Thánh lễ Rạng Đông
ÁNH SÁNG BỪNG LÊN
Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
“Thức dậy đi hỡi đàn sắt đàn cầm, Ta còn đánh thức cả bình minh” (Tv 108). Thánh vịnh 108 ứng nghiệm với Lời Chúa lễ Rạng Đông. Có biết bao người tại Bêlem hôm nay thức dậy trước rạng đông. Họ đánh thức cả bình minh. Không kể thánh Giuse và Đức Mẹ thì đó là các mục đồng.
Mục đồng là lớp người thấp bé nhất trong xã hội. Không nhà cửa. Không tài sản. Phải đi chăn thuê. Phải ngủ ngoài đồng. Trong làng quê bé nhỏ. Xa ánh sáng thị thành. Bị khinh miệt. Bị lãng quên.
Nhưng đêm nay cuộc sống họ hoàn toàn biến đổi. Họ thức giấc giữa đêm vì trời mở ra. Các thiên thần từ trời xuống thế. Không phải đến một thành phố xa hoa lộng lẫy. Nhưng đến làng quê Bêlem nhỏ bé. Không đến những khu phố nhà cao cửa rộng. Nhưng đến giữa cánh đồng. Trên những túp lều xiêu vẹo rách nát. Không đến với các đại gia quý tộc. Nhưng đến với các mục đồng là những người bé nhỏ nghèo hèn nhất trong xã hội.
Các thiên thần mở cửa trời xuống trần ca hát. Không chỉ ca hát nhưng thiên thần còn trực tiếp ngỏ lời với họ. Ôi thật là tự hào. Chưa bao giờ họ được một người quyền quý quan tâm thăm hỏi. Vậy mà đêm nay họ được thiên sứ từ trời đến trực tiếp gặp gỡ, truyện trò. Còn hơn nữa, loan báo cho họ tin mừng trọng đại.
Các mục đồng là những người cảm nghiệm điều Isaia tiên báo: Họ là những người được Thiên Chúa yêu thương: “Chúng sẽ được gọi là “dân thánh”, Còn ngươi sẽ được gọi là “Cô gái đắt chồng”, là “Thành không bị bỏ”. Đúng thế, họ không bị bỏ rơi, nhưng đã được nhớ đến. Không những được quan tâm mà còn được yêu thương. Và được ưu tiên. Họ là những người đầu tiên được biết tin. Và được tận mắt chiêm ngắm Thiên Chúa giáng trần.
Dấu hiệu Thiên Chúa giáng trần cũng rất gần gũi với họ: trẻ sơ sinh, bọc tã, nằm trong máng cỏ. Cũng bé nhỏ yếu ớt như họ. Cũng ở nơi thân quen với họ. Đó là chuồng súc vật. Đó là máng cỏ. Đúng là Thiên Chúa đến ở giữa họ.
Vì sao họ được Thiên Chúa quan tâm yêu thương đến thế? Vì sao Thiên Chúa không mở cửa trời ở Giêrusalem mà lại mở ở thôn Bêlem bé nhỏ nghèo hèn? Vì sao thiên thần không đến ca hát trong nhà hát lớn ở thủ đô mà lại đến ca hát trong cánh đồng hoang vu? Họ cảm nghiệm lời thư Titô: Chúa đến với họ không phải vì họ có công trạng gì. Nhưng chỉ vì Thiên Chúa thương xót. Càng bé nhỏ khó nghèo lại càng được xót thương.
Vì Chúa là Mặt Trời Công Chính, nên đêm Bêlem bừng sáng lên rạng rỡ. Vì Chúa đến ban ơn cứu độ nên tâm hồn các mục đồng được chiếu sáng huy hoàng. Đúng như lời Thánh vịnh Đáp ca: “Hôm nay chúng ta được ánh sáng bừng lên chiếu rọi, vì Chúa đã giáng trần cứu độ chúng ta”. Ánh sáng cứu độ làm tâm hồn tràn ngập niềm vui: “Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính. Niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay”. Đáp lại lời Thánh vịnh mời gọi: “Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng, tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ”.
Các mục đồng có trái tim đơn sơ và nhiệt thành. Nghe thiên thần loan báo các ngài tin tưởng và lập tức lên đường đi tìm Chúa. Gặp Đức Mẹ, các ngài kể lại những gì mắt thấy tai nghe khiến Đức Mẹ cũng phải ngạc nhiên. Đức Mẹ ghi nhớ từng lời các mục đồng kể lại. Suy đi nghĩ lại trong lòng. Để suy niệm công trình của Chúa. Và đi đâu các mục đồng cũng loan truyền tin vui lớn lao cho mọi người: “Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo”.
Mặt Trời Công Chính chiếu sáng tâm hồn các mục đồng. Nên trong mục đồng bình minh ơn cứu độ đến trước bình minh trong thời gian. Nên tâm hồn họ thức giấc trước thời gian. Nên họ đánh thức cả bình minh. Vì tâm hồn các ngài tươi sáng như bình minh. Vì môi miệng các ngài tràn đầy lời ca tụng vui tươi hơn tiếng chim hót chào mừng bình minh. Nên các ngài đánh thức cả bình minh. Và đánh thức cả nhân loại.
Mừng lễ Chúa Giáng Sinh, ta hãy noi gương các mục đồng. Hãy có trái tim mục đồng. Đơn sơ khiêm nhường. Nhờ đó được đón tiếp Chúa. Hãy có đôi mắt mục đồng. Để nhìn thấy Nước Trời. Hãy có đôi tai mục đồng. Để nghe điệu nhạc thiên quốc. Hãy có nhiệt huyết mục đồng. Để mau mắn lên đường tìm Chúa. Hãy có tâm hồn mục đồng. Để đón nhận được ánh sáng của Chúa. Và để cuộc đời sáng lên tình yêu. Sáng lên hy vọng. Sáng lên Tin Mừng. Toả sáng ơn cứu độ của Chúa.


