vàng và một chút gió heo may của cuối thu, làm cho tâm hồn...

“Em” tìm gì? cảm nghĩ của một linh mục Giáo phận Hà nội khi tham dự thánh lễ khấn dòng tại Đan viện Châu...

“Em” tìm gì? Cảm nghĩ của một Linh mục Giáo phận Hà nội khi tham dự thánh lễ khấn dòng tại Đan viện Thánh Mẫu...

Thánh lễ đưa chân thầy M. Phêrô Khoa: Làm chứng về lòng thương xót (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Lễ thánh Phaolô trở lại LÀM CHỨNG VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT Ac 3,17-26; Cv 22,3-16; Mc 16,15-18 Lễ Đưa Chân thày Phêrô Khoa Châu sơn 25-01-2023   Đức TGM Giuse...

Cáo phó: Thầy Phêrô Khoa Trần Văn Thướng

  CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn kính báo Đan sĩ M. Phêrô Khoa Trần Văn Thướng, O.Cist. sinh...

Lễ ban ngày: Ánh sáng và bóng tối (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Lễ ban ngày ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI   Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA: (Ga 1, 1-18) Lúc khởi đầu đã có Ngôi...